Nghệ sĩ Lê Duy Mạnh và MV 'Hello Việt Nam': Tình yêu không giới hạn với saxophone

10/09/2019 19:54 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần trước, nghệ sĩ saxophone Lê Duy Mạnh ra mắt công chúng MV Hello Việt Nam với những hình ảnh đầy ý nghĩa. 

Tuyển thủ U19 hát 'Hello Việt Nam' tặng khách mời quốc tế

Tuyển thủ U19 hát 'Hello Việt Nam' tặng khách mời quốc tế

Trong đêm Gala được BTC giải U19 quốc tế tổ chức tối qua, các cầu thủ đội U19 Việt Nam đã gây bất ngờ khi thể hiện sự tự tin trong các tiết mục văn nghệ, đặc biệt là bài hát "Hello Việt Nam".

Dẫu không quá thân bởi khoảng cách về tuổi tác,  tôi vẫn luôn sát cánh bên Lê Duy Mạnh từ những ngày nghệ sĩ saxophone này còn đang ở lứa tuổi đôi mươi và hiểu được Mạnh có một tình yêu không giới hạn với cây kèn này. 

“Lá phổi kỳ diệu”

Thông thường, các ca sĩ luôn có thuận lợi trong hoạt động nghề nghiệp cũng như việc thực hiện những sản phẩm âm nhạc và đưa nó đến với công chúng. Còn với nghệ sĩ chơi nhạc cụ, dẫu đam mê, tài năng và sự kiên trì có thừa thì việc thực hiện những sản phẩm và tìm cơ hội đưa chúng đến công chúng là điều hết sức khó khăn. Chưa kể, cần phải có một khoản kinh phí cho mỗi sản phẩm và họ gần như sẽ không có cơ hội thu hồi vốn để tái sản xuất.

Vậy cho nên, chừng giữa tháng 8trước, khi Lê Duy Mạnh khoe rằng sắp ra mắt MV Hello Việt Nam, tôi vui lắm. Mà đây không phải sản phẩm đầu tay. Tháng 12/2017, Lê Duy Mạnh đã phát hành album Em với 9 bản tình ca bất hủ kèm theo đó là MV Mùa Thu cho em với những hình ảnh được quay tại châu Âu. 

Chú thích ảnh
Lê Duy Mạnh có lẽ là một trường hợp đặc biệt của nghệ thuật saxophone Việt Nam

Lê Duy Mạnh có lẽ là một trường hợp đặc biệt của nghệ thuật saxophone Việt Nam. Anh hiện là giảng viên khoa Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Ngoài công việc của một giảng viên âm nhạc tại Hà Nội, Lê Duy Mạnh lại khá đắt show biểu diễn ở nước ngoài, đặc biệt là ở châu Âu.

Thậm chí, với đại bộ phận công chúng ở trong nước có thể cái tên Lê Duy Mạnh còn chưa thực sự quen, nhưng với những người Việt ở châu Âu và một số bạn bè quốc tế, tiếng kèn của Mạnh đã trở nên quen thuộc từ nhiều năm qua. Chả thế mà, trong buổi ra mắt MV Hello Việt Nam tuần trước tại Hà Nội, có tới vài khán giả của Mạnh vừa trở về từ châu Âu cũng tới dự. 

Một trong số đó là gương mặt khá quen thuộc với người yêu nghệ thuật trong nước: họa sĩ Văn Dương Thành. Nữ họa sĩ vừa trở về Hà Nội hôm trước và vui mừng vì kịp đến chia vui cùng Lê Duy Mạnh. Chị kể: “Trong thời gian tôi học ở Thụy Điển, thì Mạnh học tập ở một trường âm nhạc nổi tiếng nơi đó. Chúng tôi hợp tác với nhau khá nhiều và anh được khán giả Thụy Điển ngưỡng mộ”.

Chú thích ảnh
Họa sĩ Văn Dương Thành và Trang Lê. Ảnh: Lê Bích

“Hội họa và âm nhạc có nhiều điểm chung và tiếng kèn của Lê Duy Mạnh nâng bước,cảm hứng cho nhiều bức tranh của tôi. Nội lực của Mạnh và lá phổi cậu ấy rất kỳ diệu. Ngồi xem Mạnh biểu diễn biểu diễn trong bao nhiêu tiếng tôi rất xót, chỉ ngồi xem mà đã thấy cũng mệt. Đó là một người có lòng đam mê không giới hạn” - chị nói thêm.

Còn diễn viên Quốc Tuấn tới tham dự với tư cách một dân chơi âm thanh, sành nghe nhạc thính phòng. Anh không ngần ngại dành cho Lê Duy Mạnh những lời có cánh: “Đó là tiếng kèn đậm chất châu Âu trên nền Việt Nam rất tuyệt vời”.

Chú thích ảnh
Diễn viên Quốc Tuấn và Lê Duy Mạnh. Ảnh: Lê Bích

Quả thật những lời nhận xét đó không phải vô lý. Khi phần âm nhạc của MV này được thực hiện, Lê Duy Mạnh đã chọn thể loại âm nhạc tropical house ngập tràn sự tươi mới lại tiệm cận với thế giới. Và để có được phần hòa âm như mong muốn, Lê Duy Mạnh đã kết hợp với nhạc sĩ Sony Trần - một nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc trẻ người Đức gốc Việt đang hoạt động chuyên nghiệp tại Đức. Vậy là âm nhạc đã “đậm chất Tây” lại được thể hiện một ca khúc “Tây” nói lên tinh thần Việt Nam, dành tình cảm cho Việt Nam. Như vậy là đủ. 

Kỳ công “Hello Việt Nam”

Thật ra, âm nhạc không phải thách thức với Lê Duy Mạnh khi thực hiện MV này. Khó khăn nhất với Mạnh ấy chính là thực hiện những cảnh quay. 

Bởi lẽ để có một MV thật đẹp, thật ý nghĩa dành tặng cho quê hương, Mạnh muốn những giai điệu ngợi ca Việt Nam thông qua tiếng kèn với tình yêu quê hương da diết của mình được vang lên khắp không gian, đất trời châu Âu. Vìvậy, anh đã chọn nhiều cảnh quay đầy ấn tượng ở châu Âu, đó là dãy núi Alps hùng vĩ là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia thuộc thành phố Dresden (Đức), hay Đài chiến thắng quảng trường Tiergarten - một trong những biểu tượng chính của thủ đô Berlin.

Chú thích ảnh
Lê Duy Mạnh trong một cảnh quay tại Hải Hậu. Ảnh Lê Bích

Vậy mà, đã quay xong những hình ảnh ở châu Âu, trở về Việt Nam, Lê Duy Mạnh vẫn thấy chưa đủ. Anh quyết định thực hiện thêm những cảnh đẹp của Việt Nam đan xen vào trong MV. Để rồi,hình ảnh Việt Nam hiện lên đầy ấn tượng trong MV Hello Việt Nam với những cảnh quay trải dài dọc đất nước, từ Sapa (Lào Cai) đến Hoàng Su Phì (Hà Giang), từ vịnh Hạ Long đến vùng biển Hải Hậu (Nam Định), biển Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế), biển Bình Định, phố cổ Hội An hay thác Dray Nur hùng vĩ của núi rừng Đắk Lắk...

Chú thích ảnh

“Tốn kém lắm anh ạ!” - Trang Lê, bà xã Lê Duy Mạnh ghé vào tai tôi nói nhỏ nhưngvẫn đủ để cảm nhận được giọng điệu đầy lạc quan. Lê Duy Mạnh may mắn có được người bạn đời luôn ủng hộ tuyệt đối cho anh thể hiện niềm đam mê với cây kèn saxophone. Bây giờ, một MV mang tên Quê hương (âm nhạc của Giáp Văn Thạch) đã xong phần thu âm, chỉ còn khâu master để hoàn thiện và đang chờ ngày khởi quay. Cộng thêm một album với các tác phẩm khai thác âm nhạc 3 miền Bắc - Trung - Nam cũng đang được lên kế hoạch thực hiện.

Với một nghệ sĩ, có sự ủng hộ của gia đình, sự đồng hành của đồng nghiệp và sự hưởng ứng của khán giả vậy là đủ niềm tin để tiếp tục thỏa sức với đam mê, Và đó cũng là một hạnh phúc mà Lê Duy Mạnh đang may mắn có được. 

Nguyễn Quang Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm