Phim 'Quý cô thừa kế': Đừng quá mong chờ thì dễ… hài lòng

23/10/2018 07:35 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Đã 3 năm đạo diễn Nguyễn Hoàng Duy mới trở lại với một sản phẩm mới: phim Quý cô thừa kế. Và cũng chừng đó thời gian, khán giả mới gặp lại Ngân Khánh trên màn ảnh rộng. Bởi thế, sự chờ đợi đôi khi khiến người xem đặt thêm kỳ vọng vào phim.

Quý cô thừa kế kể chuyện tiểu thư Khánh Nhung (Ngân Khánh thủ vai) phải đến sống tại khu nhà cổ Từ Tâm, Đà Lạt, để hoàn thành khóa “huấn luyện” 3 tháng nhằm đủ tiêu chuẩn nhận thừa kế của bà ngoại. Tại đây, Khánh Nhung gặp chàng trai nghèo Việt Anh (Song Luân). Và các tình huống hài hước giữa họ là cái sườn chính của phim.

Ngắm thời trang “no mắt”

Phim ảnh là kể một câu chuyện bằng hình. Với Quý cô thừa kế, Nguyễn Hoàng Duy đã chiêu đãi người xem một bữa tiệc thị giác no mắt qua phần phục trang tràn ngập hàng hiệu.

Đã từng gây “sốc” với sự chịu chơi khi mạnh tay đập vỡ kính chiếc xế hộp 2 tỷ đồng của mình nhằm tạo hiệu ứng chân thực cho một cảnh quay trong phim đầu tay Ma dai, lần này đến với Quý cô thừa kế, Nguyễn Hoàng Duy tiếp tục chứng tỏ sự phóng khoáng hết mình vì nghệ thuật khi thuyết phục nhà sản xuất - cũng là vợ anh, diễn viên Trang Nhung - chịu bỏ ra 2 tỷ đồng đầu tư cho riêng tạo hình nhân vật nữ chính.

Chú thích ảnh
Ngân Khánh và Song Luân trong phim

Trong vai Nhung - một tiểu thư ăn chơi - Ngân Khánh được dát lên người toàn những trang phục đắt tiền từ các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới. Đạo diễn cho biết đây là hàng thật, chứ không phải đạo cụ. Chỉ riêng khoản chi “khủng” này thôi đã đủ cho người xem có thiện cảm với phim, vì trong thời buổi phim Việt luôn bị kêu ca làm ẩu, nhất là khoản phục trang, không phải ai cũng chịu đầu tư đến nơi đến chốn.

Khoác lên mình những thương hiệu thời trang lớn, diễn viên Ngân Khánh cũng cho thấy cô xứng đáng được đầu tư như thế. Dù đã lâu không đứng trước máy quay, nhưng phong độ diễn xuất của Ngân Khánh vẫn không sụt giảm- bất kể việc vai diễn một quý cô sang chảnh, ham chơi khá lạ so với dạng vai cô hay đóng lâu nay.

Chú thích ảnh

Khánh cũng khiến người xem bất ngờ với khả năng diễn hài duyên dáng, mà sự hài hước bắt nguồn từ tính vụng về, hậu đậu của một tiểu thư “giàu trong trứng nước”, nay bị buộc phải sống trong cảnh thiếu thốn, khó nghèo.

Ở những phân đoạn tình cảm, cô nhẹ nhàng lấy nước mắt người xem, đặc biệt ở cảnh Nhung phát hiện bà ngoại (NSƯT Minh Đức) chưa chết và nhận ra sức mạnh tình thân cùng với việc giá trị cuộc sống không thể đo lường bằng tiện nghi vật chất.

Hành trình trưởng thành chóng vánh

Phim có mô-típ không mới: hành trình trưởng thành của nhân vật, khi hai con người khác nhau về địa vị nảy sinh tình cảm. Với một mô-típ cũ, điều khán giả chờ đợi là sự mới mẻ trong cách xây dựng tình huống để nhân vật bộc lộ diễn biến tâm lý. Nhưng phim chưa làm được.

Quá trình biến đổi nhân vật Nhung từ một quý cô đỏng đảnh, ích kỷ thành một người biết sống vì người khác diễn ra khá chóng vánh, hời hợt. Những thử thách dành cho Nhung xảy ra ở nhà thờ Từ Tâm như cuốc đất, tắm heo, nấu cơm chủ yếu mang tính gây cười hơn phản ánh sự nặng nhọc xứng tầm để buộc Nhung phải vượt qua mà nên người.

Chú thích ảnh

Hoặc, tình huống Nhung hù dọa một bé trai bị bệnh tim làm bé ngất xỉu, nguy hiểm tính mạng - bước ngoặc khiến Nhung thay đổi từ một người vô tâm thành một cô gái dịu dàng, ân cần với người khác - chưa đủ sức nặng thuyết phục. Quá trình nảy sinh tình cảm giữa Nhung và nam chính Việt Anh cũng diễn tiến chớp nhoáng. Nhưng có một điểm cộng để bù lại, đó là diễn xuất của Ngân Khánh và Song Luân khá ăn ý, ngọt ngào, ít ai nghĩ Ngân Khánh lớn hơn bạn diễn đến 6 tuổi.

Một điều khá tiếc khác ở phim: tuyến truyện thiếu sự mạch lạc, nửa đầu xoáy vào sự vất vả để thích nghi của Khánh Nhung ở nhà thờ Từ Tâm, nửa sau nghiêng về số phận nam chính Việt Anh - một đứa bé lớn lên như trẻ mồ côi ở nhà thờ này. Việt Anh được sự nuôi dưỡng của dì Lai (Hồng Đào thủ vai), mà không hề biết bà là mẹ ruột của mình. Ba tuyến truyện này thiếu sự nối kết hợp lý để tạo ra một chỉnh thể.

Ngân Khánh lồng tiếng cho phim Hollywood

Ngân Khánh lồng tiếng cho phim Hollywood

Bộ đôi diễn viên Ngân Khánh và Ngọc Trai sẽ tham gia lồng tiếng cho hai nhân vật Nod và nàng Mary Katherine trong bộ phim hoạt hình Epic - Trận hùng chiến xứ sở lá cây

Bỏ qua những điểm chưa được đó ở phần kịch bản, nhìn chung, Quý cô thừa kế cũng thỏa mãn được nhu cầu giải trí đơn thuần của người xem. Phim vừa khiến khán giả cười, lại vừa khiến họ khóc, khi lồng ghép nhiều yếu tố nhân văn, chuyển tải thông điệp ý nghĩa về giá trị gia đình, giá trị của sự sẻ chia. Bởi thế, nếu xác định là không trông chờ quá nhiều, Quý cô thừa kế vẫn là một tác phẩm giải trí dễ chịu, dễ xem.

Dương Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm