Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khóc vì Nửa thế kỷ âm nhạc

30/12/2011 09:05 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Như TTVH đã đưa tin, tối 29/12, món quà mừng sinh nhật bằng âm nhạc mang tên Nguyễn Ánh 9 - Nửa thế kỷ âm nhạc mà nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai nhạc sĩ Ngyễn Ánh 9 dành tặng cha mình nhân ngày sinh nhật lần thứ 72 của ông đã diễn ra tại nhà hát Âu Cơ, Hà Nội.

Đây cũng là sự kiện đánh dấu chặng đường 50 năm hoạt động âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 mặc dù trước đó ông đã từng tuyên bố “rửa tay, gác kiếm” với âm nhạc.

Ngoài nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và con trai – nhạc sĩ Nguyễn Quang, còn có 9 nghệ sĩ tham gia biểu diễn đến từ 3 miền Bắc – Trung – Nam gồm: NSƯT Đức Long, Mỹ Linh, Thùy Dung, Tấn Minh, Bông Mai (Hà Nội); Ánh Hà, Hoàng Nhật Minh (Đà Nẵng) và ca sĩ Hồng Hạnh (con của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết) đến từ TP.HCM.

Trong số 9 ca sĩ tham gia chương trình này có 2 ca sĩ có được vinh dự lần đầu tiên “chạm” đến nhạc Nguyễn Ánh 9: Ca sĩ Mỹ Linh lần đầu tiên thể hiện những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 và ca sĩ Thùy Dung lần đầu tiên song tấu piano và hát cùng nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trên cùng một sân khấu.

Ngoài ra, góp mừng sinh nhật lần thứ 72 của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 còn có sự tham gia của ban nhạc 9 người cùng 9 cây violin đến từ Học việc Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tất cả, từ người “tổ chức sinh nhật” – nhạc sĩ Nguyễn Quang đến người thụ hưởng món quà sinh nhật ý nghĩa này – nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cùng các nghệ sĩ tham gia biểu diễn đã mang lại cho khán giả một “bữa tiệc sinh nhật bằng âm nhạc” bình dị, giản đơn nhưng, được thưởng thức nó lại vô cùng ấm áp trong một đêm đông cuối năm giá lạnh và bộn bề công việc...

Hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc khắc Nguyễn Ánh 9 - Nửa thế kỷ âm nhạc mà TT&VH Online đã ghi lại được.


Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khi được mời lên sân khấu, ông gần như không cất nên lời, trực như muốn khóc, hai tay cứ bóp chặt lấy nhau và chỉ biết cúi đầu cảm ơn con trai về món quà, cảm ơn khán giả vì đã đến chia sẻ cùng ông và cũng là để ông tri ân lại mọi người...


Mở đầu cho Nguyễn Ánh 9 - Nửa thế kỷ âm nhạc không phải là ca sĩ đại diện cho miền Bắc hay miền Nam mà là 2 ca sĩ đến từ miền Trung – ca sĩ Hoàng Nhật Minh...


Và nữ ca sĩ có giọng trầm buồn, đầy “chất đêm” Ánh Hà đến từ Đà Nẵng. Người ngồi đệm Piano bên phải là nhạc sĩ Nguyễn Quang – con trai nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.


NSƯT Đức Long “day dứt” với: Hãy quên đi một thoáng đam mê, ta vùi chôn những hẹn thề/ Lá thu rơi ngập lối chia ly tiễn người đi/ Để tình yêu đó với tháng năm còn lại gì/ Để tình yêu đó với tháng năm còn lại gì... (Mênh mông tình buồn)


“Đại diện miền Nam” ca sĩ Hồng Hạnh với Em lang thang, một mình thương yêu trống vắng/ Mùa thu cánh nâu, vàng con lá sầu/Em đi, một mình cô đơn trái chín/Chiều lên gió cao, hú gọi tên nhau... (Mùa thu cánh nâu)


Và Hồng Hạnh cũng chính là người chuyển lời bài hát Không của Nguyễn Ánh 9 sang tiếng Nhật và giới thiệu nhạc của ông đến với nhiều nước trên thế giới. (Phông nền phía sau Hồng hạnh là ảnh chụp lại một bài báo bằng tiếng Nhật viết về nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9)


Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 (trái) đệm đàn cho “con gái” – ca sĩ Bông Mai. Nhạc sĩ Nguyễn Ánh đã “phát hiện” ra Bông Mai trong một lần ghé thăm phòng trà ATB của ca sĩ Ánh Tuyết (TP.HCM). Ông nhận xét về Bông Mai: “Hát thì không hay, dở cũng không dở nhưng nghe Bông Mai hát, cảm thấy có tâm hồn và trái tim ở trong đó. Hát bằng trái tim thì bao giờ cũng hơn là hát bằng cái đầu...”


Và chính trong lần gặp đó, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã “ngỏ lời” với Bông Mai về thể hiện ca khúc Trôi theo dòng đời cho phim Nợ đời – 10 tập (đạo diễn Hồ Ngọc Xum) phỏng theo tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh.


Ca sĩ Tấn Minh (phải) với Đêm nay ai đưa em về/Mắt em, sao chiếu lung linh cùng Bông Mai.


Diva Mỹ Linh với Tình yêu đã chết trong tôi/Nụ cười đã tắt trên môi/Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi/Cô đơn… Bơ vơ … Tiếng hát lạc loài… (Tiếng hát lạc loài)


Ca sĩ Thùy Dung với Buồn ơi! Ta xin chào mi....


Thùy Dung “chào buồn” vừa song tấu piano cùng với cái “bóng” nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đang chơi đàn được hắt lên phông từ phía trong sân khấu ra ngoài.... Ở giữa chiếu cảnh hoàng hôn, sóng nước mênh mông rất... gợi buồn.


Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đệm piano cho NSƯT Đức Long thể hiện ca khúc Kỷ niệm. Đây là ca khúc được ông viết tặng cho hai người bạn. Họ là vợ chồng nhưng người vợ bị bệnh ung thư đã mất. Trong đó có đoạn: Ngày hôm qua chỉ là kí ức thôi/Trong mỗi giây phút trôi mang theo biết bao kỷ niệm/Từ ngày đầu mình quen nhau đến khi em phải xa anh...


Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 với màn độc tấu piano điêu luyện khi đã 72 tuổi. Thuở nhỏ ông tự học chơi dương cầm và đã đến nay đã có một chặng đường âm nhạc kéo dài trong lòng khán giả suốt 50 năm. Trên mặt hộp đàn (bên phải) là chiếc bánh ga tô và... hai cây nến, gắn trên đỉnh số 72.


Nến được thắp sáng – Nguyễn Ánh 9 đã thắp sáng đời mình, đời người, đời sống âm nhạc bằng tài năng, sự giản dị, nhẹ nhàng trong mỗi tác phẩm của mình.


Ở đầu chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã khóc khi hiện diện trước khán giả. Còn ở cuối chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Quãng (thứ 2 từ phải sang) đã khóc khi chia tay khán giả. Đơn giản vì anh không muốn con đường âm nhạc của cha mình chỉ dừng lại ở cột mốc nửa thế kỷ.

Bài và ảnh: Huy Thông


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm