Lê Cát Trọng Lý: Cảm nhận để biết yêu…

10/01/2013 11:00 GMT+7 | Âm nhạc

 
(Thethaovanhoa.vn) - Là người "mở hàng" đầu năm 2013 cho các chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Trung tâm văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội), Lê Cát Trọng Lý sẽ có một đêm nhạc với những người bạn của mình vào tối 11 và 12/1.

1. Từ những ngày đầu đứng trên sân khấu của Trung tâm văn hóa Pháp với cảm giác lo sợ và hạnh phúc thì đến nay, Lê Cát Trọng Lý đã cảm thấy vui và tin tưởng trước sự "hấp dẫn" của mình với khán giả. Quả thật, cô luôn được khán giả trẻ ở đây đón nhận một cách đặc biệt: vé của mỗi đêm diễn đều "sốt" và hết từ rất sớm và trong chương trình lần này, cũng không phải ngoại lệ.    

Chương trình được thiết kế gồm 2 phần: phần trình diễn đã từng được thể hiện trong album Tuổi 25 vừa mới phát hành của Lý: sự kết hợp những nhạc cụ hiện đại: piano (Vũ Đặng Quốc Việt) và violin (Lê Minh Trường). Còn phần hai, đặc biệt hơn là lần đầu tiên Lý cho "ra mắt" những người bạn - cộng sự đã cùng làm việc với cô trong suốt một năm qua, qua sự kết hợp giữa những nhạc cụ dân tộc: đàn môi (Nguyễn Đức Minh) và chiêng dây (Ngô Hồng Quang).     

Sẽ vẫn là một Lê Cát Trọng Lý "thấy dzậy mà không biết có phải dzậy" bởi "Lý không cố ý làm mới mình mà tự nhiên theo thời gian thì mình khác thôi. Và còn tùy vào cảm nhận của mỗi người nữa: có người vẫn thấy mình cũ rích, có người thì có những phát hiện đổi thay trong mình. Nói chung, làm mới theo sự cố ý thì mình không hướng tới. Lý sáng tạo khi nhu cầu bên trong thôi thúc nên đó là chuyện của tương lai" - Lý chia sẻ.

Vì thế, trong chương trình này, sẽ có những những bài hát cũng khá quen thuộc và tất nhiên, sẽ không thể thiếu những ca khúc trong album Tuổi 25 mới ra mắt của Lý như Nhiều người ôm giấc mơ, Thu lu, Tám chữ có, Người lang thang.

2. Mặc dù là chương trình mở màn cho các đêm diễn của Trung tâm Văn hóa Pháp cũng như là chương trình đầu tiên của chính mình trong năm 2013 nhưng mong muốn thực hiện chương trình này của Lý đơn giản chỉ là chung vui cùng những người đã sát cánh cùng Lý trong hơn một năm qua. "Được gặp nhau trong cùng một chương trình sẽ vui, và thấy đỡ trống trải. Tôi chỉ nghĩ mình có thể chia sẻ nhiều không gian cảm xúc hơn với mọi người và với cả những người chơi nhạc cùng mình” - Lý chia sẻ.

Ở tuổi 26, Lý vẫn dành nhiều thời gian cho sáng tác, ngoài ra là biểu diễn, thực hiện những chương trình nhỏ nhưng ấm cúng, dành cho những ai thực sự yêu thích giọng ca của mình mà chưa nghĩ đến chuyện gia đình. Song, bù lại, Lý bảo rằng: "Mình có rất nhiều thời gian dành cho bản thân để cảm nhận chính mình, mà từ đó biết yêu và cả cách yêu".

Lam Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm