Ninh Đức Hoàng Long: Tự hào mặc áo đỏ sao vàng hát giữa trời Âu

30/07/2014 08:16 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ninh Đức Hoàng Long, 23 tuổi, không chỉ được truyền thông Hungary ví là “hiện tượng mới nổi trên internet” mà còn là thí sinh nước ngoài duy nhất thi đỗ vào khoa Opera - Học viện âm nhạc Liszt Ferenc (Hungary) trong kì tuyển sinh cuối tháng 6/2014. Từ Hungary, anh trò chuyện với Thể thao & Văn hóa.

Sở dĩ Ninh Đức Hoàng Long trở thành “hiện tượng” với truyền thông Hungary bởi hình ảnh anh mặc áo đỏ sao vàng hát ca khúc nổi tiếng “Hazám hazám” (Tổ quốc tôi) đã gây ấn tượng mạnh với công chúng nước này.

* Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật hẳn là lợi thế khi anh theo đuổi chính con đường này?

- Bố tôi là nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch và từ bé bố đã luôn dạy và hướng tôi theo những tư tưởng nhân văn. Mẹ thì không theo nghệ thuật nhưng hát rất hay và hay hát... Trong môi trường đó, tôi đã sớm có cảm tình với nghệ thuật từ nhỏ.

Tuy nhiên, tới tận sau này tôi mới quyết định theo con đường nghệ thuật. Chỉ đôi chút mâu thuẫn vì bước đầu gia đình lại không đồng ý cho tôi học nhạc bởi lẽ hơn ai hết, bố tôi hiểu được sự vất vả và khó khăn của người làm nghệ thuật. Nhưng sau đó, với sự đam mê và khả năng, tôi đã thuyết phục được gia đình.

* Cho đến thời điểm này, giành được học bổng toàn phần của Chính phủ Hungary chuyên ngành Biểu diễn opera cổ điển có phải là thử thách lớn nhất trong quá trình học tập của anh?

- Nói thật là trong hai năm học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tôi mải học quá mà quên cả việc đi diễn, nhưng may mắn rằng việc đó lại giúp tôi có được kết quả học tập tốt, là cơ hội để tôi có học bổng này.

Quả thật, tôi đã phải trải qua kì thi tuyển sinh đầu vào với các phần thi chuyên ngành hát 7 tác phẩm trong đó có 2 tác phẩm tiếng Hungary, chơi 4 tác phẩm piano và các môn khoa học âm nhạc như ký xướng âm, hòa thanh, lịch sử… Và tôi thực sự hạnh phúc khi là 1 trong 16 người trúng tuyển.

* Còn khó khăn nào khác mà anh đang phải “đương đầu”?

- Trời ơi, ngôn ngữ là rào cảo khó khăn nhất đối với tôi. Tiếng Anh để học các môn chung, tiếng Hungary để giao tiếp với xã hội và bạn bè, tiếng Đức, tiếng Ý để học chuyên ngành. Cùng một lúc phải học nhiều thứ tiếng, thực sự nhiều lúc mình nói tiếng Anh mà lẫn lộn tiếng khác!

* Được biết, mong muốn của anh là sau này trở về Việt Nam dạy học. Với một người trẻ như anh, điều này có vẻ “ngược” với nhiều mong muốn của nhiều nghệ sĩ khi thành danh ở nước ngoài?

- Cuộc sống và môi trường bên châu Âu thật tuyệt vời nên định cư ở lại là điều ai cũng muốn. Nhưng tôi được nhà nước cử đi nên tự thấy phải có trách nhiệm trở về quê hương. Hơn nữa, là con trai duy nhất nên tôi không thể xa gia đình. Về Việt Nam làm việc, tôi mong muốn một ngày không xa sân khấu opera sẽ luôn chật cứng khán giả mỗi đêm diễn.

* Khi được truyền thông Hungary gọi là một “hiện tượng” trên mạng internet, anh cảm thấy thế nào?

- Đối với tôi đó chỉ là một kỉ niệm đáng nhớ, điều mừng nhất của mình là nhiều người dân đất nước Hungary đã biết và chú ý hơn tới Việt Nam. Còn hiện tượng chỉ là hiện tượng, mục đích của tôi là xây dựng được một nền tảng vững chắc cho tương lai.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Lam Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm