Muôn màu muôn vẻ chuyện bên lề '50 sắc thái'

28/02/2015 07:07 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Cặp diễn viên chính ghét nhau, có tin đồn nam diễn viên chính Jamie Dornan gần như bị ép bỏ vai vì không được yêu thích. Đây chỉ là một trong số ít những chuyện bên lề thú vị xung quanh 50 sắc thái (Fifty Shades of Grey) - bộ phim đang gây nhiều chú ý.

2 diễn viên chính không mê nhau như trong phim

Trang Jezebel là nơi đầu tiên nêu ra nghi vấn cặp diễn viên chính ghét nhau, khi đăng một loạt ảnh Jamie Dornan và Dakota Johnson khá xa cách, dù ở cạnh nhau trên trường quay hoặc trong các cuộc phỏng vấn.

“Cảm xúc yêu đương giữa hai người này ngang bằng với cảm xúc yêu đương giữa hai miếng xúc xích sống, và còn không có được nét gợi cảm sẵn có của xúc xích” - Jerebel nhận xét.

Trang Entertainment Wise đã nhờ chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James phân tích vài bức ảnh chung của hai người. Với bức ảnh trên sân khấu lễ trao giải Quả cầu vàng, James nói: “Cả hai đều đứng chắp tay ra sau lưng, động tác mà vài nhân vật hoàng gia như Hoàng tử Phillip khá ưa thích. Nhưng vì họ là bạn diễn, nên động tác này có thể hiểu là để ngăn mọi đụng chạm, ôm hoặc nhìn sang nhau. Khoảng cách rộng giữa hai người cũng nhấn mạnh điều đó”.


Cặp diễn viên chính 50 sắc thái chụp ảnh cho tạp chí W

Tại một bức ảnh khác mà cặp diễn viên chụp chung ở hậu trường chương trình Today Show, James cho rằng "đến những người xa lạ khi chụp ảnh chung còn trông thân mật hơn thế".

Liên quan đến đợt trình chiếu bộ phỉm này cũng xảy ra khá nhiều chuyện kì cục. Chẳng hạn, một người phụ nữ 33 tuổi độc thân ở Mexico đã bị còng tay đưa ra khỏi rạp chiếu 50 sắc thái, sau khi bị phát hiện đang thủ dâm. Tờ báo tiếng Tây Ban Nha La Verdad đưa tin rằng cô này ngồi ở hàng ghế 12 và đã có hành vi quá lộ liễu nên bị khán giả khác phát hiện.

50 sắc thái cấm khán giả dưới 17 tuổi ở Mỹ. Vì thế, một nhóm khoảng 100 thiếu niên đã tìm cách giành vé xem phim tại trung tâm mua sắm West Oaks ở Florida (Mỹ) hôm 14/2.

Theo Hollywood Reporter, các cô gái này đã tràn vào rạp, đe dọa nhân viên bán vé và những người khác, thậm chí còn dọa giết những ai ngăn họ vào xem 50 sắc thái. Nhân viên rạp đã phải gọi điện cho cảnh sát đến giải tán cả đám.

Nữ nhà báo Rosa Silverman (tờ Telegraph) và các bà mẹ khác đã rủ nhau bế con nhỏ đi xem 50 sắc thái, sau khi chồng họ từ chối đi cùng. Tuy nhiên cậu con trai 1 tuổi Finn của Silverman hoặc uống sữa, hoặc khóc, hoặc nôn trớ… đã khiến cho buổi xem phim của cô thành thảm họa.

Tin nam chính bỏ vai bị bác

Đầu tuần qua, rộ lên tin đồn Jamie Dornan sẽ bỏ vai trong các phần sau do áp lực từ người vợ Amelia Warner. Warner bị đồn không thoải mái với các cảnh nóng dày đặc trong phim, do chồng mình đóng cặp với bạn diễn Dakota Johnson. Nhưng đến giữa tuần, tin đồn đã bị đại diện của Dornan bác bỏ.

Sau thành công thương mại của phần một (hiện có doanh thu toàn cầu 415 triệu USD), hầu như chắc chắn sẽ có phần hai và ba chuyển thể từ các tập tiếp theo của bộ sách gốc.

Nhưng có một vấn đề là diễn xuất của nam chính Jamie Dornan trong vai tỷ phú Christian Grey không được đánh giá cao. “Không có lửa sao có khói. Tin đồn Jamie bỏ vai do chính hãng phim tung ra để xem người hâm mộ phản ứng ra sao. Vấn đề rất rõ ràng, người hâm mộ không thích Jamie, Jamie và Dakota không ưa nhau. Tuần thứ hai doanh thu phim sụt giảm quá nhiều nên hãng phim sợ rằng người hâm mộ đã chán. Jamie không an toàn nếu đóng tiếp phần hai” – một nguồn tin nói với Hollywood Life.

Dakota Johnson “cầu xin” mẹ xem 50 sắc thái

Tại giải Oscar, khi được hỏi đã xem phim con gái đóng chưa, Melanie Griffith, mẹ của nữ diễn viên, nói: “Con tôi là một diễn viên giỏi. Tôi không cần phải xem phim đó thì mới biết”. Johnson, đứng ngay cạnh mẹ, nói: “Vâng, mẹ không phải xem đâu”.

Sau đó, trong chương trình Saturday Night Live, khi nhắc lại khoảnh khắc này, Johnson đã tự nhạo mình bằng cách nhìn vào ống kính và nói: “Mẹ, làm ơn xem phim đi. Mẹ ơi!”.

Ca sĩ hát nhạc phim không biết 50 sắc thái có nội dung gì

Paul Janeway, ca sĩ chính của ban nhạc thánh ca St. Paul & the Broken Bones, rất bất ngờ khi biết nội dung bộ phim, sau khi đã bán bài hát Call Me cho nhà sản xuất 50 sắc thái. Janeway nói với trang Mother Jones: “Khi gọi điện đề nghị mua bài hát, họ nói rằng đây sẽ là một phim thành công. Họ muốn dùng một phần bài hát cho một cảnh không có tình dục”.

“Tôi biết phim chuyển thể từ một cuốn sách nhưng không rõ sách nói về điều gì. Thế nên tôi đồng ý. Tôi đã nghĩ đó là phim hài tình cảm. Cho đến khi xem đoạn giới thiệu phim, tôi mới giật mình: "Ôi khỉ gió. Mình đã làm gì thế này?”" - anh chia sẻ.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm