Tiệc phim YxineFF chính thức dừng lại: Do lo lắng về bản quyền

03/12/2014 18:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Tiệc phim trực tuyến quốc tế YxineFF 2014 vừa bế mạc hôm 1/12 vừa qua với phim Đóng vào mở ra (ĐD: Đỗ Quốc Trung) và tiến hành trao giải các hạng mục. Nếu so với 4 kì trước, YxineFF 2014 rõ ràng đã quy củ hơn, nhưng về độ háo hức của khán giả và sự hấp dẫn, lôi cuốn với giới làm phim thì chưa hẳn.

Năm nay, YxineFF đã chọn ra 76 phim ngắn từ 200 bộ phim đăng ký tham dự từ các châu lục. Nếu so với một hai mùa trước, đây là con số khá ổn định, nhưng độ thu hút cộng đồng, đặc biệt là với truyền thông, báo chí thì càng “giảm nhiệt” nhiều hơn.

Trước ngày trao giải, nhiều khán giả đã ấn tượng với các phim như Saigon Gangster (ĐD: Đào Anh Tuấn), The Way Home (Jeon Hyo Jeong), Phía sau cửa sổ (Luk Hồ Hải My), Self-portrait / Những người lạ (Trịnh Đình Lê Minh), Bánh mơ (Trần Vũ Thanh Nhi), Mùi (Lê Bảo), The Apple of My Eye (Josecho De Linares), Talking to My Mother (Leon Lê). Nay nhìn vào kết quả giải thưởng, rõ ràng khán giả có lý, khi mà 3 trong số 8 phim này đã nhận về những giải thưởng cao nhất.

Một điểm dễ thấy hơn cả là về kỹ thuật và tư duy làm phim ngắn của các đạo diễn Việt Nam đã phát triển đáng kể, nhiều tác phẩm đã chỉn chu hơn. Đây có lẽ là đóng góp lớn nhất mà YxineFF đã làm được sau 5 mùa hiện diện, nó kích thích sức làm phim ngắn. Thế nhưng, như một nghịch lý, dù chất lượng và kỹ thuật trực tuyến tăng lên, hiệu ứng khán giả lại không mấy tăng lên. Điều này có thể nhận thấy thông qua các diễn đàn, các website, mạng xã hội…

Gần kết thúc lễ trao giải YxineFF 2014, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (đại diện BTC) đã lên sân khấu tuyên bố đây là mùa cuối cùng của YxineFF. Lý do họ đưa ra là vì “vấn đề bản quyền”, những phim chiếu trực tuyến đã bị xâm phạm, những tranh chấp (nếu có), sẽ rất khó giải quyết. Đây có lẽ là một tin rất buồn cho giới làm phim ngắn, bởi sự hiện diện của YxineFF trong 5 năm qua đã thành giá trị, được hưởng ứng rộng rãi trên thế giới. Tìm một diễn đàn phim ngắn khác để thay thế cũng không hề dễ, dù internet ngày nay đã phát triển đến mức “bội thực”.

Vậy là trên danh nghĩa, YxineFF vì lo lắng vấn đề bản quyền mà đóng cửa, kể ra rất chính đáng. Thế nhưng, còn một “lo lắng ngầm”, có thể không đến từ BTC, đó là sức hấp dẫn của YxineFF đã bắt đầu suy giảm mạnh, nhiều khi đóng cửa lúc này (thời hoàng kim) lại là điều hay.

Danh sách giải thưởng YxineFF 2014

Hạng mục Tranh giải quốc tế:

- Trái tim vàng: Mùi (ĐD: Lê Bảo, 2014, Việt Nam)

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Jeon Hyo-jeong (Hàn Quốc, phim The Way Home, 2013)

- Kịch bản xuất sắc nhất: Jeon Hyo-jeong (Hàn Quốc, phim The Way Home, 2013)

- Quay phim xuất sắc nhất: Darus Shah (Pháp - Thái Lan, phim La Berceuse, 2013)

- Dựng phim xuất sắc nhất: Apichet Jaruteerachon (Pháp - Thái Lan, phim La Berceuse, 2013)

- Diễn viên nam xuất sắc nhất: Baek Ji-hyeong (Hàn Quốc, phim The Way Home, 2013)

- Diễn viên nữ xuất sắc nhất: Rama Messinger (Israel, phim Hint, 2012)

Hạng mục Khán giả bình chọn

- Trái tim hồng tranh giải quốc tế: phim Talking to my mother (ĐD: Leon Lê, Hoa Kỳ, 2014)

- Trái tim hồng tranh giải khu vực: phim Hạt cam và con mèo vàng không tuổi (ĐD: Nguyễn Lê Hoàng Việt, Việt Nam, 2014)

Hạng mục Báo chí - Phê bình

- Trái tim Việt Nam: phim Đồng điệu (ĐD: Bùi Nguyễn Diệu An, Việt Nam, 2014)

Hạng mục Phim LGBT:

- Trái tim cầu vồng: phim Talking to my mother (ĐD: Leon Lê, Hoa Kỳ, 2014

Hạng mục Sản xuất:

- Trái tim lửa: phim Contrebande (ĐD: Julien Smith, Việt Nam, 2013)


Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm