Kwon Sang Woo: Đồng phục học sinh là “bùa may mắn”

28/06/2010 11:10 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Đồng phục học sinh lại tiếp tục trở thành “bùa may mắn” cho Kwon khi 71- Into The Fire đã trở thành phim nội địa ăn khách nhất tính đến thời điểm này trong năm. Phim đã thu hút được hơn 1 triệu khán giả chỉ sau 5 ngày trình chiếu (từ hôm 16/6) và chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm.

Thành công mới của diễn viên “Nấc thang lên thiên đường”


Kwon Sang Woo trong phim 71-Into The Fire

“Các bộ phim mà tôi tham gia diễn xuất trong 8 năm qua đều ăn khách, nhưng cách đây 2 năm tôi khát khao thành công với tác phẩm điện ảnh này và hy vọng nó sẽ phá vỡ được các kỷ lục cũ của mình đồng thời trở thành phim ăn khách nhất năm”, Kwon Sang Woo nói.


Kwon đã có một loạt phim đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trong 10 năm sự nghiệp của mình, bắt đầu với thành công của My Tutor Friend khi phim thu hút được 5,2 triệu khán giả hồi năm 2003 - thành tích mà chỉ có một số ít phim bản địa đạt được trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc.

Tuy nhiên, các tác phẩm điện ảnh của anh trong  thời gian gần đây, như Fate More Than Blue, lại thất bại về doanh thu và các vai diễn trong serie phim truyền hình Bad Love Cinderella Man cũng không đưa Kwon trở lại danh vị ngôi sao châu Á mà anh đã giành được từ vai diễn trong serie phim Stairway To Heaven (Nấc thang lên thiên đường).

“Đó chính là lý do tại sao trong thời gian gần đây tôi cảm thấy thoái chí và trong thời điểm đó tôi háo hức tìm kiếm cơ hội được tham gia trong một bộ phim thật hay”, Kwon thừa nhận. Và đó là lúc anh tình cờ có được kịch bản phim 71-Into The Fire, kể về 71 học sinh lên đường tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh Triều Tiên. “Tôi nhận vai không một chút lưỡng lự, kịch bản hay và quá chặt chẽ. Phim kể về những học sinh trở thành người lính và không dễ mà bạn có được cơ hội tham gia một bộ phim chiến tranh trong bối cảnh nền điện ảnh Hàn Quốc hiện nay”, Kwon giải thích.

Trong phim, Kwon thủ vai một kẻ phạm pháp tuổi vị thành niên bị buộc phải tham gia chiến đấu như một người lính giả thay vì bị gửi tới một trại cải tạo. Diễn viên 33 tuổi này nói: “Tôi nghĩ mình đã đảm nhiệm một vai quan trọng trong phim, nhân vật có một ảnh hưởng lớn. Cậu ta trải qua nhiều thăng trầm, vì vậy tôi vô cùng hạnh phúc khi được thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của nhân vật. Hơn nữa, ai mà biết được liệu đây có phải là lần cuối cùng tôi được mặc đồng phục học sinh hay không?”.

Kwon từng khoác lên mình đồng phục học sinh trong nhiều vai diễn điện ảnh mà thật thú vị là phim nào cũng ăn khách. Điều đó khiến nhiều người đùa rằng trang phục học sinh là “bùa may mắn” của anh. Và lần này đồng phục học sinh lại tiếp tục trở thành “bùa may mắn” cho Kwon khi 71-Into The Fire đã trở thành phim nội địa ăn khách nhất tính đến thời điểm này trong năm.

Để mắt tới các vai diễn ở Trung Quốc

Là một trong những ngôi sao thành công nhất ở Hàn Quốc và Nhật Bản, song Kwon đang muốn mở rộng sự nghiệp diễn xuất của mình tới lượng khán giả lớn hơn ở châu Á và đã “để mắt” tới Trung Quốc. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nam diễn viên này nói rằng anh đang “nghiên cứu một vai diễn điện ảnh hoặc truyền hình cho năm tới ở Trung Quốc”.

Không chỉ nhắm tới thị trường Trung Quốc, Kwon còn muốn phát triển sự nghiệp diễn xuất ở Nhật Bản, nơi anh có một lượng người hâm mộ lớn nhất châu lục. Nam tài tử này cho biết anh sẽ tổ chức các cuộc gặp mặt người hâm mộ ở

Tokyo và Osaka trong dịp sinh nhật vào tháng 8 và tháng 12, trong đó anh sẽ thể hiện các ca khúc mới thu âm. Từng trình bày các khúc ballad MissingTears For Love trong cuộc gặp fan hồi tháng 2 ở Nhật Bản, Kwon cho biết anh sẽ tiếp tục thu âm các ca khúc mới cho từng cuộc gặp mặt người hâm mộ và sẽ phát hành album khi nào thu âm được 10 ca khúc. Nhưng Kwon khẳng định như vậy không có nghĩa là anh sẽ xuất hiện ở xứ Phù Tang với cương vị ca sĩ mà đó chỉ là món quà anh dành cho người hâm mộ.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm