Nhạc Mỹ: Tình ca ngày càng... tục

16/06/2014 07:31 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Nghiên cứu dựa trên các ca khúc nổi tiếng đương đại của Đại học Florida (Mỹ) năm 2007 chỉ ra rằng, điểm khác nhau nổi bật giữa tình ca ngày trước và tình ca bây giờ, là bây giờ ca từ ngày càng... tục. Và điều này là trái ngược với văn hóa của Việt Nam.

Những năm 1960, ca sĩ huyền thoại John Lennon nêu cao khẩu hiệu “Make love not war” (Làm tình còn hơn gây chiến) qua ca khúc “Mind Games”. Tình yêu vẫn luôn là đề tài quan trọng đối với âm nhạc, nhưng ngày nay, ca từ đã phát triển theo hướng phức tạp hơn. Ngày nay, rất nhiều ngôn từ trong âm nhạc, đặc biệt là nhạc rap, ngập yếu tố nhục dục vốn được coi là xúc phạm ở những năm 1960.

Vài năm trước, giới trẻ Mỹ từng “sốt” với những hiện tượng tục của ban nhạc LMFAO (tên cũng là một cụm từ lóng tục), với các bài Take It To The Hole, Sexy And I Know It…; bài I Just Had Sex gây xôn xao một thời của nhóm The Lonely Island va ca sĩ Akon với MV có 2 nữ diễn viên Jessica Alba và Blake Lively góp mặt; Whistle của Flo Rida với giai điệu thời thượng…


Rihanna, một trong những ca sĩ hàng đầu nước Mỹ hiện nay, có rất nhiều bài hát có ngôn từ gợi dục

Ở nhạc Mỹ ngày nay, đến các ca sĩ dòng chính cũng có những ca khúc khiến người nghe ngượng chín mặt chứ chưa nói gì đến giới underground. Đó là những bài hát có ngôn từ tục nói thẳng về tình dục hoặc nói bóng gió, ví von theo kiểu “không ai là không hiểu”.

Rihanna có cả bộ sưu tập gồm Cockiness (Love It), S&M (hát với Britney Spears), Shut Up And Drive, Watch N' Learn, Push Up On Me, Skin, Rude Boy, Birthday Cake… Album Talk That Talk (2011) của nữ ca sĩ bị coi là album bạo nhất về sex kể từ Erotica (1992) của Madonna. Bản thân Rihanna tham gia viết ca từ cho rất nhiều bài hát của cô.

Lady Gaga không thua kém với Stuck on F**king You, Love Game, Sexxx Dreams, G.U.Y. (Girl Under You), 3 Way (The Golden Rule) hợp tác với The Lonely Island và Justin Timberlake…

Còn Beyonce khi ra album cùng tên vào cuối năm ngoái đã khiến giới phê bình choáng vì nội dung ca từ ngập trong tình dục, ở hầu hết các bài hát. Trong bài Drunk In Love mà nữ ca sĩ hát với người chồng Jay-Z có đoạn “Ngực em là bữa sáng của anh”. Ngoài ra còn các bài khác cũng đậm đặc như No Angel, Partition, Rocket… Nhưng nhờ đi kèm chất lượng âm nhạc, album không bị chỉ trích nặng nề.

 “Trong 30 năm qua, ngôn từ tục trong nhạc pop ngày càng tăng mạnh. Những bài hát bị coi là tục của các thập niên trước như Honky Tonk Woman hay Hot Fun In The Summertime nghe như nhạc thiếu nhi” – theo nghiên cứu của Đại học Florida. Lời giải thích cho hiện tượng này là “Thế hệ đi sau luôn muốn chứng tỏ sự khác biệt của họ đối với thế hệ cha ông, và trong trường hợp này, họ chứng tỏ điều đó qua độ táo bạo trong sử dụng ngôn ngữ”.

Một nghiên cứu khác của Đại học Pittsburgh (Mỹ) năm 2009 cũng kết luận rằng do âm nhạc ngày càng tục và thiết bị nghe nhạc cá nhân ngày càng phổ biến, thiếu niên Mỹ cũng có xu hướng quan hệ tình dục ngày càng sớm hơn. Đây đang trở thành một vấn nạn xã hội.

Đừng để vấn nạn xã hội đang ở Mỹ đó lây lan, qua một thứ âm nhạc tục tĩu, không phù hợp với văn hóa của Việt Nam.  

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm