'Tuyệt đỉnh tranh tài' show 6: Thảo Trang "soán ngôi sexy" của Huỳnh Minh Thủy. Tuấn Khanh dừng bước

24/05/2015 05:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nói đêm RnB, Hiphop của Tuyệt đỉnh tranh tài liveshow 6 tối 23/5 khá sôi động, hấp dẫn với sự biến hóa của các thí sinh. Những lời khen có cánh đã được các giám khảo "tung như mưa" cho Hoàng Tôn, Thảo Trang hay Thái Trinh.

Hoàng Tôn đã có một phần mở màn hoàn hảo cho Tuyệt đỉnh tranh tài đêm RnB, Hiphop với ca khúc mới do chính anh sáng tác: Úm ba la. Bài phối hợp thời, lại có tài trong việc kể những câu chuyện đời thường bằng thể loại Hiphop, Hoàng Tôn đã sớm nhận được “cơn mưa” khen ngợi của các giám khảo. 



Không chỉ được đánh giá ở phần hát như cá gặp nước vì hát đúng thể loại, Hoàng Tôn còn được các giám khảo thích thú với màn nhảy hấp dẫn đến mức nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cảm nhận Hoàng Tôn múa như rắn.

Huỳnh Minh Thủy lựa chọn ca khúc trong MV mới nhất của mình Ký ức của tôi cho đêm thi RnB, Hip Hop nhưng cô không được các giám khảo nhận xét sâu ngoài đánh giá tổng quan: có ngoại hình, có giọng hát lại hát live tốt, thể hiện cảm xúc tốt là những thuận lợi nếu theo đuổi âm nhạc lâu dài. 


Sau 6 đêm thi, có thể thấy Huỳnh Minh Thủy đang ngày một hoàn thiện hơn trong các phần trình diễn.

Nếu ở tuần trước, Thái Trinh như bị "lạc" với dòng nhạc Bolero thì ở tuần này, cô đã kịp trở lại đúng với thể loại âm nhạc của mình. Từng gây ấn tượng vớiUptown Funk, Thái Trinh một lần nữa ghi điểm với Happy.


Chỉ có điều, Thái Trinh hát Happy nhưng chưa happy "hết cỡ"

Cũng giống như Thái Trinh nhưng ấn tượng hơn là phần trình diễn của Thảo Trang - gương mặt luôn bấp bênh giữa "ra đi" và ở lại những tuần qua. Hơn cả "cá gặp nước" như Hoàng Tôn, Thảo Trang đã cho khán giả và giám khảo biết "con người thật" của mình trong đêm thi RnB, với ca khúc Fancy: vô cùng sexy, bắt mắt, hát xuất sắc và thể hiện hay nhất ở những đoạn rap khó mà không phải ca sĩ nào hát rap cũng làm được.

Và mặc dù "kín mít" trong tạo hình dễ thương của mèo máy Doraemon nhưng Thảo Trang cũng vẫn gợi cảm khiến khán giả không thể "ngó lơ" trong phần trình diễn của cô.


Cô đã nhận được lời khen "dạt dào" của Phương Uyên: "Em là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam. Em có thể không giống ai nhưng em có nhiều yếu tố trở thành ngôi sao thế giới. Với phần thi này, chị nghĩ em đã để lại các đối thủ ở phía sau". Đó cũng là lý do Thảo Trang được bộ 3 giám khảo "vote" là thí sinh xuất sắc nhất đêm RnB, Hip hop.

Trong khi đó, hai gương mặt còn lại là Tuấn Khanh và Nguyễn Hải Yến chưa tạo được điểm nhấn trong phần thi của mình.

So với hình ảnh của những năm trước, Nguyễn Hải Yến đã có một sự "lột xác" nhẹ trong mắt nhìn của Lưu Thiên Hương tại chương trình này. Tuy nhiên, cô trở nên "mờ nhạt" trong phần thi của chính mình chỉ vì "nhường"khách mời Mr.T và Tăng Nhật Tuệ trình diễn hơi nhiều.


Với Phương Uyên thì như vậy là "mất điểm" còn Hải Yến cho rằng mình chỉ muốn đem đến một phần trình diễn trọn vẹn hơn là thi.


Tuấn Khanh chọn hit của Michael Jackson Beat it nhưng không phù hợp trong cách thể hiện. Phần thi của anh chỉ được ghi nhận ở khía cạnh phối khí. Anh đã rời cuộc chơi tại liveshow này.

Tuy nhiên, trước giờ công bố loại một thí sinh, khá bất ngờ khi Thảo Trang vẫn nằm trong Top 2 nguy hiểm (cùng với Tuấn Khanh). Nhóm thí sinh an toàn là Hoàng Tôn, Huỳnh Minh Thủy, Thái Trinh, Hải Yến. Kết quả cuối cùng là Thảo Trang đi tiếp còn Tuấn Khanh dừng lại.

5 thí sinh được chọn sẽ tiếp tục vượt qua thử thách nhạc Dance trong liveshow 7, diễn ra vào 21h ngày 30/5 truyền hình trực tiếp trên kênh HTV.

Lam Anh







Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm