Từ Mỹ, nhạc sĩ Vũ Quang Trung nhớ về nhạc sĩ Lương Minh của 30 năm trước

29/02/2016 15:20 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Từ California (Mỹ), nhạc sĩ Vũ Quang Trung - thành viên ban nhạc Hoa Sữa và cũng là người bạn thân thiết của nhạc sĩ Lương Minh đã gửi về Việt Nam những dòng chia sẻ "vội vàng" trước sự ra đi của nhạc sĩ Lương Minh với những kỉ niệm về một thời họ từng gắn bó bên nhau trong suốt 15 năm học và tham gia các hoạt động âm nhạc.

"Band nhạc Hoa Sữa (ra đời năm 1987) là một cái tên có thể nói đã rất quen thuộc với rất nhiều anh em nghệ sỹ và đặc biệt là giới sinh viên trong cả nước từ nhiều miền khác nhau. Thành viên Hoa Sữa ban đầu có Lương Minh, Vũ Quang Trung và Ngọc Châu rồi tiếp đến Ngọc Hưng (Phó Ban Đài tiếng nói Việt Nam), anh Viết Thân (hiện là trưởng đoàn Quân khu 2) rồi anh Đức Trịnh (Hiệu trưởng trường (ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), Minh Đạo và Ngọc Khôi.

Tất cả chúng tôi đều bắt đầu từ cái nôi là Nhạc viện Hà Nội và là band nhac đầu tiên của Nhac viện Hà Nội tham gia hầu hết tất cả các hoạt động âm nhạc lớn và nhỏ trong nước.

Riêng tôi và Lương Minh là gần gũi với nhau nhiều hơn vì học cùng lớp. Không thể kể hết những kỷ niệm buồn vui của chúng tôi trong suốt hơn 15 năm học và sau đó tham gia các hoạt động âm nhạc cùng nhau.


Đôi bạn thân Vũ Quang Trung - Lương Minh

Chỉ nhớ rằng 2 thằng mỗi khi sáng tác được bài nào mới là phải báo cáo ngay, sáng đi cùng nhau vào truờng nhạc, trưa tranh thủ về nhà Minh ăn trưa, bàn tán tác phẩm mới rồi chiều lại đạp xe vào trường học tiếp. Cứ như vậy mà liên tục hơn 10 năm. Mỗi khi đến kỳ thi cuối năm, tôi là người tập sống tập chết để chơi bài piano của Minh và ngược lại Minh phải chơi guitar đệm cho ca sỹ hát bài của tôi.

Một kỷ niệm thật là vui khi lúc đó mới ra mắt kính đổi màu, chắc khoảng 1986 hay 1987. Tôi và Minh, mỗi thằng mua 1 cái. Nhưng kẹt một nỗi, vì trời còn sáng quá nên không biết nó sẽ đổi màu thế nào khi trời tối. Vậy là tôi và Minh rủ nhau vào rạp xem phim nhưng vẫn đeo kính để xem có còn rõ không?.

Minh cũng rất khéo tay vì vậy xe đạp của Minh lúc nào cũng rất tốt và xe chạy nhẹ nhàng trong khi xe của tôi luôn có vấn đề. Vì vậy Minh cũng luôn là người bảo trì xe đạp cho tôi.

Minh là người có trí nhớ rất tốt, các loại ví von, thơ ca, rồi tên tác giả, tên phim... là nhớ hết, còn tôi thì không nên nhiều khi Minh còn nhớ giúp lời bài hát của tôi luôn...

Mỗi khi ngồi báo cáo tác phẩm với nhau, Minh là người sáng tác có những giai điệu đẹp, Ngọc Châu là người sáng tác, cập nhật thời trang và công chúng còn nhạc của tôi thuộc loại kén khán giả và luôn đi tìm cái mới...

Kỷ niệm của chúng tôi có nhiều quá không thể kể hết, chỉ biết rằng sự ra đi của Lương Minh quá đột ngột và dự định kỷ niệm Hoa sữa 30 năm vào 2017 vậy là thiếu Minh rồi".

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm