Nhạc sĩ Đỗ Bảo: 'Tôi hơi… liều'

18/11/2013 13:33 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Giữa mùa live show nhộn nhịp ở Hà Nội cuối năm nay sẽ là đêm nhạc của một vị nhạc sĩ vốn sống và cống hiến cho âm nhạc khá lặng lẽ: Đỗ Bảo. Cánh cung – Đỗ Bảo live in Hà Nội diễn ra đêm duy nhất vào 8/12 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo từng giành “cú đúp” tại Giải Âm nhạc Cống hiến lần 4 - 2009 của báo TT&VH (TTXVN) với album Cánh cung 2 – Thời gian để yêu và giải Nhạc sĩ của năm. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, sau một thời gian “im lặng”, anh trở lại trong năm 2013 cũng với dự án “đúp”: album Cánh cung 3 – Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta và live show Đỗ Bảo live in Hà Nội với sự tham gia trình diễn của Thanh Lam, Tấn Minh, Hà Trần, Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Lê Hiếu.

* Nhạc sĩ Đỗ Bảo vẫn được biết đến là một nghệ sĩ làm nhiều nhưng ít nói, ít khoe. Lý do gì để anh chọn thời điểm “Hà Nội nhộn nhịp live show cuối năm” để làm một live show hoành tráng cho riêng mình?

- Là một tác giả, chắc hẳn ai cũng có ước muốn làm live show cho riêng mình, tôi cũng mong muốn điều này từ rất lâu rồi, nhưng rõ ràng là không phải ai cũng dám làm. Sở dĩ tôi còn nhiều băn khoăn là vì để làm được một live show phải đầu tư rất nhiều và phải chấp nhận những khó khăn mà có thể thấy ngay được đó là vấn đề thị trường, thị hiếu của khán giả.

Về thị trường, đó là câu chuyện của sự cạnh tranh, kinh nghiệm, đây vốn là điểm yếu của tôi. Còn về thị hiếu, tôi biết có một sự thật là đôi khi người có tiền chưa chắc đã thích nhạc của mình còn người thích nhạc của mình lại có thể không có tiền để mua vé chẳng hạn.

Tuy nhiên, với một người sáng tác trẻ, làm một đêm nhạc quy mô tiền tỉ thế này đối với tôi vẫn là hơi liều lĩnh. Trở lại câu chuyện về những người bạn, những người đồng nghiệp đã luôn động viên mình làm live show, vì họ tin vào tôi hơn là tôi tin vào mình trong việc tổ chức live show. Hơn nữa, có nhiều khán giả ruột cũng nói với mình rằng họ đã chờ đợi một đêm nhạc như thế này từ lâu rồi. Đó cũng là một yếu tố để mình tự tin hơn.

* Là người quyết liệt trong âm nhạc, luôn làm việc nghiêm túc, thậm chí nghiêm túc tới mức cực đoan, nhưng như anh vừa chia sẻ thì khi ra với thị trường anh lại không tự tin vào mình. Có mâu thuẫn gì trong chuyện này không?

- Thực ra, nói cho chính xác là thế này: Tôi rất tin vào khả năng và hiểu biết của tôi trong âm nhạc, nhưng niềm tin của tôi với cuộc sống là chưa đủ. Nói một cách khác, tôi tin vào mình, tin vào những giá trị nội tại bên trong để làm việc này việc kia mà tôi thấy hay thấy tốt nhưng luôn không biết chắc liệu ra với đời sống chúng có được ghi nhận hay không. Tôi đã chờ đợi 20 năm, chờ điều kiện tốt hơn, môi trường tốt hơn, chờ đợi khán giả hiểu mình hơn. Và đã đến lúc, tôi nghĩ rằng mình phải quyết liệt thôi. Còn nếu cứ trăn trở mãi thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Sự quyết liệt ấy không phải để tôi là một con thiêu thân mà đây chỉ là sự quyết liệt của một người biết mình sẽ gặp khó khăn nhưng đồng thời biết rằng không có cách nào khác là phải đi qua nó.

* Trên con đường khám phá của mình, có lúc nào anh thấy nản lòng?

- Đôi lúc tôi cực kì nản lòng. Nhưng ngay cả lúc có tâm trạng như thế hoặc lúc gặp phải vật cản nào đó thì tôi cũng xem đó là những khó khăn mà tự mình phải vượt qua. Tôi đã say mê trong sáng tạo, khát khao dâng hiến cho cuộc đời này thì tại sao tôi phải đầu hàng những khó khăn nho nhỏ? Tôi phải đạt được điều tôi mơ ước và sự ghi nhận của cộng đồng chính là cái để tái tạo niềm đam mê của tôi và để tôi có thể hướng đến những điều to lớn hơn, tôi cũng muốn tạo cảm hứng cho thế hệ sau tôi nữa, điều đó phải nói thật là tôi ít có được khi tôi còn trẻ.

* Có điều gì bất ngờ, khác biệt mà anh dự định sẽ đem đến cho khán giả trong live show Cánh cung sắp tới?

- Hiện tại, tôi cũng không biết nói sao về đêm nhạc của mình nữa, tôi chỉ mong nó thực sự là một “ngày hội” âm nhạc nơi tôi và các nghệ sĩ từng gắn bó cũng như khán giả hội tụ lại. Việc tôi đã đi một con đường riêng, có âm nhạc riêng, khán giả riêng thì cũng chủ quan cho rằng tôi sẽ có một ngày thu hoạch với một kết quả riêng. Bên cạnh tôi và các ca sĩ nổi tiếng còn là những nhà sản xuất, đạo diễn hay các nghệ sĩ chơi nhạc, họ đều vất vả để lo làm một chương trình và tôi mong nó là ngày thu hoạch chung của tất cả chúng tôi. Nhìn chung, tôi rất thoải mái để không đòi hỏi sẽ gặt hái gì quá nhiều, tôi không đặt ra một mục đích tương tự như thế dù tôi luôn cố hết sức trong khả năng của tôi mỗi khi làm một việc nào đó. 

Đêm nhạc này tôi cũng làm đúng với quan niệm của mình về âm nhạc. Chẳng hạn tôi cho rằng đặc điểm của live show không phải là một không gian để suy tưởng như khi người ta nghe đĩa ở nhà, trên xe mà nên tập trung nhiều hơn cho âm nhạc, âm thanh và ánh sáng, mang đến cho khán giả một không gian tràn đầy cảm xúc nào đó mà tốt hơn hết không cần chiêu trò sân khấu phức tạp. Tôi trông đợi Cánh cung lần này sẽ là những trải nghiệm thú vị về giọng hát, dàn nhạc và âm thanh, xóa nhòa ranh giới thời gian ra đời của các tác phẩm, thế là đủ vui, đủ trải nghiệm và có thể là đủ hay cho tôi rồi.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hà Chi (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm