Michael Jackson kêu oan qua âm nhạc?

19/05/2014 08:41 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Trong album Xscape có một ca khúc đáng chú ý mang tên Do You Know Where Your Children Are?, được cho là nói về vụ kiện lạm dụng tình dục kéo dài từ năm 1993 mà Vua nhạc pop ngồi ghế bị cáo.

Theo Independent, lời bài hát nói về một cô bé 12 tuổi bị cha dượng lạm dụng và bị lừa trở thành gái điếm. Michael đã hát đi hát lại câu “Hãy cứu tôi thoát khỏi địa ngục trần gian này” rất nhiều lần, khiến người nghe không khỏi liên tưởng ông đang kêu oan về chính vụ kiện đã làm ảnh hưởng thanh danh của mình.


Wade Robson

Mặc dù vậy, có thông tin cho rằng nam ca sĩ sáng tác bài hát này vào năm 1985, khi chưa từng bị kiện cáo. Vì vậy, có thể Michael muốn hướng đến vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em nói chung trong xã hội bấy giờ, hơn là nói về chuyện riêng của mình.

Michael Jackson lần đầu bị tố cáo lạm dụng tình dục vào năm 1993, khi người bạn cũ Evan Chandler đâm đơn kiện thay cho cậu con trai 13 tuổi Jordan. Vụ việc khiến Michael phải hủy chuyến lưu diễn đang dang dở Dangerous World Tour. Vụ việc kéo dài hàng năm trời với nhiều diễn biến phức tạp, không được làm sáng tỏ. 5 tháng sau khi Michael qua đời (tháng 6/2009), Evan Chandler tự tử tại nhà riêng.

Một vụ kiện khác diễn ra năm 2013, lúc Michael đã là người thiên cổ. Wade Robson, một thanh niên từng là vũ công nhí của Vua nhạc pop từ khi lên 7 tuổi, đâm đơn kiện ông tội lạm dụng trong quá khứ. Vụ này vẫn đang tiếp diễn và phiên tòa được mở từ tháng 2 năm nay.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm