Tuyệt đỉnh tranh tài: Hoàng Tôn liệu đã chắc thắng?

21/06/2015 07:28 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 20/6, đêm chung kết Tuyệt đỉnh tranh tài mùa thứ 2 diễn ra với sự rượt đuổi gay cấn giữa các phần thi của Hoàng Tôn và Hải Yến. Và nếu Hải Yến có một sự mở màn ấn tượng thì Hoàng Tôn cũng có một cái kết hoàn hảo không kém. Vậy ai sẽ được vinh danh ngôi vị quán quân vào tối 27/6?

Một đêm thi “không còn gì để mất” đã cho thấy sự thay đổi hoàn thiện hơn của mỗi thí sinh. Như Hải Yến, ngay cả khi hát lại ca khúc từng được ban giám khảo đánh giá khá thành công ở đêm thi vòng loại: Yêu mình anh, cô cũng đã chứng tỏ sự tiến bộ của mình: chinh phục từ nốt thấp đến nốt cao, hát tiết chế tốt hơn, tình cảm và thuyết phục.


Ca khúc Ngại ngùng được Hải Yến công phu trình diễn về mặt hình ảnh nhưng lại không được đánh giá cao về âm nhạc

Cho đến khi hát ca khúc Anh và anh, Hải Yến cũng chia sẻ rằng cô khá “tham vọng” khi vừa muốn là một ca sĩ, vừa là một người kể chuyện, vừa truyền tải được hết tâm trạng, nội lực của bản thân.

Và nếu những đêm trước, Hải Yến hát bằng sức nóng của cả trái tim và khói óc thì ở đêm thi quyết định, cô đã bát bằng một cái đầu lạnh và một trái tim nóng.

Trong khi đó, Hoàng Tôn cũng không "kém cạnh" gì khi anh hầu như không phải nhận sự phàn nàn nào từ ban giám khảo. Thậm chí, Hoàng Tôn còn được đánh giá cao về sự sáng tạo của mình trong phần thi cuối khi anh xử lý lại phần đầu và cuối của ca khúc Nói với em để phù hợp với phong cách trình diễn của mình. Ngắn gọn để nói về Hoàng Tôn trong đêm thi chung kết là “Hát thì hay, nhảy thì lôi cuốn, vậy còn gì để chê?”.


Phần thi xuất sắc nhất của Hoàng Tôn trong đêm chung kết

Trong 3 thử thách đêm chung kết: trình bày 1 ca khúc nhận được những phản hồi tốt từ ban giám khảo ở những vòng thi trước, 1 ca khúc do giám đốc âm nhạc Huy Tuấn lựa chọn và 1 ca khúc do thí sinh tự chọn, dường như chính ở thử thách cuối cùng là thử thách mang dấu ấn thí sinh và cũng là cơ hội mà mỗi thí sinh đưa mình đến gần đích hơn cả.

Và nói có một sự rượt đuổi gay cấn giữa các phần thi của hai thí sinh là bởi nếu trong thử thách đầu tiên, Hải Yến và Hoàng Tôn đều làm tốt thì đến thử thách thứ hai, Hải Yến được khen “nhỉnh” hơn Hoàng Tôn.

Tuy nhiên, nếu trong bất cứ cuộc đua nào, chạy nước rút là quan trọng thì ở phần thi cuối, Hoàng Tôn đã được chính giám khảo Phương Uyên khẳng định ưu thế nổi trội của anh trong đêm thi chung kết này, với ca khúc Nói với em. Trong khi đó, ca khúc tự chọn Ngại ngùng của Hải Yến bị đánh giá là phần thi kém nhất trong 3 tiết mục.

Đúng như nhận xét của nhạc sĩ Phương Uyên, Hoàng Tôn chỉ cần tập trung là anh sẽ trở nên "đáng gờm" với bất cứ đối thủ nào. Và chẳng có lý do gì, trong đêm chung kết Hoàng Tôn lại lơ là với cơ hội trở thành quán quân mùa giải mới của Tuyệt đỉnh tranh tài. Cả 3 phần thi của anh hôm nay có sức thuyết phục nhất định không chỉ với ban giám khảo mà ngay cả với khán giả - đặc biệt là khán giả không phải fan của anh. Đó là hình ảnh của một tài năng trẻ, vừa biết ca, vừa biết sáng tác, vừa có sự lôi cuốn hình ảnh và phong cách trình diễn của một nghệ sĩ giải trí.

Vì thế, nếu Hoàng Tôn đăng quang, chắc hẳn, ngôi vị của anh sẽ không chỉ vì do anh có một lượng fan khủng?

Lam Anh



 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm