Sao 'Trân Châu cảng' Josh Harnett: 'Mất tích' vì áp lực danh tiếng

08/06/2014 05:54 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nổi tiếng quyến rũ và đang là một trong những nam diễn viên hàng đầu, tài tử Josh Harnett của Trân Châu cảng bỗng ngừng diễn, xách vali rời khỏi Los Angeles, khiến người hâm mộ cùng giới truyền thông không khỏi ngơ ngác, băn khoăn.

Năm 2001, Josh Hartnett từng được tạp chí Vanity Fair đánh giá là một diễn viên có sự pha trộn của Leonardo DiCaprio, Tom Cruise và Gary Looper. Nói một cách khác, anh có ngoại hình đẹp, đảm đương được các vai chính có sức nặng và năng lực chuyên môn đánh giá cao.

Đến giờ đã 13 năm và một số kỳ vọng về năng lực diễn xuất đã không thành hiện thực. Nhưng đó có phải nguyên do Hartnett rời khỏi Hollywood?


Josh Hartnett từng được kỳ vọng sẽ được như Leonardo DiCaprio, nổi tiếng vì đẹp trai nhưng ngày càng trưởng thành về diễn xuất.

Không muốn bị đóng đinh vào hình ảnh siêu nhân

Từ năm ngoái, thông tin về Josh Hartnett không còn xoay quanh các dự án điện ảnh mới mà tập trung vào một chủ đề: anh đã biến đi đâu, và tại sao? Hartnett đơn giản là chuyển từ ngôi sao hạng A của Hollywood thành một diễn viên phim độc lập. Anh không còn sống ở Los Angeles đã mấy năm rồi. Anh trở về quê nhà Minnesota, chụp ảnh và vẽ tranh, viết truyện ngắn, thỉnh thoảng đến New York vui chơi hoặc sống ngắn ngày ở Williamsburg.

Lý do cho cuộc đào thoát này là gì? Hartnett cho biết anh không thể nắm bắt được danh tiếng và cũng không hài lòng với kiểu danh tiếng mình đang có. Anh nói với tạp chí Detail số tháng 5: “Tôi lên bìa của mọi tạp chí. Tôi không thể đi đâu tự do. Sâu trong lòng tôi không thấy thoải mái. Tôi cô đơn, không thể tin ai cả. Tôi vẫn đang tìm kiếm con đường riêng của mình”.

Ngôi vị ngôi sao điện ảnh đến với Hartnett quá sớm. Năm 2001, ở tuổi 23, anh vụt sáng với Trân Châu Cảng. Cùng năm đó, anh được giao vai chính ấn tượng trong phim Black Hawk Down (Chiến dịch Diều Hâu). Khi ấy và cả bây giờ, các đề nghị đóng phim vẫn đến với anh, nhưng nếu có vai diễn ưng ý, hẳn Hartnett đã không rời khỏi Hollywood.

“Lúc đó người ta chỉ nói về vai Người Nhện. Một phim khác thì mời tôi vai Người Dơi” – nam diễn viên tỏ ra không hề hối tiếc vì đã từ chối các vai diễn siêu anh hùng trong phim bom tấn - “Tôi biết các vai đó sẽ đóng đinh mình, và tôi không muốn thế. Tôi không muốn bị dán nhãn Siêu nhân trong cả sự nghiệp còn lại. Có thể tôi mới 23 tuổi nhưng tôi thấy rõ nguy cơ này”.

Sẽ đi theo con đường của Ben Affleck?

Nay, ở tuổi 35, Hartnett đang chuyển đổi hình tượng từ trẻ trung đẹp trai sang nam tính già dặn. Anh để tóc dài, chải ngôi giữa và để râu, trông tăng cân. “Tôi thích biến mất” – anh nói với tạp chí New York - “Khi còn trẻ tôi đã tập cách biến khỏi thành phố này (Los Angeles) mà không bị phát hiện. Đó là một kỹ năng quan trọng của tôi”.

Từ lâu rồi, Hartnett đã không thích hình ảnh thần tượng đẹp trai của mình, điều khiến khả năng diễn xuất của anh bị đẩy xuống thứ yếu. “Tôi không hiểu tại sao danh tiếng của mình lại đi theo con đường đó” – Hartnett nói.

Nhưng nếu điểm lại các vai diễn làm nên tên tuổi Hartnett như chàng phi công Danny có vẻ đẹp lãng mạn trong Trân Châu Cảng (Pearl Harbor), hay vai diễn trong Lucky Number Slevin mà nhiều cảnh liên tiếp chỉ quấn mỗi khăn tắm trên người, sẽ không khó hiểu khi thấy anh bị đóng đinh vào kiểu “thần tượng tuổi teen”.

Việc này dẫn tới một hệ lụy khác là anh sẽ không có những vai diễn trưởng thành đột phá. Trong khi đó Ben Affleck, bạn diễn Hartnett trong Trân Châu Cảng, người cũng từng là một kiểu thần tượng đẹp trai, nay đã có mốc son chói lọi trong sự nghiệp với vai trò nhà sản xuất kiêm đạo diễn giành giải Oscar Phim hay nhất năm ngoái.

Hartnett hiện đã có 19 tháng không diễn xuất. Có vẻ như anh đang thử tìm cách đi theo con đường của Affleck, khi vẫn say sưa sáng tác và nhào nặn trong đầu những dự án phim mà mình sẽ đạo diễn.

“Một thời gian dài, tôi chẳng làm gì hết. Tôi có đạo diễn vài video ca nhạc và viết lách rất nhiều, nhưng không thích thú lắm với các vai diễn được mời chào. Tôi ngày càng hiểu rõ hơn thứ mình muốn làm. Tôi muốn viết gì đó ra trò" - anh chia sẻ và thừa nhận hướng đi mới đầy rẫy chông gai trước mắt - "Nhưng chỉ viết lách không thể mang tới tiền vốn và cũng không thể kiểm soát toàn bộ nội dung tác phẩm. Anh tự do sáng tác, nhưng khi nộp tác phẩm đi, người ta lại xé nát nó. Sau rốt, tác phẩm anh viết ra cũng không hoàn toàn là của riêng anh”.

Từ chối đào hoa

Bên cạnh sự nghiệp, ở Josh Hartnett có một điểm thú vị là đời sống tình cảm. Trong những năm tuổi 20, anh nổi tiếng là chàng đào hoa của Hollywood, khi trải qua các mối tình với những người đẹp bậc nhất: siêu mẫu Gisele Bündchen, các nữ diễn viên Scarlett Johansson, Amanda Seyfried, và hiện tại là nữ diễn viên Anh Tamsin Egertons.

Nhưng đó cũng không phải là kiểu danh tiếng mà Hartnett muốn có. Anh nói với Detail: “Nếu bạn là kẻ đào hoa, tất cả những gì bạn làm trong đời chỉ là theo đuổi phụ nữ. Tôi chẳng bao giờ có ý định đó. Tôi luôn muốn một mối quan hệ sâu sắc, còn không thì thôi. Kiểu yêu đương hời hợt sẽ ăn sống nuốt tươi cuộc đời bạn. Cuộc đời tôi đã bị tổn hại tương đối rồi đấy”.


Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm