Hồng Đăng: 'Sát thủ' cũng có quyền… đẹp trai

07/05/2013 09:14 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Cầu vồng tình yêu, Chỉ có thể là yêu để lại dấu ấn cho khán giả, gương mặt “sát” khán giả nữ của phim truyền hình Việt Nam - diễn viên Hồng Đăng - lại có một vai diễn có khả năng khiến chị em “điêu đứng”. Trong bộ phim truyền hình 30 tập sắp ra mắt Giọt nước rơi, Hồng Đăng vào vai một sát thủ đẹp trai, lạnh lùng có một mối tình đầy trắc trở với cô tiểu thư mơ mộng.

Bộ phim Giọt nước rơi (30 tập) sẽ chính thức phát sóng vào khung Rubic 8 trên kênh VTV3 lúc 14h30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 11/5/2013. TT&VH có cuộc trò chuyện ngắn với diễn viên Hồng Đăng.


Hồng Đăng và Thùy Chi trong phim Giọt nước rơi

* Vai sát thủ không phổ biến lắm trong phim Việt Nam, với phim truyền hình thì càng hiếm, nếu có thì chỉ là vai phụ. Anh đã tìm kiếm kinh nghiệm ở đâu để hoàn thành vai diễn này?

- Khi làm phim xã hội đen tôi nghiên cứu dòng phim Hong Kong vì nó sát thực với châu Á mình nhất. Xem phim của họ tôi thấy tạo hình nhân vật sát thủ của họ rất bóng bẩy, nhiều sát thủ có bộ mặt như thư sinh vậy. Từ trước đến giờ tôi vẫn áp dụng cách nghiên cứu này cho các dạng vai. Đóng phim tâm lý tình cảm thì tôi nghiên cứu dòng phim Hàn Quốc.

* Diễn xuất của anh được đánh giá là khá tự nhiên? Anh học từ ai vậy?

- Người truyền đạt cho tôi những kiến thức cơ bản là thầy Hoàng Dũng, còn quãng đường đi sau này tôi phải tự lực. Mỗi diễn viên có một cách học khác nhau. Tôi chọn con đường tự nghiên cứu phim. Nhiều khi xem một bộ phim tôi không nhớ tên phim, tên nhân vật, kết cục phim vì tôi chỉ chú ý xem lối diễn của người ta để học tập.

* Công chúng biết đến anh qua các bộ phim tình cảm. Anh cũng có thổ lộ với báo chí là muốn thay đổi. Anh có thích vai phản diện không?

- Tôi rất thích đóng vai phản diện. Tôi không thích đi lối mòn và luôn có nhu cầu làm mới mình. Quan điểm của riêng tôi, là một người diễn viên nếu luôn tạo một hình ảnh nhất định trong mắt đạo diễn cũng như khán giả sẽ là thiệt thòi cho chính họ. Mình sẽ phải già đi nên không thể ăn theo hình ảnh ban đầu mãi, mình phải tự tìm ra những cái mới mẻ cho riêng mình.

* Anh chuẩn bị cho sự già đi của mình như thế nào?

- Tôi luôn đưa mình đến những dạng vai, cố gắng tạo cho mình trẻ trung nhất, đến khi cố gắng không thể trẻ trung nữa thì thôi. Lúc đó sẽ hướng tới dạng vai hợp với độ tuổi nhất định của mình.

* Vẻ điển trai đã mang lại cho anh khá nhiều lợi ích. Ngược lại nó có gây phiền toái gì cho anh không?

- Bản thân tôi cũng tự nhận thấy vẻ bề ngoài là một lợi thế. Nó cũng cho mình  cảm giác đứng đắn, đàng hoàng hơn. Trước đây mình sống kiểu thanh niên buông thả, sau rồi mình có ý thức hơn về mọi mặt, ví dụ như hình thức bên ngoài, đi đứng, nói chuyện. Cứ dần dần mình chín chắn hơn.

* Cảm ơn Hồng Đăng, chúc anh sẽ có thêm những vai diễn ấn tượng!

Giọt nước rơi chứa đựng nhiều tình tiết kịch tính của thể loại điều tra nhưng xuyên suốt phim là câu chuyện tình lãng mạn của hai người trẻ. Trong phim, Linh (do Thùy Chi đóng) là một cô gái mơ mộng, trong một lần gặp nạn được Đan (Hồng Đăng đóng) cứu nên đã đem lòng cảm mến anh. Trong tưởng tượng của Linh, Đan chẳng khác nào mẫu người hùng trong các bộ phim cô yêu thích. Nhưng thực tế Đan lại là một sát thủ máu lạnh. Khi biết sự thật này Linh vẫn một mực yêu anh với hy vọng tình yêu có thể cải hóa, giúp Đan hoàn lương.

Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm