'Vua bãi rác' Võ Hoài Nam: 'Sự nổi tiếng chỉ là phù du'

20/05/2021 07:32 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 16 năm vắng bóng, Võ Hoài Nam đã trở lại với màn ảnh nhỏ trong bộ phim truyền hình mới Hương vị tình thân đang phát sóng trên kênh VTV1. Dí dỏm thú nhận rằng “lâu không diễn nên mất hết cảm xúc”, nhưng sự thật, Nam vẫn chinh phục khán giả ngay từ khi phim lên sóng.

NSƯT Võ Hoài Nam: Có những khi, đứa trẻ trong anh bật khóc

NSƯT Võ Hoài Nam: Có những khi, đứa trẻ trong anh bật khóc

Ít ai biết, đằng sau vẻ ngang tàng, thẳng thắn và bụi bặm ngoài đời của “cảnh sát hình sự” Võ Hoài Nam là một quá khứ tuổi thơ khóc nhiều đến mức nước mắt chảy ngược vào trong.

"Vua bãi rác" Võ Hoài Nam chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN) về lần trở lại đặc biệt này.

Cán cân gia đình nặng hơn tất cả

* Người hâm mộ vẫn thắc mắc Võ Hoài Nam làm gì mà vắng bóng trên màn ảnh tới 16 năm?

- Tôi có 4 đứa con đang ở tuổi ăn tuổi học. Sống ở thành phố, mỗi đứa hiện tốn khoảng chục triệu đồng một tháng, chưa kể các khoản chi tiêu của hai vợ chồng, biếu xén ông bà, dành dụm tiết kiệm. Tôi có quá nhiều thứ phải lo toan.

Nhiều năm qua, tôi và bà xã mở một quán ăn nho nhỏ ở Hà Nội để kiếm sống. Nói thật, nếu làm nghệ thuật thì chỉ đủ nuôi một đứa. Buôn bán mới giúp vợ chồng tôi đảm bảo kinh tế gia đình và tôi còn có thời gian đồng hành cùng các con.

Chú thích ảnh
NSƯT Võ Hoài Nam trở lại với “Hương vị tình thân”. Ảnh: VFC

* Dừng lại đúng lúc đang là ngôi sao, có khi nào anh thấy tiếc nuối?

- Không được đóng phim, mọi người cứ hỏi tôi có tiếc không? Đúng hơn với tôi, đó là một nỗi đau đớn, là sự thèm khát. Nhưng nỗi đau đó tôi có thể chịu đựng được. Cán cân gia đình lúc nào cũng nặng hơn tất cả. Để chăm lo cho gia đình, mình phải gạt bỏ đam mê và sự đánh đổi ấy nhẹ như lông hồng.

Thật ra, sự nổi tiếng hay ánh hào quang chỉ là phù du, tiếc là bởi không được thỏa niềm đam mê của mình. Tôi đã từ chối không biết bao nhiêu vai diễn, thậm chí có lúc đạo diễn gửi kịch bản đến, tôi không dám đọc vì sợ sẽ càng tiếc nuối khi không thể nhận lời.

* Ngay cả lúc tên tuổi đang nổi đình nổi đám mà làm nghệ thuật vẫn không giúp anh có cuộc sống đủ đầy?

- Hồi đó, cát-xê một tập phim 1,5 triệu đồng, nhưng quay trong 7 ngày. Tôi tự lái xe Jeep đến các bối cảnh, số tiền trên bao gồm cả chi phí ăn uống, xăng xe, chẳng còn lại bao nhiêu. Có lúc chúng tôi gặp khó khăn lắm. Khi con trai cả của chúng tôi mới vài tuổi, tôi nhớ như in cảm giác sợ hãi mỗi lần nghe thấy tiếng thìa sắt khua vào lon sữa, báo hiệu sữa hết rồi mà túi thì rỗng tuếch.

* Điều gì thuyết phục anh trở lại với “Hương vị tình thân” sau khi đã từ chối hàng loạt những kịch bản trước đó?

- Tôi nhận phim này trái với nguyên tắc (cười). Nguyên tắc của tôi là phải đọc kịch bản xem vai diễn có hay, có hợp với mình không. Anh Nguyễn Danh Dũng thuyết phục tôi và kể về vai diễn quá hấp dẫn, nên tôi phá lệ đồng ý mà không đọc.

Vai diễn của tôi là Sinh, mồ côi, bị dòng đời xô đẩy vào con đường giang hồ. Vợ mất khi sinh con, một mình Sinh nuôi con gái đến năm 2 tuổi. Sau đó, Sinh vô tình trở thành kẻ giết người, chịu án tù 20 năm. Con gái ông được gửi cho người em kết nghĩa nuôi. Tôi cũng từng thiếu thốn nhiều thứ, nghe kể vai diễn là thích ngay, mà thích thì mình lên đường luôn.

Chú thích ảnh
NSƯT Võ Hoài Nam và đạo diễn - NSƯT Nguyễn Danh Dũng. Ảnh: VFC

Tôi gia trưởng nhưng không áp đặt

* Anh có gặp khó khăn gì khi trở lại với phim ảnh sau nhiều năm?

- Tôi không gặp khó khăn gì bởi nghề diễn đã ăn sâu vào máu. Vai diễn của tôi cũng không khó, chỉ cần nghĩ tới một trong số 4 người con ngoài đời thật của mình, phải đi tìm con, thì cảm xúc cứ thế tự nhiên ùa về. Tôi không áp đặt suy nghĩ rằng diễn vai này, vai kia thì phải nổi tiếng, khi đóng phim, chỉ cần làm tròn, làm tốt nhất vai diễn của mình thì đã thành công rồi.

* Trong gia đình, anh là người chồng, người cha như thế nào?

- Với tôi, gia đình là số 1. Tôi hay tự nhận mình gia trưởng, yêu vợ con theo cách của một người đàn ông, bởi tôi nghĩ người phụ nữ cần người đàn ông làm chỗ dựa mới yên tâm. Tôi dẫn đoàn tàu đi đúng đường và đứng ra bảo vệ gia đình khi có ai đụng tới.

Không phải lúc nào người phụ nữ cũng quyết định đúng. Tôi nhiều tuổi, nhiều kinh nghiệm hơn nên phân biệt rõ đúng sai. Nói gia trưởng, nhưng tôi không bao giờ áp đặt vợ con tôi làm gì. Tôi lắng nghe ý kiến của vợ con và lựa làm điều gì tốt cho gia đình.

Chú thích ảnh
Cảnh phim "Hương vị tình thân", ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) nhận con gái Nam (Phương Oanh) trong giấc mơ của ông Tuấn (NSND Công Lý). Ảnh: VFC

* Việc anh trở lại với phim ảnh có làm cuộc sống gia đình “đảo lộn”? Vợ và con anh có ý kiến ra sao?

- Vợ tôi thì chỉ muốn đẩy tôi đi làm phim thôi, cô ấy biết tôi đam mê mà phải ở nhà (cười). Con tôi thì vui khi được xem phim ba đóng. Nhưng tôi đi làm phim thì bà xã phải vất vả hơn khi lo toan công việc ở nhà. Thôi dần dần rồi sẽ quen. Có nhiều việc đỡ phải lo rồi, mình cũng trở lại một chút với đam mê cho vui.

* Là nam diễn viên điển trai, tài năng, ắt hẳn sẽ đào hoa, anh giữ sự chung thủy bao năm qua thế nào?

- Nói giữ thì không phải, mà mình là nuôi nó từng giờ từng phút. Không ai giữ được ai. Bạn bè thường bảo tôi may quá lấy được cô vợ tuyệt vời, nhưng điều tuyệt vời đó ở đâu nếu chúng tôi không nhìn nhau để phấn đấu từng ngày, từng giờ.

Anh không thể thấy mình đẹp, nếu anh không có một tấm gương đẹp. Tôi không thể rượu chè, chơi bời, thấy cô nào đẹp cũng mê… rồi vẫn có một cô vợ tốt. Ngược lại, vợ tôi không thể suốt ngày lô đề, ôm hụi mà vẫn có người chồng tốt được.

Cô ấy kém tôi 12 tuổi, nếu tôi không hóm hỉnh dí dỏm thì làm sao hòa đồng được với lứa tuổi đó. Mà, những điều đó, mình phải tạo ra một cách chân thành, chứ không phải giả dối đâu.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Võ Hoài Nam sinh năm 1965, nổi tiếng với vai Chiến trong phim Cảnh sát hình sự năm 2000. Năm 2003, vai Trọng trong phim Vua bãi rác mang về cho anh giải "Diễn viên trẻ xuất sắc" tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 ở Busan, Hàn Quốc. Một số phim khác của Võ Hoài Nam là: Hà Nội mùa đông 1946, Chuyện phố phường, Truyền thuyết tình yêu thần nước...

Tiểu Phong (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm