Một mùa Hè mất vui vì thiếu những bài hát 'ngốc nghếch'

18/08/2015 19:42 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Hè 2015 sắp qua hẳn mà không có một ca khúc nào đủ… tra tấn người nghe nhưng vẫn khiến họ nghe không dứt được như Fancy, Call Me Maybe, I Gotta Feeling của những mùa Hè trước.

Đã bao nhiêu lần người nghe phải chửi thề vì giai điệu Fancy (2014) của Iggy Azalea khiến họ mất ngủ vì đoạn nhạc bắt tai của bài hát cứ quay cuồng trong đầu. Bao nhiêu lần người nghe thề bỏ Internet vì hằng hà sa số những bản hát lại của Call Me Maybe (2012) của Carly Rae Jepsen cứ nhảy ra trên trang Facebook cá nhân.

Còn I Gotta Feeling (2009) của The Black Eyed Peas từng được công nhận là bài hát của mùa Hè hay nhất từ trước đến nay vì giai điệu vô cùng vui tươi khiến tinh thần người nghe được thăng hoa mọi lúc.

Ngốc nghếch nhưng không thể không nghe

Nhưng năm nay chẳng có một bài hát nào như thế. Lần đầu tiên trong vòng một thập kỷ, không có người chiến thắng thực sự nào cho danh hiệu Bài hát của mùa Hè, dù tạp chí Billboard vẫn mở cuộc bình chọn như mọi năm.

Trong hàng tá bài hát vẫn bán chạy, đứng đầu các bảng xếp hạng và được yêu thích trong 3 tháng qua, không bài nào mang hơi hướng của mùa Hè như đã nói ở trên.


Bad Blood của Taylor Swift khá đình đám nhưng phần giai điệu lại “không một tiếng vang” do video nhạc lấn át.

Tra tấn tai người nghe nhưng cực kỳ đáng nhớ, đó là những bài hát mùa Hè. Vừa than phiền vì phải nghe quá nhiều nhưng lại thích thú thường thức mỗi lần nghe, đó là những gì một “bài hát của mùa Hè” mang lại: ngốc nghếch, hơi vô giá trị, nhưng bắt tai và không thể loại chúng ra khỏi đâu.

Âm nhạc mùa Hè năm nay rặt những đề tài nghiêm trọng, một sự chối từ những giai điệu pop ngốc nghếch nhẹ nhõm vốn là bản sắc của mùa Hè. “Đây là mùa Hè mà, nhảy nhót và vui chơi thôi” – không hề có tinh thần đó.

Và bài hát nổi nhất mùa Hè năm nay, See You Again (nhạc phim Furious 7) của Wiz Khalifa và Charlie Puth, là bài hát gây sốt đủ để coi là bài hát của mùa Hè 2015, nhưng chủ đề lại quá buồn bã và nặng nề. Hơn nữa, giai điệu không đủ rộn rã.

Trong quá khứ từng có những bài hát chậm rãi rất nổi vào mùa Hè như Rolling In The Deep hay She Will Be Loved nhưng vẫn đầy năng lượng. Xét theo hướng đó, See You Again không đủ.

Có một hiểu lầm cơ bản, bài hát của mùa Hè không hẳn là phải hay. See You Again rất hay nhưng chưa đáp ứng đủ tiêu chí ngốc nghếch bắt tai. Ít ai nói California Gurls của Katy Perry là bài hát hay, xuất sắc về chất lượng nghệ thuật, nhưng lại hoàn toàn xứng đáng là bài hát của mùa Hè 2010.

Bad Blood – “bom xịt” mùa hè

Một lý do khác để mùa Hè năm nay mất vui chính là sự thiếu vắng những giọng ca chuyên hát nhạc bắt tai quen thuộc như Katy Perry, Beyonce, Pink, Lady Gaga, Britney Spears… Có một bài hát của Rihanna, Bitch Better Have My Money, nhưng quá thiên về thù hận cá nhân, chẳng liên quan gì đến mùa Hè.

Tất nhiên mùa Hè năm nay vẫn không thiếu hit. Đó là Trap Queen của Fetty Wap, một ca khúc gây ấn tượng lớn. Bad Blood, bài hát được đầu tư nhưng vẫn chưa trở thành hit lớn của Taylor Swift, cũng là một giai điệu “khó chịu” quen thuộc với mọi nhà ở Mỹ vì được phát quá nhiều và xem quá nhiều qua mạng.

Nhưng đáng tiếc, giai điệu Bad Blood hoàn toàn bị lu mờ vì video nhạc của nó, mà Swift đã dày công quảng bá và huy động dàn ngôi sao đông đảo tham gia như một sự trả thù nhắm vào Katy Perry. Đến nỗi, người ta chỉ nhắc đến video nhạc Bad Blood chứ ít ai bỏ công bình luận về bài hát.

Can’t Feel My Face của The Weeknd, Fight Song của Rachel Patten, Cheerleader của OMI, Want To Want Me by Jason DeRulo, Shut Up And Dance của Walk to the Moon… Mùa Hè năm nay không thiếu nhạc hay, nhưng chẳng bài nào được nghe nhiều như Uptown Funk của Bruno Mars và Mark Ronson.

Mặc dù vậy, Uptown Funk lại được phát hành quá sớm để được coi là bài hát của mùa Hè.

Tại sao bài hát của mùa Hè lại quan trọng? Vì đó là một phần của văn hóa, bên cạnh thưởng thức những giai điệu sâu lắng, tâm hồn chúng ta vẫn cần những khoảnh khắc “xõa” với âm nhạc. Mùa Hè nóng nực cần những làn gió mát từ các giai điệu nóng bỏng.

Phan Vân Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm