'Me After You' của Paul Kim: Vẻ đẹp của một tình yêu giản dị

05/11/2018 19:05 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua là một tuần đầy biến động trong giới K-pop với sự trở lại rất được chờ đợi của EXO với ca khúc Tempo và sự xuất hiện mới toanh của 12 cô gái xinh đẹp nhóm Izone cùng đĩa đơn La Vie En Rose. Tuy nhiên, tất cả những ồn ào này sau đó đều phải nhường chỗ cho ca khúc dịu dàng Me After You của Paul Kim.

Khác với phần đa những ca khúc về tình yêu trong K-pop - với đầy đau đớn, dằn vặt, tiếc nuối -Me After You của Paul Kim chỉ có một màu hồng đơn giản nhưng không vì vậy mà đơn điệu.

Giản đơn, chân thành, dễ hiểu

Me After You, phát hành hôm 29/6,là ca khúc ấm áp con tim được sáng tác và sản xuất bởi chính ca sĩ Paul Kim, người đã hoàn thiện bởi giọng ca khác lạ và chân thành của anh. So với những sản phẩm bóng bẩy gần đây ở K-pop, Me After You rất giản dị trong cả giai điệu, lời ca khúc và hình ảnh.

Chú thích ảnh
Paul Kim chinh phục trái tim người hâm mộ bằng tài năng của mình

MV theo chân chuyện tình của một cặp đôi, từ khi mới hẹn hò tới khoảnh khắc thăng hoa của đám cưới. Cũng chẳng có gập ghềnh gì. Chỉ là “Từ ngày gặp em/ Anh hài lòng với những thay đổi nhỏ nhoi/ Mỗi sáng mai rực rỡ, mở mắt ra và nghĩ về em/ Ngồi đối diện với em qua bàn và hỏi về ngày hôm nay” nhưng chẳng nhàm chán gì. “Anh yêu em/ Cứ như bây giờ/ Trong sự bình yên này/ Anh muốn bên em mãi mãi”. Kể cả những lúc giận dỗi vu vơ, “Dù lo lâu, anh vẫn muốn ở bên em”. Và cứ thế, cứ thế, nắm tay nhau tới cuối đời.

Chỉ hai ngày sau khi ra mắt, Me After You đã đạt chỉ Certified All-kill trên BXH iChart (đứng đầu tất cả các BXH lớn Hàn Quốc theo bảng thời gian thực và bảng hàng ngày). Cuối tuần qua, ca khúc vẫn tiếp tục trụ vững trên vị trí số 1, bỏ xa Bbibbi, vốn luôn giữ ngai vương từ khi phát hành nhiều tuần trước của “nữ hoàng nhạc số” IU, còn Tempo của “ông hoàng album” EXO dù fan có “cày” cũng khó thay thế Me After You. Mà Paul Kim là ai? Chỉ là môt nghệ sĩ khiêm nhường như ca khúc của anh.

Chú thích ảnh
“Me After You” là câu chuyện tình giản dị nhưng chân thành của một cặp đôi trẻ

“Hạt giống nhỏ nẩy mầm để ca hát”

Paul Kim, sinh ngày 11/2/1988, từng học trung học ở New Zealand, đại học ở Nhật Bản trước khi trở lại Hàn Quốc, hiện đang hoạt động dưới công ty Neuron Music. Anh từng xuất hiện trên chương trình American Idol mùa 6 vào năm 2007 và lọt vào top 24. Đam mê ca hát sau đó ngủ yên và chỉ trỗi dậy khi một lần, lúc đang trong quân đội, Paul Kim nghe nhạc của Lee So Ra và đâm phải câu: “Tôi là hạt giống nhỏ nảy mầm để ca hát”.

Trái tim anh rung lên và Paul Kim quyết định sứ mệnh đời mình là ca hát. Bỏ lại quãng thời gian sống không đam mê, bất chấp việc quá tuổi để thử giọng ở các công ty giải trí, Paul Kim làm đủ việc lặt vặt trong thời gian học thanh nhạc.

Trời không phụ người, nhờ sự khích lệ của một người hâm mộ, Paul Kim chính thức ra mắt vào năm 2014 với ca khúc Would You Like Some Coffee? và nhanh chóng nổi tiếng khi thể hiện hàng loạt ca khúc trong những phim như Should We Kiss First? hay Black Knight.

Được mệnh danh “bạn trai của màng nhĩ” nhờ chất giọng ấm áp và âm nhạc đóng gói trong cô đơn, tình yêu và nỗi buồn, Paul Kimnhư sinh ra để hát những bản tình ca da diết của phim truyền hình Hàn Quốc. Nhưng chính thế mạnh này cũng từng khiến anh lao đao.

Hồi tháng 7 vừa qua, Paul Kim đã chia sẻ lên mạngcâu chuyện nhân viên ở công ty quản lý của anh bị hãng giải trí khác đe đọa. Theo đó, anh nhận được yêu cầu ghi âm một bản nhạc phim trong vòng một tháng cho một hãng giải trí có quan hệ thân thiết với công ty quản lý.

Tuy nhiên, vì Paul Kim đã kín lịch, công ty của anh buộc phải từ chối. Sau đó, người đứng đầu của hãng kia đã gọi điện, đe dọa tới sự nghiệp và cả cuộc sống của anh. Bản thân Paul Kim cũng hiểu không nên làm bung chuyện này, “Nhưng tôi đã làm gì sai để bị đối xử tồi tệ vậy? Tại sao tôi phải giấu cảm giác của mình? Những người nghe chuyện của tôi có thể cũng từng bị như vậy và buộc phải giấu nhẹm đi, và phải sống cuộc đời khổ sở hơn tôi. Tôi không muốn sống như vậy. Tôi thất vọng và tức giận!”.

K-Pop bắt nhịp xu hướng âm nhạc toàn cầu

K-Pop bắt nhịp xu hướng âm nhạc toàn cầu

Làn sóng K-Pop đầy xúc cảm đang không ngừng lan tỏa tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của mình.

Dù vậy, đâu dễ để vùi dập một tài năng? Paul Kim hiện đã ra ba mini album và nhiều đĩa đơn. Hoạt động không quá ồn ào nhưng chất lượng nên tại giải MBC Plus X Genie Music năm nay, anh đang nhận đượcđề cử cho Nghệ sĩ của năm, Giải khám phá, Giải âm nhạc phổ biến Genie và các giải Ca khúc của năm, Giải nhạc phim cho ca khúc Every Day, Every Moment trong phim Should We Kiss First?.

Paul Kim hiện đang chuẩn bị cho chuyến lưu diễn Hàn Quốc đầu tiên, với vé bán hết sạch trong một phút. Anh cũng từng gây bão khi thể hiện lại cực kỳ xuất sắc ca khúc Sau tất cả của Erik phiên bản tiếng Hàn.

Có lẽ, sau tất cả, thực tài và sự chân thành, dù giản dị, vẫn luôn là chìa khóa để mở cửa trái tim của người yêu nhạc.

Top 10 ca khúc trong BXH tổng hợp iChart tuần qua

1. Me After You – Paul Kim

2. BbiBBi – IU

3.SuperbeewhY -Superbee và BewhY

4. Tempo – EXO

5. Fall In Fall - Vibe

6. Beautiful Moment – K. will

7. Sorry – Yang Da Il

8. There Has Never Been A Day I Haven’t Loved You ­– Im Chang-jung

9. NoNo – Loopy và Simon Dominic

10. Good Day –pH-1 và Paloalto

Thư Vĩ (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm