Liveshow BHYT tháng 6: Thu Minh xứng đáng diva, Khánh Thi 'khoe' giọng hát

03/06/2013 09:03 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trong liveshow tháng 6 Bài hát yêu thích diễn ra tối qua (2/6) tại sân khấu Lan Anh – TP Hồ Chí Minh, trực tiếp trên VTV3- Đài TH VN, các ca sỹ trẻ đã mang lại những phút giây thăng hoa cho khán giả, đặc biệt là nữ ca sỹ Thu Minh.


Với ca khúc Yêu mình anh (DADA), Thu Minh xứng đáng là diva của đêm diễn. Từng nốt nhạc, từng ánh mắt, từng động tác hình thể đều hoàn hảo tạo nên một tiết mục nổi bật và ngập tràn cảm xúc. Khán giả có mặt ở sân khấu Lan Anh đã liên tục vỗ tay suốt quá trình cô thể hiện ca khúc này. Thu Minh đang được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Bài hát của tháng 6.

Bên cạnh sự xuất sắc và nổi bật của Thu Minh, một tiết mục khác cũng gây ngạc nhiên không kém. Đó là kiện tướng dance sport Khánh Thi với ca khúc Người đẹp của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phỏng. Với thân hình nóng bỏng, vũ điệu điêu luyện, Khánh Thi xuất hiện giữa bốc lửa các chàng cao bồi, dù chưa thực sự chuyên nghiệp trong giọng hát nhưng cô đã thực sự cố gắng và hát tốt. 


Ngoài ra, là bài hát “nhạc đỏ” duy nhất trong liveshow – Điệp khúc tình yêu (Trần Tiến) với sự trình diễn xuất sắc không ngờ của “bà mẹ 4 con” Trang Nhung. Gần 10 năm lui về hậu trường chăm lo tổ ấm và thỉnh thoảng ra album cho đỡ nhớ nghề, thời điểm này, được sự ủng hộ của chồng, Trang Nhung bắt đầu quay trở lại các sân khấu ca nhạc. Với giọng hát nồng nàn và rực lửa, nhạc cảm tinh tế và sự đam mê với âm nhạc, Điệp khúc tình yêu của Trang Nhung đã nhận được những tràng vỗ tay vang dội...



Nhóm MTV cũng tái xuất với ca khúc Vội vàng (Anh Tuấn). Vẫn giữ phong độ rất tốt, màn biểu diễn của 3 chàng trai đã là một cái kết chương trình thật rộn rã, vui tươi và đầy phấn khích.

Bên cạnh những giọng hát kỳ cựu, các ca sỹ trẻ đã mang đến sân khấu liveshow 6 làn gió mát lành.


Vũ Hồng Nhật Trang mở màn chương trình với ca khúc Giận hờn (Dương Cầm) đầy trẻ trung, sôi động cùng vũ đoàn Hoàng Thông. 


Huy Quyết – chàng trai đến từ Sao Mai điểm hẹn cùng Nhật Trang tiếp nối một ca khúc đề tài xã hôi có tên Giấc mơ (Hải Thuận). Những hình ảnh trong clip làm nền cho giọng hát bay bổng đầy tự sự của Huy Quyết đã tạo được cảm xúc cho khán giả, sự chia sẻ của cộng đồng với những đứa trẻ kém may mắn trong cuộc sống. 


Đây cũng là tâm trạng của khán giả khi nghe Nhật Thu hát ca khúc Thằng bé tội nghiệp (Phương Uyên). Hình ảnh đứa bé bị nhốt trong lồng thể hiện sự cô độc, bỏ rơi của chính cha mẹ em, điều này lần nữa gây được những cảm xúc cho người xem, đó như là một sự đánh thức lương tâm của nhiều người đối với vấn đề quyền trẻ em trong thời gian này.


Đông Hùng – chàng ca sỹ sinh năm 1993 bước ra từ Sao Mai điểm hẹn đã thể hiện tương đối khác biệt ca khúc Chưa bao giờ (Việt Anh).


Bản phối mới R&B dành cho Gió đông về đã được Lưu Hiền Trinh - nữ ca sĩ trẻ của TP.HCM thể hiện xuất sắc. Sở hữu giọng hát tốt và kỹ thuật, cộng thêm một gương mặt dễ nhìn, trẻ trung, rất có thể Gió đông về sẽ tạo bất ngờ trên các BXH BHYT tháng này.


Đồng Lan – “cánh đồng hoa lan” của đội Đàm Vĩnh Hưng trong The Voice 2012 xuất hiện với một hình ảnh đẹp, sang trọng và một giọng hát đầy lửa nhưng cũng không kém cảm xúc. Đồng Lan dường như đã tiết chế được rất nhiều hình ảnh “cá tính” để thể hiện nồng nàn nhưng vẫn đầy khao khát ca khúc Cho em được yêu thương (Mai Khôi).


Khánh Linh thể hiện bài Thức giấc (Nguyễn Linh) – một ca khúc nằm trong album vừa phát hành cách đây ít ngày của cô. Vẫn giọng hát trong vắt, cao vút nhưng đã đằm hơn, tinh tế và nhiều trải nghiệm hơn. Vì thế vẫn nghe cô thủ thỉ như tiếng gió, nhưng đã nồng nàn và “đàn bà” hơn rất nhiều.



Lê Hiếu cũng đã thể hiện một ca khúc lãng mạng Giữ anh đi (Tăng Nhật Tuệ). Giọng hát rất tình cùng lối hát khoan thai, lãng đãng của Lê Hiếu chinh phục khán giả như những giọt rượu nồng nàn ngấm dần vào từng mạch cảm xúc khi nghe anh hát.

Cũng trong liveshow tháng 6, BTC đã công bố Bài hát của tháng 5 và nó đã thuộc về Mong anh về (Dương Cầm) do Tấn Minh và Mỹ Linh trình bày.

Hoa Chanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm