Heroin giết chết 'Vua thằn lằn' Jim Morrison

08/08/2014 07:41 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Bí ẩn về cái chết của Jim Morrison, thủ lĩnh ban nhạc rock lừng danh The Doors, dường như đã được làm sáng tỏ khi nữ ca sĩ Marianne Faithfull khẳng định bạn trai cũ là thủ phạm.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí Anh Mojo, Marianne Faithfull (55 tuổi) nói rằng bạn trai cũ Jean De Breiteuil, một người chuyên cung cấp ma túy cho các ngôi sao, đã vô tình để Morrison xài ma túy quá liều.

Chết vì sốc heroin

Faithfull kể rằng khi bà cùng De Breiteuil tới Paris, Pháp, người bạn trai này đã thông báo sẽ  tìm tới chỗ Morrison tại căn hộ  số 17, đường Beautreillis. Cảm thấy có gì đó bất thường nên Faithfull đã quyết định không đi cùng De Breiteuil mà ở lại khách sạn.

"Và khi De Breteuil tới chỗ Morrison, anh ta đã hại chết ca sĩ ấy. Ý tôi là đó chỉ là tai nạn. Do dùng heroin quá liều ư ? Đúng thế. Và Morrison đã chết. Nhưng tôi chẳng biết gì về chuyện đó cả. Dù sao những người có liên quan tới chàng trai xấu số đó giờ đều đã chết cả, ngoại trừ tôi" - Faithfull kể.

Ảnh chụp Jim Morrison năm 1970

Vài tuần sau khi Morrison qua đời, người ta tìm thấy De Breteuil trong tình trạng đã chết ở Morocco, do sốc ma túy. Vậy De Breiteuil là người như thế nào? Theo một số nguồn tin, anh này là một quý tộc Pháp mang tước hiệu Bá tước, nghiện ma túy và có quan hệ với nhiều ngôi sao.

De Breiteuil được cho là kẻ cung cấp ma túy cho bạn gái của Morrison là Pamela Courson. Anh ta cũng từng khoe khoang về việc bán heroin cho nữ ca sĩ Janis Joplin, người đã qua đời năm 1970 do sốc ma túy. Dựa trên thông tin này, khả năng De Breiteuil vô tình hại chết Morrison bằng ma túy cũng có sức nặng nhất định.

Vô số những tin đồn về cái chết

Có thể nói 1971 không phải là năm tốt lành đối với "Vua thằn lằn" Morrison (biệt danh dựa trên ca khúc The Lizard King của The Doors). Nhiều tháng sau khi bị tuyên phạt 6 tháng tù giam do cởi quần lúc đang trình diễn ở Miami, Morrison đã dọn đến Paris. Anh dự định ngừng biểu diễn, tập trung sáng tác, cai rượu, giảm cân và hàn gắn quan hệ với nàng thơ của mình là Pamela Courson.

Marianne Faithfull là đồng tác giả ca khúc Sister Morphine của ban nhạc Rolling Stones. Tuy nhiên người ta biết đến bà nhiều hơn với vai trò bạn gái cũ của Mick Jagger, thành viên trụ cột Rolling Stones. Bản thân Faithfull cũng từng phải vật lộn với chứng nghiện ma túy.
Ban đầu Morrison quả có thành công trong việc giảm cân. Tuy nhiên sau đó anh đã có những biểu hiện suy nhược cơ thể. Trong các buổi thu âm L.A. Woman, album cuối cùng của The Doors, Morrison thường xuyên uống hàng chục chai bia mỗi ngày và bị lạc giọng.

Không lâu sau đó, người ta thấy anh chết tại phòng tắm trong căn hộ riêng, khi mới 27 tuổi. Bản báo cáo chính thức cho biết nguyên nhân khiến Morrison thiệt mạng là do trụy tim. Do không có dấu hiệu nào cho thấy có người ám hại Morrison nên cơ quan điều tra Pháp không khám nghiệm tử thi.

Đây là lý do để sau khi Morrison qua đời, nguyên nhân cái chết của anh luôn gây tranh cãi. Hàng loạt giả thuyết đã xuất hiện, như do bệnh tình dục, do hoang tưởng. Thậm chí người ta còn thêu dệt một câu chuyện hết sức phi lý, rằng một người bạn gái cũ bị Morrison bỏ rơi đã giết anh bằng bùa phép Mexico.

“Thực tế là chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra với Morrison ở Paris. Có quá nhiều lời đồn đại và nhiều giả thuyết mâu thuẫn nhau” – nghệ sĩ đàn phím Ray Manzarek của The Doors từng nói.


Nữ ca sĩ Anh Marianne Faithfull

Vẫn chỉ là một giả thuyết

Được biết trước khi Faithfull tiết lộ thông tin chấn động kể trên, Danny Sugerman, nhà nghiên cứu ban nhạc The Doors, cũng từng đưa ra giả thuyết Morrison chết vì quá liều ma túy. Sugerman nói rằng ông ta từng có một cuộc tiếp xúc ngắn với bạn gái Courson của Morrison, khi cô quay trở lại Mỹ vào giữa thập niên 1970  (Courson đã chết hồi năm 1974 do dùng ma túy quá liều).

Lần đó Courson kể rằng buổi tối định mệnh ấy, hai người đã cùng nhau hít heroin đắt tiền (Morrison rất sợ tiêm chích). Cô nằm cạnh Morrison và sau khi hít ma túy, anh còn uống cả thuốc giảm đau cùng với Coca-Cola. Hậu quả của việc này là Morrison chết do sốc ma túy.

Tuy nhiên, những người bạn thân của Morrison đã phản ứng dữ dội với lời kể của Sugerman. Họ nói rằng tuy Morrison có lối sống buông thả vô độ, anh không phải người nghiện ma túy nặng.

Nay lời kể của Faithfull tiếp tục khiến người ta phải chú ý tới giả thuyết ma túy lấy mạng “Vua thằn lằn". Tuy nhiên chẳng ai có thể biết đây có phải nguyên nhân chính xác hay không, đơn giản bởi ở cái đêm định mệnh đó, Faithfull đã không đi cùng bạn trai cũ và không trực tiếp chứng kiến những gì đã xảy ra.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm