Phim về danh hài quá cố Robin Williams: Người hài hước nhất lại là đau khổ nhất

24/01/2015 16:00 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Misery Loves Comedy, bộ phim tài liệu mới tưởng nhớ danh hài quá cố Robin Williams do diễn viên hài Kevin Pollack làm đạo diễn, đã được chiếu giới thiệu tại LHP Sundance hôm 23/1.

Phải chăng phim hài hay nhất là những bộ phim về nỗi đau đớn? Phải chăng nghệ sĩ hài là những người khốn khổ nhất? Đó là điều mà Pollack muốn khám phá trong bộ phim tài liệu mới của mình mà ông dành tặng cho người bạn đồng thời là người thầy Robin Williams, danh hài đã tự vẫn hồi năm ngoái, ngay khi Pollack hoàn tất dự án điện ảnh này.

Williams không xuất hiện trong phim và ông đã “khá tuyệt vọng” khi không thể tham gia dự án này do quá bận bịu với loạt phim truyền hình The Crazy Ones.


Diễn viên hài Kevin Pollack, đạo diễn Misery Loves Comedy, phim tưởng nhớ danh hài quá cố Robin Williams

Làm bộ phim này, Pollack đã phỏng vấn hơn 60 nghệ sĩ hài, diễn viên nhằm tìm hiểu xem, phim hài có nhất thiết phải có sự đau đớn, bất hạnh và qua đó ông đã có được câu trả lời là cả có và không.

“Tôi nghĩ bạn sẽ khôi hài hơn khi bạn đang đau khổ” - Jimmy Fallon nói. Còn nghệ sĩ hài Amy Schumer nói rằng, chị nhận thấy trong số các bạn mình ai đang hài hước nhất thì người đó lại đang đau khổ nhất.

Thậm chí Tom Hanks, nam diễn viên 2 lần đoạt giải Oscar, cũng nói rằng ông đã sống 54 năm rưỡi trong tình trạng chán ghét mình.

Pollack cho rằng, nỗi đau chẳng chừa bất cứ ai, kể cả các diễn viên hài và nghệ sĩ trình diễn. “Ai cũng phải trải qua nỗi đau khổ. Đó là thân phận con người. Song nghệ sĩ trình diễn, nhà văn, nhà làm phim hay diễn viên đều phải tìm ra cách để đối diện với nó” – Pollack nói.

Trung tâm Điện ảnh Tribeca cho biết, họ đã giành được quyền phát hành phim Misery Loves Comedy ở Bắc Mỹ và có kế hoạch chiếu phim ở rạp vào mùa Xuân.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm