Nhan Phúc Vinh dành tình yêu đắm say cho diễn xuất

20/04/2022 07:03 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 36, Nhan Phúc Vinh tin vào duyên số, hiện không quá bận tâm chuyện yêu đương mà say mê với những dự án phim ảnh và những vai diễn mới.

Nhan Phúc Vinh: 'Đôi khi tôi cũng muốn trở thành bad boy'

Nhan Phúc Vinh: 'Đôi khi tôi cũng muốn trở thành bad boy'

"Đôi khi tôi cũng muốn trở thành “bad boy”, là một người đàn ông phóng khoáng để cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn, bởi nghiêm túc quá nhiều lúc cũng mệt mỏi" - Nhan Phúc Vinh chia sẻ.

Vừa hoàn thành những cảnh quay cuối của phim Anh có phải đàn ông không (đạo diễn: Trịnh Lê Phong) và đang chuẩn bị trở về Sài Gòn, Nhan Phúc Vinh chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN): “Phim chỉ 28 tập, được quay trong gần 6 tháng, nhưng Vinh lại có cảm giác thời gian trôi rất nhanh, những ngày ở đoàn phim rất vui”.

Trưởng thành hơn sau “Anh có phải đàn ông không”

“Ngay sau khi đoàn phim đóng máy thì Vinh đã có một giấc mơ rất dài về những cảnh quay của phim, rất nhớ không khí làm việc của đoàn. Sau khi thức dậy, Vinh lướt một vòng Facebook của anh em trong ê-kíp xem cảm xúc của họ ra sao sau khi bộ phim đã đóng máy.

Nhìn những điều họ chia sẻ về quá trình làm phim với nhau đã khiến Vinh không thể kiềm được cảm xúc của mình. Chắc phải một thời gian nữa Vinh mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Tuấn Khang và bộ phim này” - nam diễn viên trải lòng.

Chú thích ảnh
Diễn viên Nhan Phúc Vinh

Điều đáng nhớ nhất trong dự án này là anh “được trải nghiệm một nhân vật rất đàn ông và khá dị hợm, đúng như những gì mình đã vẽ ra trong trí tưởng tượng”. “Bộ ba cồng kềnh Tuấn Khang, Duy Anh, Minh Gỗ của Anh có phải đàn ông không thực sự giúp Vinh trưởng thành hơn rất nhiều. Và điều quan trọng hơn là Vinh có được thêm những những người bạn, nhận được sự tôn trọng và chia sẻ cả trong công việc và cuộc sống, đó là điều thật đáng trân trọng sau khi bộ phim kết thúc” - anh nói.

Nhan Phúc Vinh cảm thấy có sự kết nối với bạn diễn của mình, đặc biệt là Tuấn Tú và Hà Việt Dũng. “Chúng tôi có sự tin tưởng, chia sẻ, nhường nhịn nhau vì những điều tốt nhất cho bộ phim. Chúng tôi có sự đồng điệu về niềm đam mê với nghề, có đủ sự nghiêm túc và cầu toàn để mong muốn tạo ra những nhân vật thật đời và cảm xúc”.

Nói không với scandal

Nhan Phúc Vinh được xem là hiện tượng lạ của làng giải trí Việt bởi từ lúc vào nghề đến nay, anh nói không với scandal, hoặc gây chú ý bằng tiền tài, hoặc chuyện tình trường. Khán giả nhìn nhận nam diễn viên luôn nỗ lực hết mình, toàn tâm toàn ý với đam mê diễn xuất.

Chú thích ảnh
Nhan Phúc Vinh (giữa) và Tuấn Tú (phải) trong phim “Anh có phải đàn ông không”

Từng tốt nghiệp ngành giáo dục thể chất tại Đại học Cần Thơ, nhưng vì tình yêu dành cho nghệ thuật thứ 7, Nhan Phúc Vinh lên TP.HCM lập nghiệp. Anh có vài năm rèn luyện và phấn đấu tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.

Đến nay, nam diễn viên đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với loạt vai diễn điện ảnh và truyền hình, có thể kể đến: Cần - một thanh niên chân chất miền Tây vui vẻ yêu đời, năng lượng tích cực - trong Cô Thắm về làng; Dũng - một cảnh sát chìm - trong phim Đặc vụ ở Ma Cao; Tùng - chàng trai si tình - trong Ngày ấy mình đã yêu; Minh - một tổng tài lạnh lùng ít nói nhưng giàu tình cảm - trong Tình yêu và tham vọng…

Trong Anh có phải đàn ông không, Tuấn Khang là chàng trai độc thân, có quan điểm sống hiện đại, tử tế và tinh tế trong cách cư xử… Dù đảm trách nhân vật nào, anh cũng muốn chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất của mình, để họ tin vào nhân vật.

Nhan Phúc Vinh cho biết, thời điểm này anh không đặt những mục tiêu cụ thể phải đạt được trong nghề, mà lựa chọn những việc làm mình thấy vui vẻ. Anh hy vọng sẽ có thêm những dự án mới tràn đầy niềm vui và năng lượng tích cực như Anh có phải đàn ông không.

Chú thích ảnh
Từ trái qua: Hà Việt Dũng, Nhan Phúc Vinh và Tuấn Tú trong phim “Anh có phải đàn ông không”

Không quá bận tâm chuyện yêu đương

Nhan Phúc Vinh không phủ nhận mình sống có phần kỷ luật và nguyên tắc. “Đơn giản là Vinh yêu công việc, thích thể thao và những thứ liên quan đến công việc. Tập luyện, dinh dưỡng, giấc ngủ… đã chiếm hoàn toàn thời gian của mình”.

“Ngay từ khi 18 tuổi, học đại học, xa gia đình, Vinh có những giới hạn, nguyên tắc không cho phép bản thân mình vượt qua. Nhiều khi đối với người khác dễ dàng hơn là đối với bản thân mình”.

Nam diễn viên có phần khép kín trong chuyện tình yêu, dù trên phim anh từng trải qua rất nhiều mối tình đẹp. Chàng trai tuổi Dần quan niệm tình yêu ở tuổi này hoàn toàn khác chuyện tình yêu lúc mới lớn, khi còn là sinh viên đại học, hoặc lúc mới vào nghề.

Chú thích ảnh

Nhan Phúc Vinh không đặt ra hình mẫu phụ nữ nhất định để theo đuổi, anh nói: “Trước tôi không tin nhưng giờ thì đã tin vào duyên số. Tôi nghĩ khi gặp một người nào đó, một ai đó cùng tần số, chia sẻ với nhau thì mình sẽ cảm nhận được ngay. Cũng có thể do tôi nghiêm khắc, khó tính với bản thân nên vô tình thành thói quen, phản xạ cẩn trọng với những thứ xung quanh mà mình không nhận ra được”.

Anh nói thêm: “Và có lẽ để tránh làm tổn thương những người xung quanh, mình cần nhìn lại bản thân tinh ý hơn trong cách cư xử, không chỉ trong tình cảm, mà còn công việc, gia đình, bạn bè. Dù vậy, lúc này, tôi không quá bận tâm chuyện yêu đương, mà tập trung vào công việc nhiều hơn”.

Hoàn thành dự án Anh có phải đàn ông không, Nhan Phúc Vinh quay về TP.HCM để hoàn thành vai diễn Quang Minh trong bộ phim Giấc mơ của mẹ (đạo diễn: Minh Chung). “Bấm máy gần 1 năm nhưng vì ảnh hưởng dịch Covid-19 nên đến giờ chỉ mới hoàn thành được một nửa. Tôi tin rằng, vai diễn Quang Minh cũng là một mẫu đàn ông rất khác biệt và đầy cảm xúc” - theo lời nam diễn viên.

Chú thích ảnh

Từng trải qua 4 tháng giãn cách vì dịch bệnh ở TP.HCM, nam diễn viên hạnh phúc khi thấy cuộc sống bình thường trở lại. “Vượt qua khó khăn rồi hy vọng chúng ta biết trân quý cuộc sống, người thân, khoảng thời gian mình còn lại trên cuộc đời này để làm nhiều điều ý nghĩa hơn” - anh bày tỏ.

Một số giải thưởng

Từ vai diễn đầu tiên trong năm 2009 đến nay, anh tham gia rất nhiều phim truyền hình lẫn điện ảnh, nổi bật là các phim Sao nối ngôi, Cô Thắm về làng, Ngày ấy mình đã yêu, Tình yêu và tham vọng, Đường đua, Đảo của dân ngụ cư...Các giải thưởng từng nhận như Mai Vàng (2012, 2013, 2020), Cánh diều (2017, 2018), giải Nam chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Truyền hình toàn quốc 2018, Ấn tượng VTV...

Tiểu Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm