Phim 'Trót yêu': Việt Trinh trở lại, không lợi hại như xưa

22/10/2015 06:18 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Với phim Trót yêu (KB: Châu Thổ, ĐD: Việt Trinh - Châu Thổ) có thể nói Việt Trinh đã quyết tâm trở lại với vai trò diễn viên - điều làm nên tên tuổi, sức hút của chị ở thập niên 1990, và cả đạo diễn, công việc mà chị đang theo đuổi. Thế nhưng, nhìn vào nội tại của phim và thực tế bán vé yếu kém, dường như sự trở lại của chị không lợi hại như xưa.

Vào các vai quần chúng, rồi vai phụ từ thập niên 1980, khoảng 10 năm sau thì Việt Trinh thật sự trở thành ngôi sao thời bấy giờ. Cuối thập niên 1990, khi điện ảnh mì ăn liền thoái trào, khi phim truyền hình đang lên, bản thân lại bị hủy hoại bởi những cuộc tình sóng gió, Việt Trinh đành lui về im lặng.

Mãi đến năm 2004, Việt Trinh mới trở lại với phim Nợ đời, rồi Duyên trần thoát tục mấy năm sau đó, nhưng không mấy thành công. Đặc biệt sau hai phim khá yếu về diễn xuất trong năm 2011 là Những đóa hoa tình yêu, Câu chuyện cuối mùa Thu…, Việt Trinh gần như chính thức nói lời chia tay với màn ảnh, để bước sang việc đạo diễn. Loạt phim truyền hình Trở về (dự kiến 4 phần, đã làm được 3) và phim Vợ của chồng tôi (33 tập) cho thấy Việt Trinh là một đạo diễn nhiều nỗ lực, có thể theo được nghề này.


Việt Trinh thất hứa để vào vai Vy trong “Trót yêu”. Ảnh: Lữ Đắc Long

Có vẻ như quyết định vào vai chính Vy trong Trót yêu là một quyết định khá bất ngờ, không chỉ với người xem, mà cả với Việt Trinh. Bởi như vậy, lời hứa tạm biệt của chị với việc diễn xuất một lần nữa bị “xé rào”. Và bản thân cũng chưa kịp chuẩn bị cho sự trở lại này, bởi vai diễn rất nặng, nhất là sự dằn vặt về tâm lý, những nỗi niềm muốn vùi chôn.

Vy là nhân vật nhiều đất diễn, nhưng có mấy điều khiến vai diễn này càng thêm mờ nhạt. Đầu tiên, dù kịch bản được nhà biên kịch từng trải chắp bút, khá chặt chẽ, nhưng câu chuyện lại cũ, giống dòng phim chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Giao, nhưng không đủ độ sến để lấy nước mắt.

Thứ hai, cách kể của phim cũng chưa theo kịp tiết tấu thời bây giờ, nên xem cảm thấy rề rà, kém lôi cuốn. Thứ đến, dù phim có trailer nóng bỏng, rồi bị dán nhãn 16+, nhưng thực chất thì phim mới dừng ở mức “câu khách” hơi vụng về, làm khán giả phân tâm giữa các cảnh làm tình với tuyến chính, đáng lý là lấy nước mắt.

Hơn nữa, dù bộ ba vai chính gồm Việt Trinh, Đức Hải (vai Huy), Khánh My (vai Uyên) đã rất cố gắng, nhưng vẫn chưa đủ sức làm nên sức hút cho bộ phim. Bản thân họ và các diễn viên thứ chính như Cát Phượng, Hiếu Hiền, Hương Giang Idol… cũng không phải là nhân vật để bán vé hiện nay.

Đặc biệt Khánh My, cô táo bạo với nhiều cảnh nóng, nhưng diễn xuất của bản thân và định hướng diễn xuất từ đạo diễn chưa đủ độ ép phê để tạo ra một “hồ ly tinh” đúng mức. Từ các lý do đó, việc phim ra rạp đìu hiu cũng là điều dễ hiểu.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm