Thư Trường Sa: Viết tiếp 'Khúc quân ca Trường Sa'

22/05/2014 11:03 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Ai một lần ra với Trường Sa dù chưa biết đến Khúc quân ca Trường Sa, dù không thuộc lời ca khúc này, nhưng khi đứng giữa biển cả bao la nghe câu hát “Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa” đều tự hào và xúc động trào dâng. Và khi, về đất liền Khúc quân ca Trường Sa sẽ còn ngân mãi trong nhạc điệu sơn hà.

1. Trong hành trình hơn 10 ngày trên tàu  HQ 571 ra thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa và nhà dàn DK đầu tháng 5 vừa qua, bên cạnh nhiều ca khúc hay về người lính đảo như: Gần lắm Trường Sa, Bâng khuâng Trường Sa, Nơi đảo xa, Mênh mang Trường Sa, Thơ tình người người lính biển, Đất nước bên bờ sóng, Biển nỗi nhớ và em, Ra khơi mang tình mẹ, Hát mãi khúc quân hành, Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ, Tổ quốc nhìn từ biển..., thì Khúc quân ca Trường Sa là ca khúc nhiều lần được vang trên Đài truyền thanh tàu HQ 571, trong các buổi giao lưu văn nghệ của Đoàn văn công Đồng Tháp với chiến sĩ trên tàu, trên các đảo, khi chia tay Trường Sa Lớn...


Hát Khúc quân ca Trường Sa bên mâm pháo. Ảnh: Nguyễn Quang Hiếu

Thật xúc động mỗi khi Đoàn văn công Đồng Tháp lên đảo. Các ca sĩ hát cùng các chiến sĩ, cùng nối vòng tay lớn trong tình đoàn kết, cùng hát say sưa những bài về người lính đảo Trường Sa, hát Khúc quân ca Trường Sa trong tình đoàn kết, sự gắn bó, niềm tự hào.

Một chiến sĩ trẻ bộc bạch: Ở đảo, những ca khúc về Trường Sa ngấm vào trí nhớ và khi hát Khúc quân ca Trường Sa, mình cảm thấy mạnh mẽ, bay bổng, lạc quan!

2. Có mặt trên chuyến tàu HQ 571 dẫn đoàn công tác chúng tôi thăm Trường Sa, khi nói về Khúc quân ca Trường Sa, chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải luôn có một mong muốn được gặp tác giả ca khúc này, bởi vì theo ông, lời 1 câu trong điệp khúc nên là: “Chiến sĩ Trường Sa, viết tiếp bài ca/ Bằng những chiến công anh bộ đội Cụ Hồ”, tức sửa chữ “hát” thành chữ  “viết”, chữ “về” thành chữ “bằng”, mới có thể nói hết được khát vọng cống hiến, sự chiến đấu, hy sinh của người chiến sĩ Trường Sa.  

Khi về Vũng Tàu, 200 thành viên trong đoàn công tác trên tàu HQ 571 đã chia ra làm 4 tổ dàn dựng Khúc quân ca Trường Sa sao cho hoành tráng để biểu diễn trong đêm văn nghệ chia tay, kết thúc chuyến công tác. Tại đây, các tổ đều đoạt giải xuất sắc với phần thưởng là những bông hoa hồng làm bằng ốc biển của những người lính đảo Trường Sa.
Vì như người lính đảo xa luôn mong chờ nhất là được gặp và nghe văn công hát. Nhưng khi đoàn chúng tôi lên thăm đảo Đá Tây B, các chiến sĩ đang phải trực chiến, đồng thời đón tiếp đoàn đến thăm, vì vậy, khi văn công biểu diễn, chỉ có một vài chiến sĩ ngồi nghe hát. Thúy Vy, Trúc Nhi - 2 cô ca sĩ trẻ nhất trong đoàn văn công Đồng Tháp đã quyết định lên mâm pháo hát Khúc quân ca Trường Sa cho 2 chiến sĩ đang đứng gác nghe. Ông  Nguyễn Quang Hiếu, trợ lý CT HĐQT Tập đoàn Xăng dầu đã chụp được khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Theo ông Hiếu, khẩu hiệu “Phát huy sức mạnh tổng hợp, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh”  bên bức tường và hình ảnh “hát bên mâm pháo” ngợi ca tình cảm quân dân chứa chan, đoàn kết yêu thương...

Khoảnh khắc trên chỉ diễn ra trong nháy mắt. 2 ca sĩ hát xong đã xuống ngay theo khẩu lệnh của Đảo trưởng Bùi Duy Việt để các chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đảo trưởng đảo Đá Tây B còn rất trẻ (SN 1988, tốt nghiệp Sĩ quan Lục quân 1) nhưng rất chững chạc và rắn rỏi trong từng  hành động, từng khẩu lệnh. Và trước khi chia tay đoàn công tác, anh vẫn chu đáo chuẩn bị quà tặng với cá và ốc biển nhiều màu…

Chia sẻ với chúng tôi, Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải tự hào về những cán bộ, chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa: Họ đang dâng hiến những thứ quý giá nhất của một đời người cho Tổ quốc: đó là sức trẻ, tuổi thanh xuân và khi cần là cả mạng sống... Trên các đảo Nam Yết, Trường Sa Lớn... có những nghĩa trang với nhiều khoảng lặng... Trên những bia mộ, có khắc những cái tên còn rất trẻ... Nhìn những khẩu hiệu “Đảo là nhà, biển cả là quê hương” hiện hữu khắp nơi trên các đảo nổi, đào chìm, các nhà giàn tại quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc: Trường Sa - những người được vinh dự ra thăm Trường Sa thật cảm phục và tự hào.

Vâng, chiến sĩ Trường Sa, sẽ là những người “Viết tiếp bài ca bằng những chiến công anh bộ đội Cụ Hồ”, và chính họ sẽ là những người tiếp tục dệt thêm truyền thống anh hùng của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tự hào về các anh, càng nhận thức sâu sắc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm biển: "Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng; ngày nay ta có ngày, có trời, có biển; bờ biển ta dài, tươi đẹp. Ta phải biết giữ gìn lấy nó".

“Khúc quân ca Trường Sa”



Các chiến sĩ trên đảo Đá Lớn A cùng hát Khúc quân ca Trường Sa. Ảnh: Quang Thanh

Ngày qua ngày, đêm qua đêm
Chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương.
Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa.
Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ, ta vẫn vượt qua.

Chiến sĩ Trường Sa, viết tiếp bài ca
Bằng những tấm gương anh bộ đội Cụ Hồ
Đem chí trai, giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta.
Giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta.

Hoa Chanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm