MC Quỳnh Hương: 'Thay lời muốn nói' để yêu thương nhiều hơn

23/07/2019 07:03 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến nay, sau 19 năm, có thể nói Thay lời muốn nói của HTV là một trong số ít chương trình ca nhạc phát sóng định kỳ lâu năm tại Việt Nam. Và với MC Quỳnh Hương, chị không chỉ là người khai sinh ra chương trình, mà còn tạo được một phong thái rất riêng với khán giả.

MC Quỳnh Hương: 'Đích đến cuối cùng chỉ mong muốn chạm được yên mà thôi'

MC Quỳnh Hương: 'Đích đến cuối cùng chỉ mong muốn chạm được yên mà thôi'

Chừng vài năm trước đây thôi, nhiều khán giả thường chỉ biết đến Lê Đỗ Quỳnh Hương như là một người dẫn chương trình nổi tiếng của HTV: MC Quỳnh Hương.

Từ tháng 4 vừa qua, Thay lời muốn nói có sự thay đổi lớn, khi MC Quỳnh Hương chia tay chương trình. Như một món quà kỉ niệm với khán giả, chị vừa phát hành cuốn tùy bút của mình với cái tên Thay lời muốn nói - Thanh xuân tôi.

* Thưa chị, vì sao lại là “Thanh xuân tôi’ đi liền sau cụm từ “Thay lời muốn nói”?

- Cụm từ “thay lời muốn nói” đã trở nên quá đỗi thân thương với Quỳnh Hương suốt 19 năm qua. Cả một thời tuổi trẻ, tôi đã gắn liền với nó. Năm 2000, tôi chỉ vừa 25 tuổi, là một người trẻ ở HTV, khát khao tìm kiếm một “công thức” nào đó, một dạng chương trình có thể vừa đáp ứng được tính âm nhạc dạt dào tình cảm, vừa là một kênh kết nối gần gũi để đông đảo khán giả truyền hình có thể chia sẻ nỗi niềm… Và sau đó cái tên Thay lời muốn nói ra đời.

Cứ như vậy, theo dòng chảy thời gian mà cuốn đi, cho đến bây giờ đã 19 năm. Mà con số 19 năm ấy cũng đủ để cho một cô gái 25 tuổi ngày nào đã bước sang chặng tuổi chạm mốc hơn nửa đời người. Thế nên, Thay lời muốn nói đúng là chứa cả một quãng thanh xuân của tôi.

Chú thích ảnh
MC Quỳnh Hương gắn liền với “Thay lời muốn nói”

* Vậy, sao chị không để tròn 20 năm mới ra sách?

- Bản thân luôn tin rằng điều gì đến cũng là duyên, ngay cả khi chia tay Thay lời muốn nói cũng vậy. Quyết định này đến với tôi chỉ từ đầu năm nay, khi mà có những dự định riêng của bản thân. Lúc đó, tôi cũng nhận ra mình thật sự không còn đủ thời gian và điều kiện lo cho chương trình chỉn chu như trước nữa, và thấy cần dừng lại để HTV có thể phân công một ê kíp mới lo cho chương trình được chu toàn.

Chú thích ảnh
Cuốn tùy bút “Thay lời muốn nói - Thanh xuân tôi” vừa phát hành

Trước quyết định có lẽ hơi đột ngột này, với khán giả, Quỳnh Hương có hứa rằng sẽ có một món quà kỷ niệm. Cuốn tùy bút này ra đời như cách để chúng ta cùng nhau nhìn lại kỷ niệm. Sau đó, mọi người sẽ dần quen với một Thay lời muốn nói của phiên bản mới, cảm xúc mới và cũng đón nhận thêm Quỳnh Hương ở những vai trò khác nữa.

* Trong 3 phần của cuốn tùy bút là Hồi ức, Muôn mặt tình, Muôn mặt đời…, chị thấy phần nào khó viết hơn?

- Tôi có một thói quen là ngay trong đêm hoặc vài ngày sau chương trình là ngồi lại viết ra những cảm xúc, dạng như viết nhật ký. Từ khi có trang Fanpage thì hầu như mỗi tháng, khi thực hiện chương trình, tôi đều trải lòng cùng các bạn đọc trên trang để là kênh kết nối tâm sự cùng mọi người. Cứ tích lũy dần các bài viết như thế, dần dà cũng ra được một số lượng bài viết nhất định theo dòng thời gian.

Chú thích ảnh
MC Quỳnh Hương và danh ca Tuấn Ngọc trong một số phát sóng

Vì vậy, khi thực hiện quyển tùy bút này, tôi chỉ cần tập hợp lại những bài viết theo năm tháng ấy, cập nhật thêm những trang viết với tâm trạng hiện tại. Tôi không quá cực lòng để ngồi nhớ lại quá khứ, nhưng vẫn rơi nước mắt, ngay khi đọc lại những bài viết của mình cách đây lâu lâu rồi… Có lẽ, việc vượt qua cảm xúc của chính mình khi nhìn lại tình cảm khán giả dành cho Thay lời muốn nói, cũng như nhìn lại những gì mà Thay lời muốn nói đã làm được trong 19 năm qua, mới là điều khó khăn nhất.

Mỗi phần của quyển sách như trải qua từng chặng thời gian “trưởng thành” của Thay lời muốn nói, cũng như “chứng nhân” cho sự phát triển của xã hội, từ những ngày khán giả còn viết thư tay, cho đến thời gửi tin nhắn qua điện thoại bàn, rồi bây giờ là email và facebook. Tất cả sẽ trải dài theo thời gian, ký ức của nhiều người.

Chú thích ảnh
 Ca sĩ Đức Tuấn Và MC Quỳnh Hương tại buổi ra mắt cuốn tùy bút “Thay lời muốn nói - Thanh xuân tôi”

* Gắn bó với chương trình từ ngày đầu, cá nhân chị nhận về những giá trị nào cho bản thân?

- 19 năm trôi qua kể từ lần đầu lên sóng, không ít lần tôi được lắng nghe, chứng kiến những mảnh đời mà có lẽ không một ai có thể tưởng tượng lại có thể xảy ra giữa đời thực, hoặc những câu chuyện nhạy cảm đến mức không thể đưa lên sóng. Ở khía cạnh nào đó, đời sống tinh thần của tôi được giàu có và phong phú như ngày hôm nay, có lẽ là nhờ đọc thư của khán giả Thay lời muốn nói.

Đến bây giờ tôi vẫn rất tự hào về việc Thay lời muốn nói đã thật sự khuyến khích con người sống lạc quan hơn, yêu thương nhau nhiều hơn, trong đó có cả việc “cải thiện” cách chồng thương vợ nhiều hơn. Từ những tâm sự về các ông chồng bạc đãi, thờ ơ, lạnh nhạt, sau nhiều năm chương trình đã nhận về những lời chia sẻ của yêu thương, hạnh phúc. Hoặc như việc ban đầu chương trình rất ít khi nhận được thư chia sẻ của các đấng mày râu, đến nay thư gửi về đã xấp xỉ với các chị em phụ nữ. Đã có lúc tôi từng nghĩ những ông chồng chắc hẳn phải ghét chương trình lắm, nhưng có thể ghét để rồi họ tự ái, nhìn lại bản thân mình và tự thay đổi.

* Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.

Như Hà (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm