Ngôi sao ca nhạc Katy Perry 'truyền lửa' cho người trẻ Việt Nam

13/05/2015 05:34 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều ngày 12/5, tại TP.HCM, ngôi sao ca nhạc người Mỹ Katy Perry, đã xuất hiện tại sự kiện Under 30 Summit (Diễn đàn Thế Hệ Trẻ) của tạp chí Forbes Việt Nam.

Tại đây, cô đã nói về con đường khởi nghiệp của mình, về trẻ em và sự tự tin trong cuộc sống của những người trẻ.

Đừng bỏ cuộc

Bốn tuần nay Katy Perry lưu diễn ở châu Á nhưng bây giờ cô mới đặt chân đến Việt Nam. “Cho dù chỉ ở đây trong vài tiếng nhưng tôi rất vinh dự được  mời tham dự sự kiện này với tư cách là đại sứ thiện chí của Unicef và là nghệ sỹ trẻ”, Katy nói những lời đầu tiên trong bài phát biểu không cần giấy của mình.

Ở tuổi 31 Katy đang có tất cả những gì mà một ca sĩ mơ ước: Danh vọng, tiền tài, sự nghiệp rực rỡ. Danh lộ của Katy đi nhanh hơn rất nhiều người như thể cô tiến tới tương lai nhanh tới nỗi chẳng còn thời gian nghĩ về quá khứ. Quá khứ của Katy Perry có gì? Chẳng có gì ngoài một điều duy nhất: Không có lộ trình nào cho một giấc mơ ca nhạc.

Chính xác hơn là không có một giấc mơ nào cho con đường âm nhạc thế tục, có nghĩa Katy từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên chỉ có mỗi con đường phải cố gắng trở thành ngôi sao ca nhạc… nhà thờ. Cha mẹ Katy đều là mục sư truyền đạo. Hai tuổi Katy học hát Gospel (Phúc âm), từ 9 đến 17 tuổi cô hát trong nhà thờ và hát rất hay.

Một Katy Perry thân thiện và nghị lực trong cuộc gặp gỡ Việt Nam

Ở nhà, mẹ cô không mua bất cứ một chiếc đĩa nào ngoại trừ dòng nhạc Phúc âm. Mẹ cô bảo “Chỉ có trên đời một dòng nhạc này thôi, mọi thứ còn lại đều là thế tục và con không được hát dòng nhạc ấy”. Và bây giờ Katy Perry gần như là bà hoàng của “âm nhạc thế tục”, cô hát những bài ngợi ca đồng tính, cô hát những bài cổ võ tình yêu và tinh thần tuổi trẻ. Càng cấm càng ngược, Katy Perry không đi theo con đường vạch sẵn của cha mẹ, cô đi ngược và bẻ cong cả nền tảng giá trị tinh thần gia đình mình.

Nhưng Katy có bao giờ nghĩ lại?

“Tôi tự hào là mình đã làm việc chăm chỉ để có ngày hôm nay. Nhưng để nghĩ lại ngày bé thì thú thật tôi đã không có được một sự giáo dục thật sự. Đôi khi tôi không đi đến trường, tôi tự học ở nhà. Đến tận bây giờ, khi đang có mọi thứ nhưng tôi vẫn ước ao được quay lại và được học mọi thứ. Điều quan trọng các bạn nên nhớ là lúc nào cũng phải trang bị cho mình kiến thức. Đó chính là sức mạnh để giúp bạn vượt qua mọi thứ và quan trọng nhất, đừng bao giờ bỏ cuộc”, Perry chia sẻ.

Chính vì không bỏ cuộc nên Katy Perry luôn sẵn sàng đối mặt đến cùng. Sau khi quyết định bỏ học, ra đĩa album đầu tay Gospel và thất bại (2001), suốt bảy năm tiếp theo, Katy được bốn hãng đĩa mời mọc và sau đó là… thanh lý hợp đồng. Nhưng cô vẫn tìm mọi cơ hội để đi theo đúng niềm tin của mình. Cho đến một ngày, khi hãng đĩa Capital mời Katy đến thử giọng và sự hợp tác này cho ra đời album One of the Boys (2008) và trong đó single I Kissed a Girl đã thắng rất đậm. Nó xóa hẳn hình ảnh một ca sĩ xinh đẹp hát Phúc âm, cởi hết những ràng buộc trên tinh thần mà biến Katy Perry trở thành một biểu tượng Pop kiểu mới. Và từ đây, Katy Perry thật sự ra ánh sáng.

Hãy thật lòng

Một trong những điểm nhấn trong bài phát biểu của Katy Perry trong lần đến Việt Nam này, là cô mở lòng nói về những gì cô đã trải qua, từ kinh nghiệm bản thân của mình. Khi nói về những đứa trẻ cô phát biểu “Bản thân tôi đã từng là một đứa trẻ nên tôi hiểu bọn trẻ nghĩ gì, tôi hiểu những khó khăn nếu ập đến và âm nhạc của tôi vì thế khá trẻ và giúp những người trẻ yếu đuối phải luôn tự tin hơn. Tôi muốn họ thay đổi theo hướng tích cực hơn. Đó cũng là lí do vì sao tôi đến Madagascar, vì sao tôi lại cùng Unicef làm chuyện này, cổ vũ những người trẻ”.

“Nếu được quay lại thời thơ ấu tôi nghĩ mình sẽ thay đổi rất nhiều, thay đổi về học thức, mạnh mẽ hơn trong giao tiếp. Nhưng xét cho cùng, tôi nghĩ, nếu bạn chưa làm được điều ấy khi còn nhỏ, thì bạn vẫn có thể làm được ở hiện tại, ngay từ bây giờ. Dù bạn bao nhiêu tuổi, dù bạn có là ai đi nữa, không có gì là muộn. Như tôi bây giờ vẫn học được bao nhiêu thứ, từ những chuyến lưu diễn, tôi thẩm thấu rất nhanh bởi tôi vốn tò mò và muốn mở mang. Vì thế nếu các bạn có cơ hội để học, thì hãy học đi và nếu bạn muốn giúp cộng đồng, hãy thật lòng”.

Khi được hỏi nghĩ gì về giới trẻ tại Việt Nam, trái với suy nghĩ của nhiều người nghĩ rằng cô sẽ trả lời một cách ngoại giao bởi rõ ràng cô chưa biết gì về nơi đây, nhưng Katy đã nói: “Tôi đang làm việc với một người Việt Nam, cô ấy tên là Hoàng và cô ấy đang đứng ở đằng sau cánh gà sân khấu. Chúng tôi đã làm việc với nhau trong 10 năm qua và cô ấy đã ảnh hưởng tới tôi rất nhiều, đặc biệt là sự kiên nhẫn. Và với tôi đó là ví dụ rõ nhất cho cảm nghĩ của tôi về Việt Nam”.

Buổi nói chuyện kéo dài hơn 30 phút nhưng chắc hẳn Katy Perry đã truyền được cảm hứng cho nhiều người, bằng sự giản dị và những câu chuyện đời mình. Đằng sau ánh sáng của một ngôi sao Pop thế giới là một tấm lòng vì mọi người và dùng sức ảnh hưởng của mình, hướng về những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm