Văn hoá

Sao Mai điểm hẹn: Ai bản lĩnh?

08/08/2008 01:38 GMT+7 Google News
Sân chơi Sao Mai điểm hẹn không chỉ là nơi các ca sỹ trẻ thi thố giọng hát và vũ đạo, mà ở đó, còn là thể hiện bản lĩnh nghệ sỹ qua cách đối phó với các tình huống diễn ra trên sâu khấu cũng như phía sau "cánh gà".
Các SMĐH 2008 bước vào vòng 2 (Ảnh: ZaiZai)
Sự bản lĩnh là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của các ca sỹ trẻ. Những năm trước, Hà Anh Tuấn ban đầu cũng bị Hội đồng nghệ thuật và báo giới chê “tơi tả” là “nghiệp dư, sinh viên” nhưng anh vẫn bản lĩnh để vượt qua, và đã thành công. Nguyễn Ngọc Anh khiến nhiều người tiếc nuối khi “bỏ” pop chạy theo R&B và sau cùng tuột mất giải thưởng Hội đồng nghệt thuật, thế nhưng khi cô phát hành CD đầu tay Thế giới tuyệt vời thì “hit” của cô lại chính là Yêu (Nguyễn Duy Hùng) và Phone sớm (Hồ Hoài Anh) - hai ca khúc mang phong cách R&B bên cạnh những bản pop cũng được nhiều người yêu thích.

Ở Sao Mai điểm hẹn năm nay cũng đã có nhiều người tỏ ra khá bản lĩnh, và họ, có thể ở vài người phải dừng lại cuộc chơi quá sớm, nhưng rõ ràng, bản lĩnh của họ đã được thể hiện rõ nét.

Mạnh Quân là một ví dụ. Anh là người khá bản lĩnh khi “chấp nhận” sự “không tán thành” việc chỉ hát các bài hát của mình ở vòng 1. Cả Hội đồng nghệ thuật và báo giới đều góp ý trong việc anh nên mở rộng biên độ khai thác bài hát để tạo sự phong phú. Những lời “cảnh báo” ấy tác động không nhỏ đến tâm lý của anh nhưng Mạnh Quân vẫn “quyết một lòng” theo đuổi hình ảnh mà anh đã lựa chọn ngay từ đầu, đó là “ca sỹ - nhạc sỹ” theo mô hình “singer/songwriter”. Và ít nhiều anh đã thành công dù anh không đủ “điểm” đi tiếp vào vòng 2.

Ca sĩ Mạnh Quân - Phương Thủy (Ảnh: ZaiZai)

Phương Thủy cũng là một cô gái có bản lĩnh. Gần như “suy sụp” tinh thần trên sân khấu ngay sau khi bị cả 3 thành viên Hội đồng nghệ thuật chê “tơi bời” đêm Pop, nhưng ngay buổi sáng hôm sau, cô đã dậy rất sớm mang bài đến cho ban nhạc để “vỡ” và coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngay cả việc bị Kelly Bùi “từ chối” may trang phục biểu diễn cũng không ảnh hưởng gì đến tâm lý “thi đấu” của cô, và Thủy vẫn rất tự tin, cho dù cô thừa biết, khả năng của mình thua kém nhiều bạn trong sân chơi này.

Nhật Thu từng không thuyết phục khán giả với việc vươn lên dẫn đầu bảng bình chọn của khán giả đêm pop, và việc cô được chọn vào vòng 2 cũng gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn âm nhạc. Tuy nhiên, Nhật Thu dường như không quan tâm đến chuyện đó mà cô chỉ chuyên tâm vào tập luyện. Mặc dù việc chọn bài hát của Nhật Thu rất có “vấn đề” nhưng các buổi trình diễn của cô cho thấy, cô có sự đầu tư nghiêm túc từ tập luyện vũ đạo cho đến những “sáng tạo” của riêng mình. Và rõ ràng, biết mình “thua chị kém em” và bị nhiều áp lực nhất, cũng như hàng đêm nhận được nhiều lời “góp ý” của Hội đồng nghệ thuật nhất thì cô gái bé nhỏ này vẫn rất vui vẻ, hồn nhiên trong những buổi tập sau đó mà không hề “buồn bã, lo lắng”.

 Ca sĩ Hà Linh (Ảnh: ZaiZai)

Danh sách bài hátđêm 2 vòng 2

1. Hải Yến
Trốn chạy (Võ Thanh Bình)
Từ khi anh đến (Võ Thiện Thanh)

2. Trần Hoàng Nghiệp
Cỏ và mưa (Giáng Son)
Em xinh ơi (An Hiếu)

3. Nhật Thu
Giọt sương trên mí mắt (Thanh Tùng)
Khói thuốc (Hồ Trọng Tuấn)

4. Khắc Hiếu
Vì anh biết (Thanh Hà)
Hát cho bao đam mê (Ngọc Châu)

5. Duy Khoa
Em sẽ là giấc mơ (Lưu Thiên Hương)
Đêm (Hà Dũng)

6. Hà Linh
Hạn hán (Lê Minh Sơn)
Tình nhân (Tăng Nhật Tuệ)

Hà Linh đêm đầu tiên của vòng 2 bất ngờ bị Hội đồng nghệ thuật không tiếc lời “chê” khi cô bỗng chọn nhạc “thị trường để trình diễn, khác hẳn những gì cô thể hiện ở vòng 1. Hội đồng nghệ thuật muốn cô “hy sinh” những thứ dễ dãi để theo đuổi đến cùng dòng nhạc dân gian đương đại mà cô đã gây dựng từ hồi Sao Mai 2007.

Nhưng Hà Linh thì nghĩ khác, cô muốn mở rộng biên độ khán giả, tức là chinh phục cả những đôi tai “kén nhạc” và cả những người nghe “bình dân”. Do vậy, bước vào đêm thứ 2 của vòng 2, Hà Linh vẫn tiếp tục một mặt “chung thủy” với Lê Minh Sơn (bài Hạn hán), mặt khác, cô vẫn muốn chinh phục số đông khán giả với một ca khúc của Tăng Nhật Tuệ. Rõ ràng, cô vẫn đi trên cả hai con đường, và với khả năng của mình, Hà Linh đủ sức để thành công trên cả 2 con đường đó.

Duy Khoa sau khi bị “chê” là giọng hát “nhạt” mà chỉ có thế mạnh về hình thức, anh bắt đầu chọn những ca khúc có chiều sâu hơn để thể hiện. Đêm đầu tiên vòng 2, anh hát 2 ca khúc về đề tài xã hội và bị cho là “không thành công” như những gì anh đã làm ở vòng 1. Thế nhưng, đêm diễn tới đây, anh sẽ lại tiếp tục chinh phục một ca khúc hứa hẹn sẽ gây nhiều “bàn cãi”, một bài hát của nhạc sỹ Hà Dũng có tên Đêm. Nhạc của Hà Dũng thực sự không phải dễ hát, đặc biệt là với các ca sỹ trẻ, Duy Khoa biết điều đó nhưng anh vẫn quyết tâm thử sức để chứng tỏ đẳng cấp của mình.

Trong một sân chơi có quá nhiều sự “cạnh tranh” như Sao Mai điểm hẹn, áp lực đối với các ca sỹ không chỉ trên sân khấu mà còn cả đằng sau “cánh gà”. Vì vậy, bản lĩnh là yếu tố vô cùng quan trọng để góp phần làm nên thành công, và ai có bản lĩnh, người đó mới có cơ hội chiến thắng.
 
Theo Vnmedia

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm