Truyền hình thực tế

“Bắt bệnh” của giám khảo (*)

03/07/2011 11:01 GMT+7 Google News

(TT&VH) - 21h tối nay, Chủ nhật (3/7), vòng chung kết cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ sẽ diễn ra tại Cung Thể thao Quần Ngựa Hà Nội với 3 cặp nhảy: Nguyên Vũ, Thu Minh, Thủy Tiên. Cho đến giờ chót, “vấn đề” lớn nhất của cuộc thi này vẫn là BGK. Từ góc độ chuyên môn, cựu kiện tướng Dance Sport, cựu HLV trưởng đội tuyển Dance Sport TP.HCM Vũ Hoài Anh đưa ra cái nhìn của mình về BGK Bước nhảy hoàn vũ (BNHV).

1. Cho đến tuần thứ 9, sự mâu thuẫn giữa nhận định và điểm số của các giám khảo vẫn là phần mà dư luận khán giả thắc mắc nhiều nhất. Hẳn nhiên sẽ là điều không dễ cho bộ tứ ngồi trên những chiếc ghế nóng này khi họ phải “chiều chuộng” một lượng công chúng khổng lồ của BNHV, bởi nếu họ liên tục đánh giá thấp một thí sinh, thì bị mang tiếng “cố chấp” hay thậm chí có “thù riêng”, còn ngược lại thì lại bị người xem cho là “thất thường” và không “đồng nhất quan điểm”.

Do đó, ở đây tôi chỉ muốn nói tới hai dao động mang tính thất thường là sự mâu thuẫn giữa nhận xét và điểm số cho cùng một thí sinh trong cùng một bài thể hiện. Giám khảo có thể vừa tỏ ra rất hài lòng về bài thể hiện, vừa lập tức ngay sau đó “giáng” cho thí sinh nọ một điểm số thấp nhất so với các giám khảo còn lại. Hoặc vừa đưa ra những khiếm khuyết còn có trong bài thể hiện, vừa cho điểm số cao, thậm chí điểm số tuyệt đối. Đối với người xem, điều này ắt nhiên tạo cảm giác hoang mang, những điểm số cao thấp nọ đã được đưa ra một cách “bí ẩn”, hay nói đúng hơn là không dựa trên cơ sở phát ngôn của chính giám khảo đó.

Một yếu tố dao động thất thường thứ hai phải kể đến là sự thống nhất trong thang bậc so sánh. Chẳng hạn ca sĩ Anh Khoa chỉ có thể làm đến 8/10 sức thể hiện của mình, nhưng liệu số 8 ấy có tương đương số 8 dành cho bài thể hiện của các đối thủ còn lại. Điều này hóa ra đôi khi lại gây thiệt thòi cho các thí sinh có bài thể hiện tốt và duy trì phong độ, họ luôn bị đánh giá đối chiếu với phong độ bản thân và xác suất “trượt” kì vọng của BGK cũng cao hơn.



Ban giám khảo. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

2. Phần đông dư luận cho rằng cuộc thi năm nay không hấp dẫn bằng năm ngoái, còn riêng tôi cho là BNHV đang phải đối mặt với điều ắt nhiên phải xảy ra.

Sức hút của uy tín Dancing With The Stars đã đóng góp một phần đáng kể cho mùa năm ngoái, nhà sản xuất Việt Nam phải tự mình đối diện với những bài toán phải làm sao tăng tính lôi cuốn của chương trình mà vẫn tuân thủ format theo thỏa thuận. Ở phía bên kia, khán giả truyền hình đã phần nào được thỏa mãn món “nghệ sĩ khiêu vũ ra sao” nên sức hút có phần giảm thiểu, mặc dù phải công nhận là cuộc thi lần này, chất lượng chuyên môn lẫn sắc vóc của các vũ công quốc tế đều sáng giá hơn hẳn năm ngoái, và chương trình quy tụ được những ngôi sao có rating và lượng fan không hề kém cạnh, gồm toàn những tên tuổi đang án ngữ đỉnh “sóng” thị trường giải trí: Nguyên Vũ với giải album Vàng, Thu Minh liên tiếp những cú chuyển sắc đa dạng của phong độ diva, Thu Phương duy trì tiếng tăm vedette thời trang, Huy Khánh với các phim nhựa, phim truyền hình xuất hiện với mật độ khá “đều tay” v.v...

3. Một yếu tố cộng thêm khiến khán giả truyền hình có phần uể oải hơn với BNHV năm nay là do yếu tố giám khảo. Từ những đêm đầu, phong cách của giám khảo Trần Tiến và sự ra đi của ông đã tưởng như khuấy động được sự chú ý của công luận, nhưng dường như hiệu quả đã không kéo dài như ý.

Những yếu tố bất nhất giữa nhận xét và điểm số, giữa so sánh tổng điểm các thí sinh với nhau khiến không ít khán giả, hầu hết đều là fan của một ngôi sao trong chương trình, trở nên nản lòng, hoặc thậm chí bức xúc theo chiều hướng tiêu cực nhằm vào BGK. Không ít các fan quan tâm chuyển sang “chiến lược” ủng hộ cho ngôi sao của mình một cách thực tế hơn: nhắn tin bình chọn. Trong cuộc đua rating ấy, yếu tố bài thể hiện và hiệu quả thể hiện của các nghệ sĩ hầu như không còn được quan tâm đến một cách đúng đắn. Chỉ với 2 giám khảo chuyên môn mang tính dẫn dắt, thì những nhận xét từ một nửa BGK còn lại và các khán giả đều hoàn toàn dựa trên cảm tính. Bên cạnh đó, dù nỗ lực tập luyện để làm quen và thể hiện nhuần nhuyễn bộ môn hoàn toàn xa lạ và không dễ này, các sao trong chương trình hầu như vẫn chưa đáp ứng được một cú “thoát xác” nào đủ mạnh mẽ để mang lại cho BNHV lần này một cú lội ngược dòng bất ngờ hay một cuộc “so giày” thật sự ngoạn mục.

Cuối cùng thì chìa khóa thu hút mà mọi BTC các show truyền hình tương tự đều nắm bắt và khai thác một cách tối đa, đó là sự thu hút của chính BGK. Trong một chương trình giải trí, họ không chỉ phải bảo đảm uy tín tuyệt đối về tính chuyên môn hay cảm quan nghệ thuật, mà chính sự duyên dáng, khéo léo và cả cá tính, hình ảnh cá nhân của từng thành phần giám khảo mới thật sự làm nên sức cuốn hút của chương trình. Đôi khi, phần xuất hiện và nhận định của giám khảo chiếm trên 50% sự quan tâm và thú vị của công chúng, chương trình đã có thể nắm chắc thành công. Rất hy vọng qua 2 mùa BNHV này, nhà tổ chức sẽ tiến lại gần hơn tỉ lệ trên và người “thắng” cuối cùng, và vị giám khảo “khó chơi” nhất, vẫn là công chúng.

(* Đầu bài do TT&VH đặt)

HLV Vũ Hoài Anh (Cựu kiện tướng Dance Sport)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm