Trương Nghệ Mưu tâm sự về phim 'Quy lai'

05/10/2014 19:54 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Tại cuộc họp báo ở LHP Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 19, đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu cho biết qua bộ phim Coming Home (Quy lai), ông muốn kể về một niềm hy vọng không thể dập tắt của con người.


Đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu tại LHP Quốc tế Busan lần thứ 19

Do Củng Lợi thủ diễn chính, Quy lai kể về một cặp vợ chồng phải xa nhau khi người chồng (Trần Đạo Minh) phải vào trại cải tạo, bởi có những tư tưởng nghiêng theo phái hữu trong thời Cách mạng Văn hóa. Sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, người chồng được tự do và trở về nhà. Song người vợ không thể nhận ra ông, bởi bà bị mắc chứng quên sau nhiều năm buồn bã chờ đợi ông. Người chồng đã nỗ lực giúp vợ nhớ lại quá khứ và tái xây dựng tổ ấm bị tan vỡ của mình.

“Đây là câu chuyện về sự chờ đợi” – đạo diễn Trương nói với phóng viên tại cuộc họp báo giới thiệu phim ở LHP Quốc tế Busan lần thứ 19 - “Tôi muốn kể một câu chuyện về niềm hy vọng không thể dập tắt của con người, trong thực tế cực kỳ ảm đạm và khắc nghiệt”. 

Phim Quy lai được dàn dựng theo tiểu The Criminal Lu Yanshi (Lục phạm yên thức) của nhà văn nữ Nghiêm Ca Thung. Phim đã được trình chiếu tại LHP Cannes năm nay và sẽ có một buổi chiếu tại BIFF.


Cảnh trong phim Coming Home

Thời gian này, Trương Nghệ Mưu đang làm Great Wall, bộ phim sử thi có kinh phí lớn, kể về những lý do vì sao Vạn Lý Trường Thành lại được xây dựng. “Tôi đặt kỳ vọng lớn vào dự án điện ảnh này, bởi dù làm phim nào, tôi cũng muốn nêu bật được nét độc đáo của văn hóa Trung Quốc” - Trương nghệ mưu nói.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm