Phim 'Bước khẽ đến hạnh phúc': Nhà sản xuất và khán giả khó mà... hạnh phúc!

05/10/2014 09:14 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau vài năm chờ đợi, từ ngày 3/10, phim Bước khẽ đến hạnh phúc (KB: Lê Văn Nghĩa - Đạt Châu, ĐD: Lưu Trọng Ninh) chính thức ra rạp, gắn mác 16+. Tuy dán nhãn nóng như vậy nhưng e rằng con đường bán vé của phim này khó mà hanh thông, khi kịch bản có khá nhiều "bột", nhưng đạo diễn đã không làm nổi thứ "hồ"đủ sức dính khán giả.

Bước khẽ đến hạnh phúc kể chuyện cô gái Mỹ gốc Việt là Vivian (do Ngân Khánh thủ vai) về Việt Nam lần đầu với vai trò người giám sát thiết bị mổ tim cho trẻ em...

Cũng cần nhắc lại, phim được khởi động từ tháng 2/2012, tháng 9/2012 bấm máy và hoàn tất phần quay trong khoảng 30 ngày. Tuy nhiên hậu kỳ thì dài hơn dự kiến quá nhiều, một phần do phải điều chỉnh cho phù hợp việc xét duyệt, một phần do Lưu Trọng Ninh nghỉ để mổ tim, rồi phải làm phim truyền hình Hoa cỏ may (40 tập). Việc chỉnh sửa và kéo dài hậu kỳ đã ảnh hưởng rất nhiều đến chỉnh thể, cảm xúc, thậm chí ý đồ ban đầu của phim, làm nó méo mó, kém hấp dẫn.

Kịch bản của phim này có đủ tiềm lực để bùng nổ, dàn diễn viên cũng đủ sức đảm trách vai diễn, nhưng công tác đạo diễn thì rất có vấn đề. Nặng nhất là ở tâm thế ngạc nhiên/ngây thơ giả tạo. Một người từng trải như Lưu Trọng Ninh mà nhìn về Việt kiều, về miền Tây Nam bộ quá sơ sài, bề nổi kiểu du lịch, tạt qua chụp bức hình rồi đi.

Ngân Khánh (phải) đảm nhận vai nữ chính trong Bước khẽ đến hạnh phúc

Chính cái nhìn mang tính mặc định như vậy nên hình ảnh trong phim đơn điệu, nhàm cũ, chẳng có nổi một cảnh sáng tạo đủ chiều sâu. Khi mới về Việt Nam, Victor Vũ, Nguyễn Trọng Khoa… từng có cái nhìn ngây thơ về văn hóa Việt, nhưng một người nội địa như Lưu Trọng Ninh thì không thể ngây thơ như vậy.

Vấn đề kế theo là dường như đạo diễn không còn đủ sức trẻ để kể một chuyện tình xảy ra từ tiếng sét ái tình giữa một cô gái Mỹ phóng khoáng và một họa sĩ thiết kế lãng mạn, ngang tàng của Việt Nam. Thủ pháp kể chuyện thì khá cũ, trong khi những phim tiếng sét kiểu này đã được chiếu đầy các rạp và các màn hình tại nhà, mặc nhiên tạo so sánh, khiến phim lộ rõ sự sắp xếp gượng ép, thiếu tự nhiên.

BHD từng nhận phát hành Bước khẽ đến hạnh phúc, nhưng đến ngày 15/9 thì ra thông báo “buông rơi”, mà không nói rõ lý do. Điều này chắc chắn làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc thu hút khán giả để bán vé, thế nhưng phía sản xuất vẫn vô tư ra rạp, thậm chí còn sớm ngày hơn (vốn dự kiến ra rạp ngày 10/10). Điều này có thể vô tình ghép Lưu Trọng Ninh vào nhóm đạo diễn ra rạp bất thành, điều mà hai đồng nghiệp gần như cùng thời, cùng xuất thân là Phi Tiến Sơn, Nguyễn Thanh Vân vừa gặp phải.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm