Mỹ Tâm lại chạm trán Hồ Ngọc Hà ở Làn sóng xanh 2012

14/12/2012 07:22 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Sự đuối sức nhiều năm gần đây của thị trường băng đĩa, đặc biệt bị đè bẹp trong năm 2012 này bởi các cuộc thi ca hát mà đích thực là những game show truyền hình, khiến sức nóng của giải thưởng Làn sóng xanh (Đài TNND TP.HCM) đã chuyển dần từ bảng xếp hạng Top ten bài hát, ca sĩ, nhạc sĩ sang một hạng mục Gương mặt của năm (được đưa thêm vào các hạng mục trao giải của Làn sóng xanh từ năm 2005). Và năm nay, Gương mặt của năm càng trở nên nóng hơn với cuộc đối đầu của Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà.

Với các tiêu chí: Có hoạt động nổi bật về nghề nghiệp trong năm, có đạo đức nghề nghiệp, nhiệt tình và trân trọng khán giả, có phong cách riêng, có tính sáng tạo và lao động hết mình, tạo được những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả từ phong cách biểu diễn, kỹ thuật hát, cách chọn bài hát, trang phục biểu diễn, cách ứng xử…, mặc nhiên Gương mặt của năm là danh hiệu danh giá nhất của Làn sóng xanh(LSX).

“Lịch sử” LSX được viết lại?

Trong lịch sử 8 năm của hạng mục giải thưởng Gương mặt của nămLSX, 2012 là năm đầu tiên nữ quyền thống lĩnh. Thoạt tiên, giải thưởng này được dành mỗi năm cho 2 gương mặt (nam, nữ ca sĩ). Đàm Vĩnh Hưng và Phương Thanh là cặp đôi đầu tiên giành được danh hiệu này trong năm 2005. Tuy nhiên, 3 năm liền sau đó, 2006, 2007 và 2008, các nam ca sĩ độc chiếm danh hiệu này, lần lượt là Đan Trường, Lam Trường và Đàm Vĩnh Hưng. Ban tổ chức không tìm được gương mặt nữ nào xứng đáng, cho tới năm 2009, cán cân lực lượng mới cân bằng trở lại. Lại có 3 năm liền (2009, 2010, 2011) hạng mục này có đại diện của cả nam và nữ ca sĩ. Rồi sự liền mạch này tiếp tục đứt đoạn ở năm nay, vì sự cố mang tên “nụ hôn của Đàm Vĩnh Hưng”.

Đàm Vĩnh Hưng là ca sĩ giữ kỷ lục về danh hiệu Gương mặt của năm: 5/8 năm, trong đó năm 2008 Mr.Đàm độc chiếm danh hiệu này. Năm nay, Đàm Vĩnh Hưng không có chương trình riêng nào đáng chú ý, nhưng độ “hot” trên thị trường ca nhạc hầu như ít thuyên giảm, nhất là ở khu vực thị trường phía Nam, cũng là thị trường chính của LSX. Song scandal nụ hôn đã gạt tên Đàm Vĩnh Hưng ra khỏi đề cử hạng mục Gương mặt của năm 2012 và cũng không để lại chút cơ hội nào cho các nam ca sĩ khác. Vậy là lần đầu tiên, Gương mặt của nămLSX là cuộc đua của hai nữ ca sĩ: Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà.



Những nụ cười ở Lễ trao giải LSX 2011 sẽ tái hiện ở đêm trao giải LSX 2012? Ảnh: V.C

Kẻ tám lạng, người nửa cân

Xét về thâm niên ở danh hiệu Gương mặt của nămLSX thì “tỷ số” đang là 2-1 nghiêng về Mỹ Tâm: “Họa mi tóc nâu” giành danh hiệu này liên tiếp trong hai năm 2010 và 2011, trong khi “nữ hoàng giải trí” chỉ mới giành được ngôi vị này một lần, năm 2009. Năm ngoái, Mỹ Tâm đã lập “hat-trick” 3 giải thưởng LSX: Top 10 nhạc sĩ, Top 10 ca sĩ được yêu thích nhất Gương mặt ca sĩ nữ của năm. Cũng năm này, Hồ Ngọc Hà đoạt giải Album của năm Top 10 ca sĩ được yêu thích. Nhưng thâm niên không có bao nhiêu giá trị trong một danh hiệu có thời hạn xét trong một năm. Trong năm 2012 vừa qua, cả hai nữ ca sĩ xinh đẹp không hẹn mà cùng có những cuộc “đối đầu” một cách rất thú vị:

Tháng 6, Mỹ Tâm tung lên YouTube MV (music video) Chuyện như chưa bắt đầu. Chỉ trong 1 tháng, MV này thu hút 1 triệu lượt người xem, hiện nay con số này lên tới gần 6 triệu lượt. Tháng 11, “Họa mi tóc nâu” lại tung tiếp MV thứ hai lên YouTube, Trắng đen, đạt kỷ lục hơn 100.000 lượt xem chỉ trong một đêm, hiện đang đạt mức 650.000 lượt xem.

Tháng 10, MV Đắn đo của Hồ Ngọc Hà được phát hành trên YouTube. Đầu tháng 12/2012 Hà Hồ lại tung thêm MV cho ca khúc chủ đề của single Blow Up - Bay lên tình yêu. Cả hai đều gây chú ý trong dư luận báo chí và cộng đồng mạng, tuy nhiên lượng vào xem 2 MV này trên YouTube khá thấp: MV Đắn đo sau 2 tháng phát hành mới thu hút gần 2.000 lượt xem trong khi Bay lên tình yêu cũng đạt mức tương tự sau 1 tuần phát hành.

  

Cả hai ca sĩ đều “biến ảo” bất ngờ trong hai MV nói trên, từ hình ảnh đến phong cách âm nhạc. Nếu Trắng đen “lột xác” Mỹ Tâm từ một cô gái nền nã thành “miêu nữ” khác lạ, thì các fan của Hồ Ngọc Hà cũng bất ngờ với phong cách “phủi” đường phố của thần tượng trong Bay lên tình yêu khác xa hình ảnh kiêu sa trên ghế giám khảo Giọng hát Việt. Một chín một mười về hình ảnh chuyên nghiệp trong các MV, nhưng phần âm nhạc và giọng hát của Hồ Ngọc Hà không được các phản hồi từ khán giả đánh giá cao bằng Mỹ Tâm. Điều này cũng thể hiện ở độ chênh lượt người vào xem trên YouTube.

Giải thưởng Gương mặt của năm sẽ được trao cùng với các hạng mục: Album được yêu thích nhất, Ca sĩ được yêu thích nhất, Nhạc sĩ có ca khúc được yêu thích nhất, Nhóm nhạc được yêu thích nhất Gương mặt triển vọng trong Lễ trao giải LSX lần thứ 15 - 2012 diễn ra vào 20h ngày 20/12/2012 tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh - TP.HCM, phát thanh trực tiếp trên Fm 99,9 Mhz truyền hình trực tiếp trên kênh HTVC.

Từ 1/7, Mỹ Tâm bắt đầu ngồi vào ghế nóng cuộc thi Thần tượng Việt Nam (Vietnam Idol). 1/8, Hồ Ngọc Hà cũng lên ghế xoay bước vào vòng Đối đầu cuộc thi Giọng hát Việt(The Voice). Khởi đầu của Hồ Ngọc Hà ấn tượng hơn hẳn, một phần cũng bởi Giọng hát Việt lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam với format mới lạ, nhưng cũng phải thừa nhận sự sắc sảo và bản lĩnh của Hồ Ngọc Hà để trở thành giám khảo “hot” nhất của cuộc thi này. Nhưng những scandal liên tiếp của Giọng hát Việt từ nửa sau cuộc thi đang kéo nó sang chiều bên kia của dư luận và rõ ràng Hồ Ngọc Hà cũng phải gánh chịu hậu quả. Cô bị “ném đá” khi quyết định loại Thái Trinh.

Mỹ Tâm giữ một sự cân bằng vừa phải, nồng nhiệt vừa phải, lạnh lùng vừa phải như tính cách xưa nay, trên ghế giám khảo Idol, cũng vì vậy mà cô góp phần giữ được sự an toàn cần thiết cho một cuộc thi cũng không thiếu scandal. Tâm lấy được khá nhiều điểm từ sự dễ mến và cả phong thái, gương mặt ngày càng đẹp dần lên, song lại không giúp được nhiều cho “rating” khán giả của chương trình. Nghe nói “rating” của Vietnam Idol hiện đang thua xa Giọng hát Việt.

Tháng 10/2012, Mỹ Tâm là ca sĩ Việt Nam đầu tiên chính thức được YouTube lập trang web chia sẻ video trên kênh phổ biến nhạc hàng đầu thế giới này. Cuối tháng 11 cô lại vinh dự đại diện đầu tiên của Việt Nam nhận được giải thưởng Nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất (Best Asian Artist) tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) - giải thưởng của Hàn Quốc (năm nay tổ chức tại Hong Kong). Trong khi đó, Hồ Ngọc Hà không dừng lại ở “mặt trận” âm nhạc mà còn trở thành một trong 4 giám khảo của vòng chung kết cuộc thi Centaur Dance Showdown tại Việt Nam, đồng thời cũng là thành viên ban giám khảo của chung kết cuộc thi này tại Singapore (diễn ra ngày 18/1/2013) với sự tranh tài của thí sinh 6 nước: Việt Nam, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan.

Chọn ai, ai chọn, bây giờ chọn ai?

Mọi cân đong đo đếm trên đây đều chỉ là tương đối. Nhất là với giải thưởng Gương mặt của năm LSX có quy chế chấm khá “mở”: thính giả bầu chọn đề cử nhưng tiếng nói quyết định lại thuộc về một hội đồng nghệ thuật mà ban tổ chức không tiết lộ danh tính. Hội đồng nghệ thuật này có quan điểm riêng của mình khi phải đưa ra “lựa chọn cuối cùng”, song chắc họ không thể quên sự cố tại lễ trao giải HTV Awards diễn ra hôm 15/4 năm nay ở Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, TP.HCM, vượt khỏi tầm kiểm soát của ban tổ chức trở thành một “vết nhơ” trong lịch sử các cuộc trao giải thưởng ca nhạc ở Việt Nam, khi fan của Mỹ Tâm đòi “đập tan dối gian” bằng màn quăng chai lọ trước kết quả Hồ Ngọc Hà vượt qua Mỹ Tâm để giành giải thưởng Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Sự việc sau đó còn diễn biến phức tạp đến độ, lần đầu tiên, ban tổ chức giải thưởng này phải công bố kết quả nhắn tin bình chọn được kiểm toán bởi một công ty độc lập để minh oan cho giải thưởng.

Ban tổ chức LSX chắc chắn muốn tránh càng xa càng tốt những rắc rối có thể bằng một chiến thắng không cần phải minh oan.

Theo dự đoán của TT&VH, sẽ không có bất ngờ ở hạng mục này. Năm nay showbiz Việt đã quá dư thừa những bất ngờ “không đỡ nổi”.

P.T.T.T
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm