Phi Nhung lần đầu giành giải 'Bài hát yêu thích nhất tháng'

03/11/2014 10:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua hai ứng cử viên nặng ký nhất là Bùi Anh Tuấn và Phương Mỹ Chi, ca sĩ hải ngoại Phi Nhung đã giành giải Bài hát yêu thích nhất tháng 10 trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 11 diễn ra tối qua (2/11) tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội, trực tiếp trên VTV3 – Đài THVN.

Ca khúc Trách ai vô tình do Phi Nhung thể hiện lần đầu "chạm ngõ" Bài hát yêu thích đã có 3 tuần liên tiếp giữ vị trí đầu tiên, chiếm 19.36% tổng bình chọn.

Clip Phi Nhung hát Trách ai vô tình tại Bài hát yêu thích tháng 10:


Điều này cho thấy, Phi Nhung cùng ca khúc theo dòng đờn ca tài tử của mình đang có một sức mạnh mới mẻ và nhiều nội lực. Đối tượng khán giả yêu quý Phi Nhung cũng trải dài trên nhiều khu vực, nhiều lứa tuổi, rất giống với điều Quê em mùa nước lũ mà Phương Mỹ Chi đã làm được.


Trụ trì và con trai nuôi nhận giải thay Phi Nhung

Ngay sau phần công bố kết quả và trao giải thưởng cho Bài hát được yêu thích nhất tháng 10, 12 tiết mục của liveshow BHYT tháng 11 đã lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Trong đó, phần trình diễn của ca sĩ Mai Khôi và Hồ Trung Dũng được chú ý nhất tối qua.

Mai Khôi có kết hợp trình diễn với những động tác hình thể như lắc hông, uốn dẻo gợi cảm, bắt mắt rất phù hợp với tuyên ngôn trong ca khúc Hãy yêu nhau, hãy hôn nhau của mình. Tuy nhiên, cả 3 khách mời bình luận gồm nhạc sĩ Quốc Trung, tiến sĩ văn học Đoàn Hương và nhà thơ Vi Thuỳ Linh đồng thời thể hiện sự “ái ngại” với quan điểm "tự do” trong ca khúc. Nhà thơ Vi Thuỳ Linh còn cho rằng, hình ảnh hôn nhau trong ca khúc chưa xây dựng đủ nội dung nghệ thuật và có phần hơi suồng sã...


Mai Khôi thể hiện ca khúc Hãy yêu nhau, hãy hôn nhau

Tương tự, phần thể hiện xuất sắc ca khúc Xin cho tôi (sáng tác Trịnh Công Sơn) của ca sĩ Hồ Trung Dũng vẫn bị nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng “lời xin” trong ca khúc có phần làm quá, không cần thiết.

Xuất hiện trong Bài hát yêu thích tháng 11 tối qua còn có các ca khúc: Cây đàn đất nước - Quang Hào (sáng tác Trần Tiến); Nghe ta hồi sinh - Nguyễn Đình Thanh Tâm & Lynk Lee (Nhạc: Đỗ Hiếu, Lời: Nguyễn Đình Thanh Tâm); Nếu cuộc đời là một bộ phim - Tạ Quang Thắng (Tạ Quang Thắng); Không còn mùa Thu - Thụy Vũ (sáng tác Việt Anh), Gió mùa về - Hoàng Quyên (sáng tác Lê Minh Sơn)...

Hoài Thương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm