YouTube được quyền chiếu bộ phim khiến thế giới Hồi giáo 'bốc hỏa'

20/05/2015 15:29 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 18/5, tòa án phúc thẩm Mỹ đã đưa ra phán quyết rằng tập đoàn Google, nơi sở hữu mạng xã hội video YouTube, sẽ không bị cấm chiếu một bộ phim mang nội dung bôi bác Hồi giáo xuống khỏi trang.

Theo phán quyết mới nhất, tòa phúc thẩm đã đảo ngược lệnh gỡ bộ phim, mang tựa đề Sự ngây thơ của người Hồi giáo, xuống khỏi YouTube, do tòa cấp thấp hơn ban hành. 

Sau khi được tung lên YouTube hồi năm 2012, bộ phim đã gây ra làn sóng phẫn nộ lớn trong cộng đồng người Hồi giáo ở Ai Cập, Libya và nhiều nơi khác. Với người Hồi giáo, mọi hành vi mô tả nhà tiên tri Mohammed đều bị coi là báng bổ.

Song song với làn sóng phản đối, một số kẻ Hồi giáo cực đoan đã tấn công vào các cơ sở ngoại giao Mỹ ở Benghazi, khiến 4 người Mỹ thiệt mạng, gồm đại sứ Mỹ tại Libya.


Nữ diễn viên Cindy Lee Garcia (phải)

Nguyên đơn đòi YouTube gỡ bỏ bộ phim là nữ diễn viên Cindy Lee Garcia. Cô phản đối bộ phim, sau khi biết các nhà sản xuất đã lồng tiếng và "gắn" các đoạn thoại khác với kịch bản vào miệng cô. Cụ thể, nhân vật của Garcia đã đặt câu hỏi, "Liệu Mohammed có phải là một kẻ ấu dâm hay không?”, dù kịch bản không có đoạn này. Cô không chấp nhận việc lồng ghép này nên đã đòi gỡ bộ phim.

Tuy nhiên trong phiên xử, tòa phúc thẩm nói rằng lập luận của Garcia "sẽ dẫn đến việc bất kỳ người nào tham gia bộ phim, từ nhà thiết kế trang phục cho tới những diễn viên quần chúng", đều sẽ có tiếng nói quyết định về số phận các bộ phim họ tham gia và đó là điều khó chấp nhận. 

Garcia cho biết cô đã bị dọa giết vì bộ phim trên. Nhưng dù bồi thẩm đoàn tòa phúc thẩm rất thông cảm với hoàn cảnh của cô, họ vẫn nói rằng không thể đáp ứng yêu cầu của cô, đòi cấm chiếu bộ phim. 

Phan Vân Anh
Theo Live Mint

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm