NSƯT Chiều Xuân: 'Hạnh phúc nhất là nhân vật được sống cùng khán giả'

02/01/2019 06:56 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Với NSƯT Chiều Xuân, thành công trong sự nghiệp phim ảnh và hạnh phúc hôn nhân đều đến sớm. Chính vì vậy, dù đã ngoài 50, chị vẫn trẻ trung, quyến rũ, vẫn tràn trề cảm xúc với nhiều dự án phim ảnh và không ngại làm mới chính mình.

NSƯT Chiều Xuân 'đắt sô' vai bà và mẹ

NSƯT Chiều Xuân 'đắt sô' vai bà và mẹ

Mới đây NSƯT Chiều Xuân được mời tham gia dự án phim Love (Yêu) của đạo diễn Việt Max. Trong phim chị đóng vai người bà của nhân vật do nữ diễn viên Chi Pu thủ vai.

Rời phim truyền hình một thời gian dài, gần đây, Chiều Xuân mới quay trở lại với một vai diễn “khó nhằn” trong phim Chạy trốn thanh xuân của đạo diễn Vũ Minh Trí và Nguyễn Đức Hiếu. Thế sóng Quỳnh búp bê, bộ phim không chỉ gây sốt với dàn diễn viên trẻ đẹp mà còn tạo được điểm nhấn khi mời được nữ diễn viên gạo cội. NSƯT Chiều Xuân trò chuyện cùng Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Một trải nghiệm rất mới

* Vắng bóng khá lâu trên phim truyền hình, vì sao chị lại chọn thời điểm này để tham gia phim mới?

- Tôi có nhiều lý do, trong đó chính vẫn là công việc riêng khá bận, thứ nữa là chưa tìm thấy kịch bản phù hợp. Ngay năm 2017, tôi đã rất tiếc vì không thể thu xếp thời gian để tham gia được một vai trong một bộ phim “bom tấn”.

Năm nay, được đạo diễn mời và đọc kịch bản Chạy trốn thanh xuân tôi thấy quá hợp, chỉ đọc qua thôi mà tôi đã “chìm sâu” cùng nhân vật, nên nghĩ không thể không tham gia. Vai bà Phương trong Chạy trốn thanh xuân là một trải nghiệm rất mới trong sự nghiệp của tôi.

Chú thích ảnh
NSƯT Chiều Xuân

* Dường như chị khá nặng lòng với vai diễn con dâu - mẹ chồng. Những cảm xúc trong phim chị diễn mà như không, thật đến ngỡ ngàng. Chắc hẳn hình ảnh mẹ chồng là người cho chị nhiều cảm xúc?

- Tôi có một mẹ chồng tử tế và tinh tế. Mặc dù mẹ chồng tôi đã đi xa, nhưng quãng thời gian được làm dâu của bà là quãng thời gian tuyệt vời nhất đối với tôi. Những ngày mới chân ướt chân ráo về làm dâu ở tuổi 20, tôi được mẹ chồng chăm sóc, yêu thương và vun vén hết lòng.

Bà luôn là người chủ động mở lòng thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với con dâu. Dù thời gian mẹ con sống với nhau không dài, nhưng tôi luôn trân trọng và biết ơn những ngày tháng ấy. Đó cũng là những điều tôi góp nhặt cảm xúc để mình sống vào nhân vật.

Chú thích ảnh

* Nhân vật bà Phương có ám ảnh như Thuận trong “Mẹ chồng tôi”?

- Nếu Thuận Mẹ chồng tôi với nhiều cảm xúc, diễn biến tâm lý phức tạp của một phụ nữ thôn quê yêu và khao khát tình yêu rồi trót dại. Bà Phương trong Chạy trốn thanh xuân là nhân vật thứ nhưng tham gia vào mọi tình tiết và diễn biến của câu chuyện. Bà Phương mang nhiều thái cực, tưởng chừng là người truyền thống, hiền lành, nhân hậu… nhưng vì hoàn cảnh mà bà ấy chuyển biến về tính cách, hành động và tâm lý rất mạnh, nhiều và sâu sắc.

Càng về sau mọi người càng thấy bà ấy ác một cách rất tự nhiên và có những hành động như “đâm” vào tim người khác. Tôi đã đóng nhiều phim nhưng có lúc, trên đường từ trường quay về nhà, tôi vẫn chưa thoát khỏi được nhân vật Phương.

Chú thích ảnh

Hạnh phúc khi có người nhận ra mình chỉ qua ánh mắt

* Thông điệp của bộ phim “Chạy trốn thanh xuân” theo lăng kính của chị là...

- Khi trưởng thành, chúng ta sẽ có những lựa chọn của riêng mình về tình bạn, tình yêu và hạnh phúc. Có người thành công, có người phải trả giá, nhưng sau này khi nhìn lại, họ đều nhận ra rằng trong những cơ duyên của cuộc sống, họ đã cùng nhau lên một chuyến tàu tuổi trẻ, dẫu có từng gặp phải những sân ga không như mong đợi, thì đến điểm cuối, họ mới biết đây là chuyến tàu chỉ có một chiều, khi đã đi qua là đi qua mãi.

Ở đó, sự phản bội, những bí mật, những mỏi mệt khiến cho con người luôn đứng trước sa ngã, sai lầm. Và đó cũng là tiền đề cho những đau khổ của thế hệ sau - An và Nam.

Chú thích ảnh

* Hơn nửa cuộc đời làm phim và đi diễn, điều gì khiến chị cảm thấy hạnh phúc nhất?

- Hạnh phúc nhất là nhân vật được sống cùng với khán giả. Vài chục năm làm nghề có những niềm vui khác nhau. Đôi lúc, tôi ngạc nhiên bởi mọi người luôn nhận ra tôi ngay cả khi đội mũ, mặc áo chống nắng, bịt khăn chỉ hở mỗi đôi mắt. Nhất là khi nhìn thấy tôi, mọi người vẫn nhận ra đây là cô Thuận trong phim Mẹ chồng tôi. Một cảm giác hạnh phúc không thể tả khi có người nhận ra mình chỉ qua ánh mắt…

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Vài nét về NSƯT Chiều Xuân

NSƯT Chiều Xuân (sinh năm 1967) là nữ diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Đang học năm thứ 2 ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Chiều Xuân đã được mời đóng phim Dòng sông khát vọng. Nhưng phải đến phim Mẹ chồng tôi của đạo diễn NSND Khải Hưng, thì chị mới thật sự nổi tiếng. Năm 1996, Chiều Xuân mang đến một sự mới lạ với vai Na trong phim Người yêu đi lấy chồng của đạo diễn Vũ Châu.

Chị đã từng đóng nhiều phim truyền hình lớn như: Hà Nội 12 ngày đêm (2002), Hàng xóm (2003), Tình biển… và nhận nhiều giải thưởng điện ảnh.

Hiện tại, chị viên mãn cả về sự nghiệp và đời sống gia đình cùng chồng là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam - và 2 con gái.

An Đạt (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm