Tối nay chung kết 'Bước nhảy Hoàn vũ': Khi kịch nhiều hơn nhảy

22/03/2014 08:04 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Tối nay (22/3), Bước nhảy Hoàn vũ sẽ phân định ngôi thứ giữa 3 thí sinh còn lại: Ngân Khánh, Thanh Vân và Thu Thủy. Nhưng dường như, sức nóng của chương trình không còn đủ để những khán giả yêu thích bộ môn dance sport háo hức chờ đợi xem ai là người chiến thắng.

Nếu như hai mùa đầu tiên, Bước nhảy Hoàn vũ (BNHV) không chỉ tạo ra cơn sốt trên truyền hình mà còn thổi bùng phong trào khiêu vũ trên cả nước với những lớp học khiêu vũ nở rộ ra cả các công viên thì đến mùa thứ tư, hiệu ứng của cuộc thi đã trở nên bão hòa. Thử lý giải những nguyên nhân khiến cuộc thi này mất đi sức nóng.

Không có ngôi sao

Mùa đầu tiên, nếu như BNHV đã thu hút những người nổi tiếng như Ngô Thanh Vân, Siu Black, Lương Mạnh Hải, Quang Vinh, Đoan Trang thì mùa thứ hai với Thu Minh, Thủy Tiên, Huy Khánh, Kim Hiền đã bị cho là thiếu “sao” thật sự.

Đến mùa thứ ba, toàn bộ dàn thí sinh đã bị xem là “làng nhàng” về độ nổi tiếng và mùa thứ tư này thì dường như BTC cuộc thi đã phải “vét” đến những người ít danh nhất trong showbiz. Thậm chí có thí sinh mà chẳng ai biết là ai như người mẫu Hữu Long, Thảo Trang…


Ca sĩ Tim và vở múa được dựng theo tác phẩm Người ngựa - ngựa người: Khó tin đây là một tiết mục thi nhảy

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc này: Người nổi tiếng thường bận rộn với lịch làm việc dày đặc; ngày càng có nhiều cuộc thi để người nổi tiếng tham gia với tư cách thí sinh lẫn giám khảo, khách mời; BNHV đòi hỏi thí sinh phải mất nhiều thời gian cho việc luyện tập và phải luyện tập cật lực mới có thể vẻ vang trên sóng truyền hình… Nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất là việc khó chấp nhận tình cảnh bị loại khỏi cuộc chơi mà không thể đi đến đêm cuối. Hơn thế là tâm lý hoài nghi về sự công bằng của các cuộc chơi mà tin nhắn khán giả có tính quyết định.

Giám khảo nhạt

Ngồi ghế giám khảo năm nay là kiện tướng dance sport Khánh Thi, biên đạo múa Trần Ly Ly, kiện tướng dance sport Lê Hồng Việt và diễn viên hài Chí Tài, ca sĩ Thủy Tiên lần lượt thay nhau. Lần đầu tiên trên ghế nóng cuộc thi này xuất hiện 3 giám khảo chuyên môn, những năm trước chỉ là 2.

Với một cuộc thi thuần tính giải trí thì điều này là… thất sách. 3 giám khảo chuyên môn tuy nhận xét xác thực nhưng thiếu hài hước, hoạt náo, hoạt ngôn khiến cuộc thi ít đi kịch tính - vốn là “đặc sản” của các cuộc thi kiểu này trên truyền hình. Thêm vị trí dành cho giám khảo khách mời luân phiên cũng là những người thiếu khả năng gây dư luận, dù là ca sĩ Thủy Tiên hay diễn viên hài (mà nói năng ít hài) Chí Tài thì ban giám khảo năm nay có thể nói là “nhạt toàn phần”.

Nhảy ít kịch nhiều

Đêm chung kết BNHV với chủ đề Tình yêu và điệu nhảy trên nền nhạc Michael Jackson diễn ra tối nay (22/3), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, với sự tranh tài của Thanh Vân, Thu Thủy và Ngân Khánh.
Đây mới là nguyên do lớn nhất dẫn đến sự kém hấp dẫn của BNHV 2014. Mặc dù các thí sinh năm nay có trình độ nhảy múa có thể nói là đồng đều và vượt trội hơn hẳn những năm trước nhưng việc lạm dụng “chiêu trò” đã làm giảm tính hấp dẫn của chương trình. Nhiều khán giả vốn là người mê khiêu vũ và đang tập luyện bộ môn này đều có chung ý kiến rằng ở cuộc thi năm nay, các thí sinh đang thi đấu với các màn vũ kịch chứ không phải khiêu vũ, càng không phải là dance sport. Có những bài nhảy không có nổi một bước cơ bản của điệu nhảy mà thí sinh chọn, thay vào đó là những màn bưng bê, nhào lộn, diễn xuất để kể tích, tuồng.

Một kiện tướng dance sport kỳ cựu ở TP.HCM đã nói xem thí sinh của Dancing With The Stars phiên bản gốc, cô không thể tưởng tượng đó là những người nổi tiếng ở các lĩnh vực ngoài nhảy múa bởi họ không khác mấy so với những vận động viên chuyên nghiệp! Ở đó, khán giả còn thấy rõ sự khổ luyện của các thí sinh sau từng đêm thi.

Có lẽ, đã đến lúc BTC BNHV nên xem lại khán giả thật sự thích xem thi khiêu vũ hay thích xem chiêu trò để tìm lại cách hấp dẫn khán giả như những mùa thi trước.

Dương Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm