Rơi nước mắt trước cảnh đời cụ già bị con đuổi ra đường

26/08/2015 14:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều khán giả đã khóc khi xem clip về bà Loan, người đã bị con trai tước sổ đỏ, đuổi ra ngoài đường phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Clip do nhóm thiện nguyện mang tên Ấm thực hiện. Trưởng nhóm Ấm, chị Hoàng Thảo cho biết: "Nhóm làm clip này để mọi người biết thêm về cuộc sống của người vô gia cư, từ đó chung tay chia sẻ, giúp đỡ để cuộc sống của họ bớt khó khăn hơn". Nhóm Ấm là nhóm từ thiện chuyên mang mang quần áo, chăn ấm, đồ ăn đêm cho những người sống lang thang trên vỉa hè Hà Nội.

Clip Một ngày của họ là câu chuyện về bà Loan, người đã bị con trai đuổi ra khỏi nhà. Cách đây mấy năm, bà còn có ông, nhưng từ khi ông qua đời, bà sống ngày qua ngày trên vỉa hè Hà Nội. Lúc nào bà cũng mang theo di ảnh ông, trời mưa, bà che một ô, di ảnh của ông được che bằng một chiếc ô khác.


Lễ trao giải Cuộc thi MOK - Sứ giả của Tử tế

Clip này đã được khán giả tham dự lễ trao giải Cuộc thi MOK - Sứ giả của Tử tế bình chọn nhiều phiếu bầu nhất. Clip cũng giành Giải Nhì của cuộc thi. Lễ trao giải diễn ra tối 25/8/2015 tại L'Espace, Hà Nội. Ngay sau lễ trao giải, rất nhiều khán giả đã giơ tay xin được chung tay góp sức với nhóm Ấm.


Bà Loan sống trên đường phố, lúc nào cũng mang theo di ảnh của chồng

Clip Một ngày của họ (chú Hải, cô Mai), cũng của nhóm Ấm giành Giải Khuyến khích, phản ánh chân thật cuộc sống của hai người vô gia cư sống nương tựa vào nhau.


Giải Ba của cuộc thi thuộc về clip Vệt nắng Tháp Chàm của nhóm Lần hồi.

Và Giải Nhất đã thuộc về Người kể chuyện của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Minh Phương - Đỗ Huy Tạo - Quang Fabien. Nhân vật trong clip là nhiếp ảnh gia, nhà báo Junes Dương, người đã kể nhiều câu chuyện đời bằng ảnh rất xúc động.


Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm