Rod Stewart tròn 75 tuổi: 'Chỉ 2 điều tôi biết làm là đá bóng và hát'

14/01/2020 07:34 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Với vô số ca khúc “hit”, bao gồm cả Sailing, ca sĩ huyền thoại Anh Rod Stewart đã tạo nên những “cơn bão” trong làng nhạc rock trong suốt hơn nửa thế kỷ qua. Ngôi sao nhạc rock ăn khách nhất Vương quốc Anh vẫn đang gây chú ý khi tròn 75 tuổi.

Rod Stewart 'tự thú' trong album mới

Rod Stewart 'tự thú' trong album mới

Mang tựa đề đơn giản Rod: The Autobiography, cuốn sách đã được đón nhận nồng nhiệt và sau đó chính nó truyền cảm hứng cho Stewart sáng tác loạt ca khúc đầu tiên trong 2 thập kỷ.

Sinh ngày 10/1/1945 ở Highgate, phía Bắc London (Anh), Rod Stewart trưởng thành trong gia đình “cuồng” bóng đá. Do đó, ban đầu Stewart từng thử theo đuổi đam mê “túc cầu”. Bỏ học năm 15 tuổi và với sự khuyến khích của người cha, Stewart tham gia câu lạc bộ Brentford FC của London nhưng sau đó không được ký tiếp hợp đồng.

Stewart kể trong cuốn tự truyện phát hành hồi năm 2012 rằng, ông không bao giờ ký hợp đồng với câu lạc bộ và câu lạc bộ không bao giờ gọi ông trở lại sau những lần chơi thử ở chỗ họ.

Lựa chọn đúng khi đến với rock & roll

Gia đình Stewart cũng là fan “cuồng” của ca sĩ/diễn viên Mỹ Al Jolson. Các thành viên trong gia đình Stewart thường hát và chơi những bản “hit” của nghệ sĩ này. Stewart đã sưu tầm các bản thu âm của Jolson và xem các bộ phim của ông, đọc sách về ông, mê mẩn phong cách biểu diễn và thái độ của ông với khán giả.

Stewart đến với nhạc rock & roll qua những bản hit The Girl Can't Help It (1956) của Little Richard và đồng thời xem hòa nhạc của Bill Haley & His Comets (ban nhạc rock Mỹ thành lập năm 1952).

Chú thích ảnh
Ca sĩ Anh huyền thoại Rod Stewart

Năm 1959, cha Stewart đã mua cho ông cây đàn guitar. Stewart mua bản thu âm đầu tiên là C'mon Everybody của Eddie Cochran. Năm 1960, Stewart đã tham gia nhóm nhạc skiffle (dòng nhạc phối hợp giữa nhạc jazz và nhạc dân gian) mang tên Kool Kats với những người bạn học. Nhóm nhạc này chơi các bản “hit” của Lonnie Donegan và Chas McDevitt.

Khi nhận thấy không thể theo đuổi được sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, Stewart “rơi vào âm nhạc”. Với giọng ca khàn rất đặc trưng, Stewart bắt đầu gây tiếng vang với vai trò là ca sĩ chính của nhóm nhạc Jeff Beck. Từ năm 1969 trở đi, Stewart tham gia ban nhạc Faces, sát cánh với Ron Wood, nghệ sĩ guitar sau đó đã gia nhập ban nhạc Rolling Stones.

Khi nhìn lại, Stewart nói rằng ông thấy ổn với cách mọi thứ diễn ra. Stewart thấy mình đã có lựa chọn đúng khi theo đuổi sự nghiệp rock hơn là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và ông cũng thấy cuộc sống như một ngôi sao nhạc rock cũng dễ dàng hơn. Ông nói: “Vâng, cuộc sống của một ca sĩ dễ dàng hơn rất nhiều và tôi cũng có thể uống rượu và tạo ra âm nhạc. Tôi không thể làm điều đó nếu như chơi bóng đá. Tôi thích thú với âm nhạc... Chỉ có là hai điều mà tôi có thể thực sự làm được: Chơi bóng đá và hát”.

Chú thích ảnh
Rod Stewart (ngồi, trái) với các thành viên trong ban nhạc Faces

Năm 1970, Stewart phát hành album đầu tiên, mang tựa đề An Old Raincoat Won't Ever Let You Down. 1 năm sau, đĩa đơn Maggie May, ca khúc nằm trong album thứ 3 của ông là Every Picture Tells A Story đã đưa ông vào vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Anh và Mỹ.

Đó là bước đột phá của Stewart với tư cách là ca sĩ solo. Nhanh chóng sau thành công này, mọi người trìu mến gọi Stewart là “Rod the Mod” (Rod hợp thời trang), người tiên phong của nhóm văn hóa thời trang, người đã mang đến một nét thanh lịch rất đặc biệt cho nền âm nhạc Anh mà đến nay vẫn còn thấy trong nền nhạc pop của xứ sở sương mù.

Những năm 1970 và 1980 có lẽ là những thập kỷ thành công nhất của Stewart song chưa dừng lại ở đó. Năm 1994, Stewart đã tổ chức màn hòa nhạc ngoài trời lớn nhất trong lịch sử âm nhạc tại bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro (Brazil), với sự cổ vũ của khoảng 3,5 triệu người.

Chiến thắng bệnh ung thư & tiếp tục lưu diễn

Tháng 11/2019, Stewart đã thu âm các ca khúc ăn khách nhất của mình cùng Dàn nhạc Hoàng gia Anh để đưa vào album You're In My Heart, trong đó có ca khúc Sailing I Don't Want To Talk About It, cũng như các phiên bản của The First Cut Is The Deepest, Waltzing Matilda, Downtown Train Maggie May.

Với album You're In My Heart, được phát hành hôm 22/11/2019, Stewart đã trở thành nghệ sĩ nam lớn tuổi nhất chiếm quán quân bảng xếp hạng Anh và album này đã “ngự trị” ở vị trí đó trong 5 tuần.

Mùa Thu năm 2019, Stewart tuyên bố ông bị ung thư tuyến tiền liệt nhưng đã được “giải thoát” khỏi bệnh tật. Stewart cho biết ông công khai bệnh tật của mình nhằm quảng bá cho các xét nghiệm sàng lọc khá đơn giản. Đây là lần thứ hai ông “đánh bại” căn bệnh ung thư sau khi bị chẩn đoán ung thư tuyến giáp hồi năm 2000.

Người cha của 8 đứa con này (với 5 người vợ) đang chuẩn bị xúc tiến lưu diễn trở lại, bắt đầu là ở Mỹ vào tháng 2 và sau đó tiếp tục tới Australia.

Song, chuyến lưu diễn này không có nghĩa là một tour chia tay. Stewart rất yêu công việc của mình. Ông từng chia sẻ với tạp chí Rolling Stone hồi năm 2018: “Tôi được trả tiền để được lên sân khấu và hát, khiến mọi người hạnh phúc khi về nhà. Không giống như một cầu thủ bóng đá hay một vận động viên, bạn có thể khiến mọi người về nhà không vui nếu bạn thua, nhưng tôi đang ở trong một tình huống đôi bên cùng có lợi”.

Sự nghiệp đáng nể của Rod Stewart

Theo báo giới Anh, gia tài của Stewart hiện trị giá khoảng 249 triệu USD. Ông hiện nằm trong Top 10 nghệ sĩ giàu có nhất trong nền âm nhạc Anh.

Cho tới nay, Stewart đã tiêu thụ được khoảng 200 triệu album và con số này chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Năm 2008, tạp chí Billboard đã xếp Stewart vào vị trí thứ 17 trong danh sách 100 nghệ sĩ hàng đầu mọi thời”. Thêm nữa, Tạp chí Q đã đưa ông vào vị trí thứ 33 trong danh sách 100 ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời.

Stewart đã được ghi tên vào Sảnh Danh tiếng Rock & Roll hồi năm 1994, Sảnh Danh tiếng Âm nhạc Anh vào năm 2006 và năm 2012 lại được ghi tên vào Sảnh Danh tiếng Rock & Roll Mỹ với vai trò là thành viên ban nhạc Faces. Ông được phong tước Hiệp sĩ vào năm 2016.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm