Phim 'Để Mai tính 2': Không 'nóng' vẫn gắn nhãn 16+

12/12/2014 07:55 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bốn năm trước, bộ phim Để Mai tính (với nhân vật chính là Mai) đã bất ngờ thành công với vai Hội, đưa Thái Hòa thành ông vua phòng vé. Phần kế theo của phim này có tên Để Hội tính (Thái Hòa viết kịch bản và đóng vai Hội) nhưng phút chót lại đổi thành Để Mai tính 2, ra rạp từ ngày 12/12 trên toàn quốc.

Việc lấy hoặc không lấy tên Để Mai tính 2 có lẽ là một áp lực khá lớn với nhà sản xuất, vì phần 1 từng trở thành phim Việt có doanh thu cao không cần mùa Tết (18 tỷ đồng), nếu lấy tên khác sợ “mất linh” với khán giả. Thế nhưng, éo le một điều là Để Mai tính 2 lại tập trung chủ đạo vào chuyện của Hội (đúng nghĩa “để Hội tính”), trong khi vai của Mai gần như quần chúng, một ký ức, chẳng thể tính được gì.

Cười cũng cần “dán nhãn”

Bước ra khỏi rạp ắt hẳn nhiều người sẽ tự hỏi tại sao Để Mai tính 2 lại dán nhãn 16+, trong khi cả phim chẳng có cảnh “nóng” (nhạy cảm, hở hang hay bạo lực…) nào xứng tầm với điều này. Có lẽ lý do duy nhất là vì giới tính và các khát khao dục tình của Hội, nó có thể ảnh hưởng đến đa phần những khán giả chưa làm chủ được nhận thức của mình.

Từ đầu chí cuối phim là hành trình liền mạch, có vẻ suôn sẻ, “tất yếu làm được” của Hội (Phạm Hương Hội), một Việt kiều về nước đầu tư trung tâm mua sắm Mega Malls, gặp biến cố, rồi có cách giải quyết biến cố. Vẫn như phần 1, như Long Ruồi, Cưới ngay kẻo lỡ, Tèo Em…, mạch phim khá nhanh và cuốn hút. Khán giả gần như không kịp chuẩn bị tâm lý, mà nhảy ngay vào câu chuyện để cùng nhau đi đến một kết thúc đầy logic, dễ nắm bắt. Cách kể chuyển mạch lạc, có vẻ giản đơn này là thế mạnh của Charlie Nguyễn trong các “phim xốp”, vốn được làm ra để giải trí thuần túy.


Nhân vật “chị” Hội tiếp tục yêu đơn phương trong “Để Mai tính 2”. Ảnh: ĐPCC

Hài tình huống và hài nhảm là điều dễ nhận thấy của Để Mai tính 2, nên khán giả hãy chuẩn bị tâm thế để cười vui vẻ từ đầu đến cuối. Trong các pha hài nhảm (một phong cách phim phổ biến), lời thoại trần trụi là điều luôn có, thậm chí nhiều phim trên thế giới còn dùng lời thoại thô tục, “bẩn thỉu”... Có lẽ những lời thoại trần trụi của “chị” Hội - cốt gây cười - cũng là một lý do để dán nhãn 16+.

“Hoang dại hơn xưa”

Trên poster phim có câu: “Hội đã trở lại, hoang dại hơn xưa” - sự hoang dại này đến từ chuyện tình đơn phương, kì dị của Hội với họa sĩ Nam (Quang Sự thủ vai), trong khi Hường (Thu Trang) lại yêu Hội, còn Nam yêu Thư Lê (Diễm My 9X)… Sự hoang dại còn đến từ “quỷ kế” trời ơi đất hỡi mà Hoàng Mỹ (Huy Khánh) muốn Hội thực hiện. Rồi cả trường đoạn “đơ người” do thuốc tê của Hội và ông Trúc - trùm xã hội đen (Huỳnh Anh Tuấn) ở bệnh viện. Nếu chỉ tìm tiếng cười, các tình huống mà Hội có với Nam, Hoàng Mỹ, Hường, Trúc… phục vụ tốt cho mục đích này.

Sự hoang dại cũng đến từ câu chuyện, khi mà phần 1 khá lãng mạn, nơi chuyện tình của Mai (Kathy Uyên), Dũng (Dustin Nguyễn) và Antoine (Charlie Nguyễn) như cổ tích, lời thoại dí dỏm, nên không dán nhãn.

Về diễn xuất, bên cạnh sự xuất thần của Thái Hòa, thì Quang Sự, Huy Khánh, Huỳnh Anh Tuấn, Diễm My 9x, Thu Trang, Linh Sơn… đã khá sáng tạo với nhân vật của mình. Xét về tuyến chính, tuyến thứ chính và tuyến phụ, phần 2 đều dày dặn hơn phần 1, dù cốt truyến vẫn theo mô-típ quen thuộc, khá đơn giản.

Với mãi lực bán vé sẵn có từ phần 1, sự tập trung cho sức hài hước của phần 2, có thể thấy khả năng thu hút phòng vé là điều dễ thấy, nhất là 2 tuần này chỉ có một phim Việt ra rạp. Hơn nữa, theo thông tin bên về thì phim này mới bấm máy đã có lãi, vì nhờ sức hút của phần 1 và Thái Hòa, nhiều nhà tài trợ đã vào cuộc.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm