Xem phim kinh dị cổ 'Nosferatu' với dàn nhạc

28/05/2015 20:12 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Vào 20h ngày 27/5 tại Viện Goethe, khán giả Việt Nam đã có một trải nghiệm đặc biệt: xem phim câm, với âm nhạc được trình diễn.

Đây là cách thưởng thức hết sức đặc biệt chỉ có ở thời phim câm. Tại Việt Nam đã từng có vài dự án tương tự, nhưng về cơ bản khán giả ở Việt Nam ần như không có cơ hội để thử trải nghiệm này. 

Toàn bộ âm thanh, âm nhạc cho phim Nosferatu do nhóm nghệ sĩ Việt Nam sáng tác, dưới sự hướng dẫn của nhà soạn nhạc người Hà Lan Ad van Dongen.

Sáng tác nhạc phim hoàn toàn khác với sáng tác nhạc cho ca khúc. Vì khi sáng tác nhạc phim người ta phải tìm ra các chủ đề cho từng nhân vật, phải bám theo tiết tấu của bộ phim, đáp ứng được những thay đổi của bộ phim. Âm nhạc trong phim phải hỗ trợ cho hình ảnh, biểu đạt được nội dung, "tâm trạng" của bộ phim. 7 nhà soạn nhạc đã làm việc trong vòng nửa năm để sáng tác nhạc cho Nosferatu (dài 45 phút).


Khán giả chờ xem "Nosferatu"


Dàn nhạc chuẩn bị chơi khi phim bắt đầu

Với khán giả tại Viện Goethe hôm 27/5, nhiều người cảm thấy khá thú vị khi lần đầu tiên vừa xem một bộ phim mà toàn bộ âm thanh của phim do một dàn nhạc trình diễn. Ngoài những nhạc cụ cần thiết của một dàn nhạc, còn có một nữ ca sĩ hát vocal - tạo cảm giác khá "ép phê" cho những trường đoạn rùng rợn. Dàn nhạc còn có thêm những dụng cụ như một tấm tôn để tạo nên những âm thanh chói của kim loại...

Dàn nhạc giao hưởng chơi dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đỗ Kiên Cường. Ông Cường cho biết: "Những cơ hội làm việc như thế này với các nghệ sĩ Việt là rất hiếm, không biết đến bao giờ mới có cơ hội thứ hai".

Vào 20h ngày 29/5/2015 tại Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam (77 Hào Nam, Hà Nội), dàn nhạc dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Đỗ Kiên Cường sẽ tiếp tục chơi cho phim Nosferatu. Khán giả được vào cửa tự do.

Bộ phim câm Nosferatu (1922) của Friedrich Wilhelm Murnau là một trong những bộ phim kinh dị đầu tiên trong lịch sử. Nội dung phim xoay quanh nhân vật ma cà rồng Graf Orlok chuyên gieo rắc nỗi sợ hãi và khiếp đảm, nhưng cuối cùng hắn đã bị tiêu vong bởi một phụ nữ xinh đẹp tên là Ellen.

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm