(TT&VH) - Nigeria không thi đấu trong loạt trận hôm qua, nhưng họ có lẽ là đội bóng đang vui mừng nhất. Tưởng chừng mọi cơ hội với “Đại bàng xanh” đã tắt hẳn sau hai trận đầu toàn thua và không ghi nổi bàn thắng nào trước Venezuela (0-1) và TBN (0-2) trong khuôn khổ bảng D.
Nhưng chỉ cần “bắt nạt” đối thủ không biết đá bóng là Tahiti với tỉ số 5-0 và...ngồi chờ, Nigeria “bỗng” thấy mình có mặt ở vòng 1/8, bởi ở bảng D Uzbekistan và Anh đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Hai đối thủ ấy đã tự triệt tiêu hy vọng của nhau và dâng tấm vé vào vòng 1/8 với tư cách là một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cho Nigeria. “Tam sư trẻ” tiếp tục thể hiện một diện mạo nhợt nhạt và suýt chút nữa đã kết thúc vòng bảng với ba trận toàn thua để ra về với màn trình diễn tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự U-20 thế giới của người Anh.
Nhưng chỉ cần “bắt nạt” đối thủ không biết đá bóng là Tahiti với tỉ số 5-0 và...ngồi chờ, Nigeria “bỗng” thấy mình có mặt ở vòng 1/8, bởi ở bảng D Uzbekistan và Anh đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Hai đối thủ ấy đã tự triệt tiêu hy vọng của nhau và dâng tấm vé vào vòng 1/8 với tư cách là một trong bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cho Nigeria. “Tam sư trẻ” tiếp tục thể hiện một diện mạo nhợt nhạt và suýt chút nữa đã kết thúc vòng bảng với ba trận toàn thua để ra về với màn trình diễn tồi tệ nhất trong lịch sử tham dự U-20 thế giới của người Anh.

U20 Hàn Quốc bất ngờ hạ U20 Mỹ 3-0
U-20 Uzbekistan đã vươn lên dẫn trước ở phút 77, và viễn cảnh nói trên sẽ trở thành sự thật nếu U-20 Anh không may mắn giành được một điểm khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn hai phút là kết thúc nhờ công của Alex Tchuimeni-Nimely. Chân sút sinh năm 1991 ấy cũng đã đi vào lịch sử với tư cách là người chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 849 phút của người Anh ở các VCK U-20 thế giới từng tham dự, thế nhưng anh không thể giúp “Tam sư trẻ” tránh khỏi cảnh bị loại thẳng cổ.
Ghana, đối thủ đã đè bẹp người Anh ở lượt đấu trước lại chỉ cần một trận hòa trước Uruguay là đủ để duy trì ngôi đầu bảng. Điều đáng tiếc là đại diện châu Phi đã dẫn tới 2-0, nhưng để Uruguay lội ngược dòng và ấn định tỉ số 2-2 đúng vào phút...90+1. Tuy nhiên, Ghana vẫn duy trì được sự lấn lướt trước đại diện Nam Mỹ ở các giải trẻ. Đây đã là thắng lợi thứ ba trong tổng số bốn lần đối đầu giữa hai đội. Lần duy nhất Uruguay giành thắng lợi (3-2) là ở VCK năm 1997 ở Malaysia.
Đại diện châu Á duy nhất giành được chiếc vé vào vòng 1/8 là Hàn Quốc, với thắng lợi quá bất ngờ 3-0 trước Mỹ. Trong khi đó, đối thủ vừa đánh bại họ là Cameroon lại thảm bại với tỉ số tương tự trước U-20 Đức nên bị loại, dù họ cần một trận hòa là nắm một suất vào vòng 1/8. 14 năm trước, trận hòa 1-1 trước Đức đã giúp “Sư tử bất khuất” vượt qua vòng bảng, nhưng giờ đây, “Cỗ xe tăng” đã không ngần ngại cán bẹp cơ hội của đại diện từ châu Phi.
Ghana, đối thủ đã đè bẹp người Anh ở lượt đấu trước lại chỉ cần một trận hòa trước Uruguay là đủ để duy trì ngôi đầu bảng. Điều đáng tiếc là đại diện châu Phi đã dẫn tới 2-0, nhưng để Uruguay lội ngược dòng và ấn định tỉ số 2-2 đúng vào phút...90+1. Tuy nhiên, Ghana vẫn duy trì được sự lấn lướt trước đại diện Nam Mỹ ở các giải trẻ. Đây đã là thắng lợi thứ ba trong tổng số bốn lần đối đầu giữa hai đội. Lần duy nhất Uruguay giành thắng lợi (3-2) là ở VCK năm 1997 ở Malaysia.
Đại diện châu Á duy nhất giành được chiếc vé vào vòng 1/8 là Hàn Quốc, với thắng lợi quá bất ngờ 3-0 trước Mỹ. Trong khi đó, đối thủ vừa đánh bại họ là Cameroon lại thảm bại với tỉ số tương tự trước U-20 Đức nên bị loại, dù họ cần một trận hòa là nắm một suất vào vòng 1/8. 14 năm trước, trận hòa 1-1 trước Đức đã giúp “Sư tử bất khuất” vượt qua vòng bảng, nhưng giờ đây, “Cỗ xe tăng” đã không ngần ngại cán bẹp cơ hội của đại diện từ châu Phi.
| Kết quả cụ thể
Bảng C Đức - Cameroon 3-0 Hàn Quốc - Mỹ 3-0 Bảng D Uzbekistan - Anh 1-1 Uruguay - Ghana 2-2 |
Phạm An