Hồng Nhung ngẫu hứng 'nhập đồng', Siu Black bật khóc trên sân khấu

02/09/2013 07:15 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) -  Đến hẹn lại lên, liveshow Bài hát yêu thích tháng 9 tái ngộ với khán giả Thủ đô tối qua (1/9) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, trực tiếp trên VTV 3 – Đài TH VN, trong không khí sôi động và nhiều cảm xúc...



Sau khi gây ấn tượng mạnh trong In the spotlight -Người Hà Nội, ca khúc Ngẫu hững sông Hồng (Trần Tiến) với sự thể hiện của diva Hồng Nhung một lần nữa lại gây "bão" trên sân khấu.



Hồng Nhung đã tiếp tục Ngẫu hứng sông Hồng với bản phối khá ấn tượng, lạ tai mang hơi hướng world music. Giọng hát ngày càng đằm thắm và nồng nàn cùng sự nhập tâm khiến Hồng Nhung như "nhập đồng" trên sân khấu.



Đặc biệt, đạo diễn Việt  Tú  đã dàn dựng và tạo hình sân khấu vô cùng ấn tượng cho tiết mục này. Chiếc sập gụ và đôi hạc gỗ là đồ cổ "xịn" mà anh đã cất công đến nhà nghệ sỹ Đức "nhà vườn" để mượn những đồ cổ phục vụ cho bài hát Ngẫu hứng sông Hồng. Những đạo cụ hiếm này đã phần nào giúp cho ca khúc thêm phần ấn tượng...



Bên cạnh Hồng Nhung, có lẽ sự mong đợi lớn nhất phải kể đến phần thể hiện của giọng ca Siu Black. Mặc dù là người hát cuối cùng, nhưng ngay từ khi bước ra sân khấu, khán giả đã không ngừng cổ vũ cho nữ ca sĩ.


Vượt qua scandal buồn, "họa mi núi rừng" đã  có phần trình diễn vô cùng sôi động với chất giọng khoẻ khoắn và phóng khoáng với ca khúc K'Bing ơi (Kra Jan Plin).



Không giấu nổi xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho mình sau những biến cố, Siu Black đã bật khóc khi cảm ơn khán giả Hà Nội đã luôn bên cạnh và cổ vũ mình.



Nhóm 5 dòng kẻ cũng đã mang đến cho khán giả một cảm giác dễ chịu khi thể hiện ca khúc Chiều mưa rơi của Bảo Lan theo phong cách Acoustic. Khá lâu rồi, khán giả truyền hình mới được xem 5 Dòng kẻ biểu diễn, vì thế họ đã rất hào hứng khi được thửng thức phần trình diễn tuyệt vời này. Mặc dù chỉ còn 3 thành viên do Hồng Ngọc tách nhóm để lo cho gia đình nhưng 5 Dòng kẻ vẫn chinh phục khán giả bởi giọng hát và phong cách trình diễn rất chuyên nghiệp của mình.



Nếu những ngôi sao mang đến cho khán giả sự đằm thắm, cảm xúc tràn đầy thì các ca sỹ trẻ lại mang đến những làn gió tươi trẻ, mát lành. Nhóm M4U mở đầu liveshow với ca khúc Mưa rơi lặng thầm với chất giọng đẹp, có cá tính riêng, mang đến cho khán giả những cảm xúc đặc biệt.



Trung Quân Idol khá lãng mạn bay bổng với Dấu mưa - một sáng tác mới của Toàn Thắng.



Lê Việt Anh gây ngạc nhiên khi trình diễn ca khúc Tan vào nhau đầy lôi cuốn. Đây cũng là một thành công của Việt Anh với thể loại pop ballad mà anh đang theo đuổi.



Minh Quân gây ấn tượng mạnh với ca khúc Những cô nàng ham vật chất với phần minh hoạ mang hơi hướng nhạc kịch khá dí dỏm, ấn tượng như chính ca khúc mà Minh Quân sáng tác.



Mùa đông sẽ qua là ca khúc đánh dấu sự trở lại của ca sỹ Ygaria sau một thời gian đi du học.



Á quân Idol Hoàng Quyên cũng tạo được ấn tượng tốt với một ca khúc của Thành Vương - bài hát Người em đã yêu. Đây cũng chính là single mới nhất mà Á quân Idol vừa thực hiện trong thời gian qua.



Đăng Khôi cũng tạo được không khí khá vui nhộn khi hát Nơi đâu bán phép màu - ca khúc trong album mới phát hành của anh. Từng tạm dừng ca hát để kinh doanh, làm bầu sô nhưng cuối cùng thì đam mê ca hát lại kéo anh trở về với sân khấu. Chàng hotboy ngày nào của Hà Nội vẫn rất lôi cuốn khi xuất hiện.



Xuân Sơn The Voice lại mang đến cho khán giả cảm giác hoài niệm về Hà Nội khi anh hát Hà Nội của tôi (Tiến Minh) đầy cảm xúc. Đây là bài hát được hội đồng bình luận dành cho nhiều lời khen ngợi.



Ca khúc dân gian duy nhất xuất hiện trong liveshow tháng 9 - Điệu ví dặm là em (Quốc Nam) với phần trình bày của Bùi Lê Mận thực sự là dòng suối mát lành trong chương trình.
AN NHƯ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm