Cái chân của Mohammad Mustafa Amini đã làm đứt phựt dòng cảm hứng của các học trò HLV Quang Hà, khi từ một pha đi bóng đơn giản, cộng thêm sự sai lầm chết người của 2 trung vệ chủ nhà, chàng cầu thủ trẻ đã dễ dàng hạ gục thủ thành Bửu Ngọc bằng cú sút đơn giản nhưng hiệu quả. Và khi đó, mọi đồng hồ tính giờ thậm chí còn chưa kịp chạy trên sân Thống Nhất.

U19 Việt Nam (trái) tiếp tục lỡ hẹn với ngôi vô địch Đông Nam Á. Ảnh: Quang Nhựt
Hiệp hai, chủ nhà vùng lên chơi hưng phấn hơn, và những pha tấn công cũng tỏ ra sắc sảo hơn. Cố gắng của đội chủ nhà đã được đền đáp bằng bàn thắng khá đẹp mắt ở phút 56 của Văn Thạnh, nhưng bàn thắng thứ 4 từ cú đánh đầu của Eli Babalj đã dội gáo nước lạnh cuối cùng vào niềm hân hoan của các khán giả nhà, kết thúc hoàn toàn giấc mơ chung kết của thầy trò HLV họ Triệu.
Nhớ cái giây phút bước từ đường hầm ra sân, nụ cười và niềm tin chiến thắng vẫn nở trên môi những chàng trai trẻ Việt Nam, mới thấy buồn làm sao khi nhìn bảng tỷ số 1-4 và hàng trăm khán giả lủi thủi ra về sau trận đấu. Biết bao giờ thôi lỗi hẹn, U19 Việt Nam?
|
Kết quả: U19 Thái Lan-U19 Hàn Quốc: 0-0 Lịch thi đấu ngày 30/7: 30/7 16h00 U19 Việt Nam – U19 Hàn Quốc (Tranh giải Ba) |