Nguyên mẫu người anh hùng huyền thoại trong phim chưa phát hành của Angelina Jolie qua đời

04/07/2014 00:00 GMT+7 | Phim

Thethaovanhoa.vn) - Phát ngôn viên của Hãng Universal Michael Moses vừa thông báo sáng 3/7, cựu vận động viên Olympic Louis Zamperini đã qua đời hôm thứ Tư sau khi chống chọi với bệnh viêm phổi ở tuổi 97. 

Ông là nguyên mẫu người anh hùng trong bộ phim Unbroken do nữ minh tinh Angelina Jolie đạo diễn, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 12/2014.

"Sau cuộc vật lộn dài 40 ngày với bệnh viêm phổi, ông đã ra đi một cách thanh thản khi toàn bộ người thân bên cạnh, để lại phía sau một huyền thoại có thể lay động nhiều cuộc đời khác. Sự can đảm và tinh thần bất khuất của ông thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết ngay trong những ngày trước khi ông rời xa cuộc sống. 

Louis Zamperini thực sự là có một không hai, ông sống cuộc đời đáng chú ý nhất, không phải vì những thử thách, biến cố lớn lao ông đã vượt qua trong gần một thế kỷ mà bởi tinh thần, cách mà ông phải đối mặt với mỗi thử thách" - Michael Moses đại diện Universal Pictures nói.


Triler phim Unbroken

"Đương đầu với những thách thức có thể làm hầu hết chúng ta phải đầu hàng, nhưng Louis luôn luôn kiên trì vươn lên giành chiến thắng. Và ông đã chia sẻ thông điệp của cuộc đời mình đến với mọi người" - gia đình Zamperini chia sẻ trước mất mát.

Sinh ở Orlean, New York ngày 26/1/1917, Louis Zamperini cùng gia đình chuyển tới Torrance, California từ khi còn nhỏ. Ông là thành viên trẻ nhất của đội tuyển Mỹ năm 1936, tham gia đường đua 5.000 mét tại  Olympic Berlin, Đức khi mới 19 tuổi.

Sự nghiệp thể thao hứa hẹn của Zamperini bị gián đoạn bởi chiến tranh, Zamperini gia nhập không quân trước khi trận Trân Châu Cảng diễn ra và là một phi công trong Thế chiến II. Trong một lần làm nhiệm vụ vào năm 1943, máy bay của ông gặp tai nạn tại Thái Bình Dương, 8 trong số 11 quân nhân đã chết.

Cảnh VĐV Louis Zamperini trong giai đoạn đầu của sự nghiệp thể thao.

3 người sống sót là Zamperini và 2 đồng đội Phillips cùng McNamara. Họ lên một chiếc xuồng cứu sinh và trải qua  47 ngày giành giật sự sống trên đại dương bằng cách uống nước mưa, ăn cá, chim sống và cả gan cá mập đã chết. Cuối cùng McNamara bỏ mạng, còn Zamperini và Phillips bị quân Nhật bắt làm tù binh.

Zamperini đã bị quân Nhật tra tấn dã man trong vòng 2 năm. Tuy nhiên ông vẫn kiên cường chống chọi lại những cơn đau thể xác và là chỗ dựa tinh thần của các tù nhân khác. Sau khi được giải cứu, ông trở về Mỹ và được đón tiếp như anh hùng. Cuộc đời ông có thể ví như một bộ phim với thông điệp về sự tuyệt vọng, khát vọng sinh tồn, chủ nghĩa anh hùng.

Cảnh Louis Zamperini khi trở thành tù nhân chiến tranh trong phim

Cuộc đời và những biến cố xảy ra với ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhà văn Laura Hillenbrand viết tiểu thuyết Unbroken. Cuốn sách này từng đứng đầu danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times suốt 146 tuần liên tiếp và là chủ đề của một bộ phim cùng tên do Angelina Jolie đạo diễn dự kiến phát hành trong tháng mười hai năm nay. Diễn viên Jack O’Connell đảm nhận vai diễn người hùng trong phim.

Zamperini nhận huy hiệu không quân từ Tướng Isaiah Davics năm 1942.

Điều đặc biệt là Angelina Jolie và Zamperini là hàng xóm của nhau ở Hollywood Hills, Los Angeles. Cô từng chia sẻ: “Tôi yêu ông ấy rất nhiều và ông cũng giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Trong tình huống gần như vô vọng, sức mạnh tinh thần của con người như Louis Zamperini thật phi thường”.

Louis Zamperini trong một cuộc họp báo gần đây tại California. Ảnh: AP

"Mất mát này không thể nào diễn tả bằng lời. Tôi rất biết ơn vì nhờ được biết ông, cuộc sống của chúng tôi được làm phong phú thêm, tôi sẽ nhớ ông rất nhiều" - nữ diễn viên chia sẻ khi nghe tin dữ.

Thảo Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm