Vợ con Kurt Cobain gửi lời tan nát trái tim nhân sinh nhật huyền thoại nhạc rock

20/02/2018 18:42 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) – Nếu còn sống, ngày hôm nay Kurt Cobain sẽ tròn 51 tuổi. Nhưng tất cả chỉ là “nếu” bởi anh đã ra đi vĩnh viễn lúc mới 27 xuân xanh.

Trên Instagram, Courtney Love vừa chia sẻ ảnh kèm lời chúc gửi tới người chồng quá cố Kurt Cobain, “Chúc mừng sinh nhật anh yêu, Chúa của em. Em nhớ anh”.

Chú thích ảnh
Love đăng ảnh nhân dịp sinh nhật người chồng quá cố

Trong buổi phỏng vấn gần đây với Evening Standard, Love kể về lần Kurt Cobain “bối rối” khi thấy anh trong mục thời trang của tờ New York Times lúc họ nằm đọc báo trên giường.

“Khi Kurt và tôi bên nhau hồi thập niên 1980, đầu 1990, cả hai chúng tôi đều không quan tâm tới thời trang chút nào. Nó như thuộc về một hành tinh khác - mặt trăng nào đó. Tôi không biết bất cứ gì về nó. Tôi nghĩ tôi có thể tạo nên phong cách cho mình mà không cần ai khác chỉ bảo. Tôi có một thái độ gạt bỏ về tất cả. Bạn chỉ cần mặc cái bạn muốn mặc, bất cứ thứ gì khiến bạn trông đẹp. Kurt cũng tương tự. Anh không hiểu nổi. Anh ấy luôn tránh xa những thứ gọi là thời trang nên điều này làm anh bối rối”.

“Năm 1992, Marc Jacobs đã ra mắt bộ sưu tập grunge nổi tiếng của anh cho hãng Perry Ellis. Nó lấy cảm hứng từ dòng grunge và ban nhạc Nirvana của Kurt. Nó trông không giống với bất cứ thứ gì trên sàn catwalk trước đó.

Tưởng tượng áo sơ mi sọc với váy bà già và Doc Martens, quần rộng in hoạt hình và mũ dệt kim. Mọi người ghét nó, giới phê bình chỉ trích điên cuồng và Marc bị sa thải. Buồn thay, anh ấy gửi cho chúng tôi rất nhiều đồ đó và ngu ngốc thay, chúng tôi vứt bỏ hết - bởi vì, tôi không biết tại sao, nhưng chúng tôi thật sự kinh hãi chúng. Tôi rất tiếc vì tôi ước là còn nó. Đó là bộ sưu tập rất đặc biệt và Marc là một trong những bạn thân thiết nhất của tôi bây giờ. Tôi đã không cảm được nó khi đó”.

Chú thích ảnh
Hình ảnh bất hủ của Kurt Cobain trên sân khấu

Trái lại, con gái Frances Bean Cobain, người mới lên 2 khi bố tự sát, có những cảm xúc phức tạp hơn.

Mới đây, cô vừa chia sẻ trên Instagram ca khúc mình yêu thích nhất trong 10 năm nay và đó là From Under Liquid Glass của Peace. Trước đó, cô cũng chia sẻ cảm nghĩ của mình về âm nhạc của ông bố tài hoa.

“Tôi không thích Nirvana lắm. Xin lỗi đơn vị quảng bá Universal. Tôi thích Mercury Rev, Oasis, Brian Jonestown Massacre hơn. Nhạc grunge không phải thứ tôi thích lắm. Nhưng Territorial Pissing trong album Nevermind thật sự là một ca khúc vĩ đại. Và lần nào tôi cũng khóc khi nghe Dumb trong In Utero. Đó là phiên bản rút gọn của Kurt trong sự nhận thức về chính mình - về ông khi dùng thuốc, bỏ thuốc, cảm thấy mình không xứng đáng là tiếng nói của cả thế hệ”.

“Khi khoảng 15 tuổi, tôi nhận thấy mình không thể tránh được ông. Kể cả khi ngồi trên xe và bật nhạc, cũng lại là bố tôi. Ông ấy cực kỳ lôi cuốn và văn hóa của chúng ta bị ám ảnh bởi những nghệ sĩ đã qua đời. Chúng ta thích đặt họ lên bệ. Nếu Kurt là một gã nào khác, người bỏ rơi gia đình mình theo cách tệ hại nhất có thể… nhưng ông ấy không phải. Ông truyền cảm hứng khiến mọi người đặt ông lên bệ, tôn là Thánh Kurt. Ông thâm chí vĩ đại hơn sau khi chết”.

Chú thích ảnh
Con gái Kurt Cobain nay đã trưởng thành nhưng không nối nghiệp bố

Chúc mừng sinh nhật Kurt Cobain, vị Chúa có mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt buồn và chơi guitar bằng tay trái.

Đấu giá bức thư bàn đến khả năng giải thể Nirvana của Kurt Cobain

Đấu giá bức thư bàn đến khả năng giải thể Nirvana của Kurt Cobain

Bản ca từ viết tay của John Lennon, cây đàn piano đầu tiên của siêu sao pop Mỹ Lady Gaga và bức thư đầy tức giận bàn đến khả năng giải thể ban nhạc Nirvana của Kurt Cobain sẽ được hãng Julien's Auctions đấu giá vào ngày 21/5 ở New York.

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm