'Về nhà đi con': Quỳnh Nga chấp nhận mọi sự mỉa mai

30/07/2019 21:46 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Về nhà đi con tập 75 kết thúc với nhiều tình tiết hé mở, nhưng có lẽ ai cũng mong ngóng về cái kết lột trần đến tận cùng của Nhã ở tập 76. Nói về vai Nhã, Quỳnh Nga chia sẻ, cô biết mình sẽ bị ghét và đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó.

'Về nhà đi con': Vũ hối hận vì không nghe lời Thư, Nhã 'ngửa bài' thừa nhận là Kim?

'Về nhà đi con': Vũ hối hận vì không nghe lời Thư, Nhã 'ngửa bài' thừa nhận là Kim?

Trong tập 75 phim Về nhà đi con: Vũ hối hận vì đã không chịu nghe lời khuyên của Thư, trong khi Nhã (Quỳnh Nga) sắp hạ bài thừa nhận là Kim trong quá khứ.

>> Xem lại Full HD Về nhà đi con tập 76 trên VTV Giải trí:

https://www.vtvgiaitri.vn/video/ve-nha-di-con-tap-76-335-3890

 

>> Link xem trực tiếp tập 77 Về nhà đi con lúc 21h tối thứ Tư 31/7 trên kênh VTV1:

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv1

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv1.htm

https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv1-1.htm

 

>> Link xem lại trọn bộ phim Về nhà đi con trên VTV Giải trí:

https://www.vtvgiaitri.vn/title/ve-nha-di-con

Con gái luỵ tình luôn phải gánh lấy đau khổ và sẽ càng khổ hơn nếu nuôi nỗi ấm ức ấy thành thù hận. Đó chính là điều đang xảy ra với Nhã, cô nàng “tiểu tam” bị cả thế gian ghét bỏ.

Trong tập 75, Nhã đã đi nước cờ cuối cùng để níu kéo Vũ ở lại bên mình. Thế nhưng, khi biết lực bất tòng tâm, Nhã đã thốt lên những lời cay đắng: "Bao nhiêu năm nay anh vẫn vậy. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Sau khi hết hứng thú, anh lộ nguyên hình là một kẻ khốn nạn, không quan tâm đến sự tổn thương của người khác".

Chú thích ảnh
Quỳnh Nga bị khán giả ghét cay ghét đắng vì vai Nhã

Trước nhận xét bất ngờ của Nhã, Vũ yêu cầu Nhã mở “quân tẩy” và nhận được câu trả lời khiến anh ngỡ ngàng: “Anh không nhận ra tôi là ai à?". Hoá ra Nhã chính là Kim, người đã bị Vũ bỏ rơi 10 năm trước. Tình tiết mở này đã biến tập 76 của Về nhà đi con trở thành món ngon khiến khán giả nhấp nhổm ngóng chờ.

Kể từ khi Về nhà đi con lên sóng với sự xuất hiện của nhân vật Nhã, cụm từ “tiểu tam” trở thành “hàng nóng” trên nhiều diễn đàn. Chưa bao giờ kẻ thứ ba phải đón nhận nhiều búa rìu dư luận đến vậy. “Tiểu tam” Nhã bị ghét đến mức cái váy cô mặc trong phim cũng bị khán giả tẩy chay. Quỳnh Nga cũng vì vậy mà phải đón nhận bùa rìu dư luận.

Chia sẻ với PV, Quỳnh Nga cho biết, cô hiểu khán giả rất ghét mình và chỉ cần nhìn lại những gì đã, đang xảy ra trên trang cá nhân cũng đủ biết khán giả bức xúc điều gì và phẫn nộ đến nhường nào. “Tôi hiểu khán giả ghét Nhã nên không dám chia sẻ hình ảnh chụp cùng mọi người. Tôi chụp với Bảo Thanh, Bảo Hân, Thu Quỳnh và đương nhiên cả anh Quốc Trường nhưng tôi không dám đăng. Tôi sợ mọi người nói này nói nọ”, Quỳnh Nga tâm sự.

Chú thích ảnh
Giọt nước mắt của Nhã khi phải đón nhận những lời cay nghiệt của Vũ

Nhiều người cho rằng Quỳnh Nga gặp hoạ vì Nhã. Bởi, nếu vai diễn quay lại nghệ thuật là một vai diễn chính diện, hiền lành hay chịu thương chịu khó thì việc tái xuất của cô sẽ thuận lợi hơn. Tuy nhiên, Quỳnh Nga lại không hề để tâm đến điều này. Không ai thích bị ghét, bị khán giả chửi nhưng việc khán giả thể hiện cảm xúc dù là yêu hay ghét đều cho thấy, cô đã thể hiện thành công vai diễn được giao.

Chia sẻ về chuyện khen – chê, Quỳnh Nga tâm sự: “Khen chê của khán giả là chuyện hoàn toàn bình thường khi đã mang danh nghệ sĩ. Bản thân tôi cũng đã xác định rõ tư tưởng cho mình đó là không sống vì những khen – chê ấy. Dù là khen hay chê, tôi đều tiếp nhận hết, lời khen là động lực để tôi nỗ lực hơn nữa, còn chê thì đó là cơ hội để tôi nhìn lại bản thân và hoàn thiện hơn trong tương lai”.

Tuy nhiên, Quỳnh Nga cũng thừa nhận, cô đã vô cùng buồn khi người thân cũng bị lôi vào làn sóng chỉ trích của dư luận. Sự việc ảnh cưới cũ bị khán giả mang ra chế khiến cô thực sự buồn và chạnh lòng. “Mọi người khen – chê tôi không sao, nhưng hy vọng những khen – chê ấy sẽ chỉ trong phạm vi công việc và bản thân tôi, không ảnh hưởng tới những người khác”, Quỳnh Nga chia sẻ.

Về Nhà Đi Con hấp dẫn đến phút chót?

Sức nóng của bộ phim Về Nhà Đi Con đang bước vào giai đoạn cao trào. Rất nhiều lời thoại, nhiều tình huống trở thành "hot trend" ở trên mạng xã hội và cả trong đời sống.

Hàng triệu khán tò mò về diễn biến của những tập còn lại sẽ là gì, kết thúc phim sẽ có hậu?

Tưởng nhạt nhưng thành thông điệp

Trong lần họp báo ra mắt phim Về Nhà Đi Con, thông tin về bộ phim chưa được đăng tải nhiều trên các phương tiện truyền thông. Ngoài những gương mặt được coi là thành công của điện ảnh truyền hình như Hoàng Dũng, Trung Anh, Bảo Thanh… thì các gương mặt khác đều thuộc lớp “người xưa”, lâu lâu mới bén duyên với điện ảnh như Quốc Trường, Quỳnh Nga, Anh Vũ.

Hơn nữa, ngay cái tên Về Nhà Đi Con được coi là nhàn nhạt, không có yếu tố ăn khách như: “Người phán xử”, “Sống chung với mẹ chồng” hoặc “Cả một đời ân oán”…

Thế nhưng, đến nay khi bộ phim đã đi đến gần cuối chặng đường, Về Nhà Đi Con trở thành bộ phim "hot" nhất trong tất cả phim truyền hình Việt từ trước đến nay. Ngay sau 10 phút đăng tải video trích đoạn về tập mới của phim sẽ có khoảng 4 - 6 triệu lượt xem, và hơn 1 triệu bình luận.

Câu chuyện của Về Nhà Đi Con được khán giả bàn tán xôn xao từ ngoài chợ đến trên bàn cà phê của dân văn phòng. Rất nhiều lời thoại, tình tiết phim thành "hot trend", ví như câu nói: “Thanh xuân như một ly trà/ ăn một miếng bánh hết bà thanh xuân” của nhân vật Dương đã được cư dân mạng xã hội nhắc đi nhắc lại, chế thành đủ tình huống gây cười khác.

Phải nói rằng, càng về cuối phim, thông điệp Về Nhà Đi Con càng rõ nét. Và cái tên phim tưởng nhạt ấy lại trở thành một cuộc đả thông tư tưởng cho nhiều ông bố, bà mẹ trong gia đình Việt hiện nay. Nhiều người Việt vẫn dạy con cái: Nhịn để giữ cho nhà có nóc, để có một cuộc sống hòa thuận trong thỏa thuận. Và sai không được làm lại.

Còn nhân vật Sơn trong phim Về Nhà Đi Con lại là ông bố dám đến nói chuyện với thông gia đưa con gái về nhà đẻ, cho phép sai để làm lại.

Nói về thông điệp trong kịch bản phim, nhà báo Ngô Bá Lục đã chia sẻ: “Khi ông Sơn ôm con gái và nói Về Nhà Đi Con nó đã như một dòng thác lũ cuốn phăng những rào cản và tập quán lạc hậu in hằn, ăn sâu trong tâm trí biết bao người. Về Nhà Đi Con - một bộ phim có tính “chiến đấu” rất cao nhưng lại rất giản dị, rất đời và mang lại những cảm hứng tích cực trong đời sống”.

Rò rỉ thông tin về cái kết có hậu

Về Nhà Đi Con sẽ đồng hành với khán giả khoảng 2 tuần tiếp theo trước khi kết thuc. Rất nhiều người muốn biết, câu chuyện sẽ được kết thúc theo chiều hướng có hậu (Vũ và Thư về với nhau, Huệ gắn với Quốc, Bảo sẽ kết duyên với Dương…), hay sẽ là cái kết mở.

Cho đến lúc này, tất cả chỉ đều được “đoán già đoán non”. Thế nhưng, theo tâm sự của các diễn viên tham gia đóng phim, như Ngân Quỳnh (bà Giang - mẹ chồng Thư), Anh Vũ (Dũng - bạn thân của Vũ)… thì sẽ còn rất nhiều màn kịch tính dành cho các tập cuối của Về Nhà Đi Con.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh cho biết, có một cảnh quay chị đã phải diễn khác so với kịch bản, “đó là cảnh Thư rời khỏi gia đình nhà chồng, tôi khóc đứng trên lầu nhìn con dâu bước lên taxi đi về nhà. Ban đầu chỉ như thế thôi, nhưng đạo diễn quyết định để tôi chạy theo taxi, khóc òa lên. Vũ đứng kế bên, bà Giang đấm Vũ liên tiếp và hỏi tại sao lại như vậy”. Như vậy, cuộc chia tay của hôn nhân Vũ - Thư sẽ chính thức xảy ra.

Ngoài ra, với lời thoại tâm đắc, là câu chốt của Anh Vũ (Dũng) dành cho Bảo Thanh (Thư) sắp xuất hiện trong phim: “Nếu cô ấy là người tử tế và chọn ở bên cạnh tôi, thì có nghĩa tôi là người có giá trị. Hết chuyện!”, có thể khẳng định việc thích vợ cũ của bạn sẽ là có thật trong phim.

Tuy nhiên, với bức ảnh Vũ quỳ dưới chân Thư mới được rò rỉ trên mạng xã hội, có thể thấy một khả năng về những cái kết có hậu dành cho các nhân vật trong phim.

Về Nhà Đi Con đang trở thành bước đi sáng của điện ảnh truyền hình Việt: Thu hút triệu người xem không bằng sex, sến mà bằng những thông điệp giản dị.

Nam An - (Ảnh VFC)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm