Hào khí nhạc Việt

20/05/2014 09:20 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày gần đây, khi tình hình Biển Đông nóng bỏng thu hút sự quan tâm của mọi ngành, mọi giới… hào khí nhạc Việt lại trỗi dậy mạnh mẽ, khơi dậy lòng yêu quê hương đất nước và được sự hưởng ứng nhiệt liệt của cộng đồng.

Từ khi tân nhạc hình thành cho đến nay, lịch sử của ca khúc Việt Nam đã đi qua những thăng trầm. Có khi nó là tiếng lòng của những tâm hồn lãng mạn “treo ngược cành cây”, cũng có khi ca khúc có những biểu hiện “thoái trào” với những giai điệu nhàm chán, ca từ ngớ ngẩn… Tuy nhiên, mỗi khi “sơn hà nguy biến” ca khúc lại trở thành tiếng nói đại diện cho cả một thế hệ sẵn sàng dấn thân, hy sinh cho sự bình yên của Tổ quốc.

Như những dòng chảy “ngầm”

Thật ra, mảng ca khúc về tình yêu và niềm tự hào về quê hương đất nước, về những con người đang ngày đêm canh giữ từng tấc đất biên cương để đất nước được bình yên, thì thời nào cũng có. Nhưng có lẽ những thông điệp mà những ca khúc này chuyên chở, ở một thời điểm cụ thể nào đó, chưa phải là vấn đề quan tâm bậc nhất trong đời sống xã hội nên chưa được mọi người chú tâm một cách đúng mức.


Trong vài năm gần đây VTV có các chương trình ca nhạc như: Tổ quốc nhìn từ biển, Xuân Trường Sa, Gần lắm Trường Sa… HTV có Trường Sa mãi trong tim ta… Ca sĩ, nhạc sĩ có các album về biển đảo như: Tổ quốc gọi tên mình (ca sĩ Huỳnh Lợi), Tổ quốc nhìn từ biển (nhạc sĩ Quỳnh Hợp), Chúng tôi là lính hải quân (ca sĩ Y Jang Tuyn và nhóm X.O.N), Nghe em hát ở Trường Sa (Dương Quốc Hưng)… Các ca khúc về biển đảo, Trường Sa rất nhiều nhạc sĩ viết, trong đó có thể kể như: Quỳnh Hợp với gần 100 ca khúc về biển đảo, phát hành nhiều album, nhạc sĩ Thập Nhất với những bài hát như: Mùa Xuân DK, Đồng ca Trường Sa, Lính đảo, Nụ cười Trường Sa, Bé với nhà giàn…, nhạc sĩ Thế Song với những ca khúc: Biển mưa, Biển chuyện tình hóa đá, Vũng Tàu tình yêu biển, Cát Bà tình em, Sóng ru, Biển khơi có chúng tôi, Đường trên biển, Biển đảo và tôi, Hoa hồng biển đảo, Mênh mang Trường Sa, Ngôi nhà lính đảo... Các ca sĩ “thị trường” cũng hát những ca khúc nhằm khơi gợi tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc như: Quang Vinh với Dân nước Nam, Đan Trường với Hùng thiêng Âu Lạc, Bản hùng ca chim Lạc, Hồn thiêng đất Việt, Tổ quốc gọi tên mình…

Nói như thế để thấy rằng, trong đời sống âm nhạc những năm qua, bên cạnh sự ồn ào và cả những tai tiếng của showbiz, mảng âm nhạc mang hào khí của nhạc Việt vẫn âm thầm chảy với sự góp mặt của rất nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, tác phẩm…

Bừng lên hào khí nhạc Việt

Giờ đây, khi biển đảo quê hương trở thành thời sự nóng bỏng, những ca khúc này lại trỗi dậy mạnh mẽ, mọi người tìm đến nó như để thể hiện sự đồng cảm, để tỏ rõ mình là người công dân yêu đất Việt, mong muốn mọi người quy tụ thành một khối đoàn kết và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.

Những ngày qua VTV1 phát lại những chương trình về biển đảo, trong đó có các ca khúc như: Tổ quốc nhìn từ biển (thơ Nguyễn Việt Chiến, nhạc Quỳnh Hợp), Sức sống Trường Sa (Nguyễn Hồng Sơn), Mùa Xuân nơi Trường Sa (Quỳnh Hợp)… Tuy nhiên, nóng sốt và lay động con tim nhiều người nghe nhạc trên mạng hiện nay là ca khúc Nơi đảo xa của nhạc sĩ Thế Song và Tổ quốc gọi tên mình (thơ Nguyễn Phan Quế Mai, nhạc Đinh Trung Cẩn). Hai ca khúc này có đặc điểm là không “đao to búa lớn” kiểu mang tính hành động mà giai điệu và ca từ khơi gợi sự thiêng liêng của Tổ quốc và tình yêu nồng nàn. Nơi đảo xa với giai điệu và ca từ thiết tha, lắng đọng, tình cảm. Còn Tổ quốc gọi tên mình với giai điệu hào sảng đầy tự hào chạm vào được cảm xúc sâu thẳm của trái tim người yêu nhạc.

Tổ quốc gọi tên mình (thơ Nguyễn Phan Quế Mai, nhạc Đinh Trung Cẩn)


Chưa có một thống kê chính thức, nhưng theo tìm hiểu của TT&VH Cuối tuần, trong những ngày qua giới nhạc sĩ sáng tác cũng đã “rung” lên những giai điệu từ trái tim mình để cho ra đời những ca khúc nóng bỏng thời sự chia sẻ và hô hào mọi người có những hành động thiết thực đối với tình hình biển Đông.


Những sáng tác “chưa ráo mực” có thể kể: nhạc sĩ An Thuyên với Hành khúc biển Việt Nam; nhạc sĩ Văn Thành Nho với Sóng Bạch Đằng vỗ mãi tới biển Đông; nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên có ca khúc Hướng về biển Đông; nhạc sĩ Nguyễn Kim Long có 2 ca khúc Làm gì cho Tổ quốc hôm nay Chuyện tình người lính Trường Sa… Đặc biệt, nhạc sĩ Quỳnh Hợp với 2 ca khúc Tiếng biển (phổ thơ từ Facebook Lính biển Việt Nam, bài thơ lay động cộng đồng mạng trong những ngày qua, đã thu âm và đăng trên Tuổi trẻ online) và ca khúc Sôi lên hào khí Việt Nam (phổ thơ Tường Huy, NSƯT Thanh Thúy và Y Jang Tuyn thu âm)…


Các nhạc sĩ trẻ của TP.HCM cũng đã vào cuộc, Nguyễn Hồng Thuận vừa sáng tác ca khúc 90 triệu trái tim là một (đang thu âm), Nguyễn Văn Chung có ca khúc Trường Sa ca (ca sĩ Đinh Khải Anh vừa thu âm xong).

Ngoài ra, những “mặt trận” âm thầm khác như: ca sĩ Huỳnh Lợi (người đã từng thực hiện album về biển đảo, Trường Sa) nhận được rất nhiều bài hát về biển Đông, Trường Sa của nhiều nhạc sĩ gửi đến bằng e-mail để anh “tiện sử dụng”. Nhạc sĩ Tuấn Phương, phụ trách văn nghệ của Đài THVN cho biết nhiều nhạc sĩ gửi ca khúc “nóng” đến, trong đó có nhạc sĩ An Thuyên và Trương Tuyết Mai…

Bên cạnh đó khá nhiều chương trình ca nhạc đồng hành cùng biển Đông, Trường Sa cũng đang được một số đơn vị lên kế hoạch và thực hiện trong những ngày sắp tới.

Có thể nói: hào khí nhạc Việt đang bừng bừng, giới ca sĩ, nhạc sĩ đang làm công việc truyền những thông điệp tinh thần đến với đông đảo mọi người để khơi dậy lòng yêu Tổ quốc, động viên mọi người đoàn kết bên nhau và quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Showbiz cũng vang “hào khí nhạc Việt”


Thay vì hát bài ca chiến thắng đêm đăng quang, Nhật Thủy - quán quân Vietnam Idol - đã hát bài Tự nguyện, “nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương”

Lâu nay, truyền hình thực tế được xem như những cuộc chơi, thậm chí bị nghi ngờ tạo scandal để gây hiệu ứng đám đông. Nhưng tình hình biển Đông cũng đã làm “đổi chiều” showbiz. Ca sĩ Đức Tuấn trong chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài (10/5), dù chỉ còn 2 ngày nữa là trình diễn trong live show này nhưng anh đã quyết định đổi bài để hát Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn) nhằm kêu gọi nhân dân 3 miền Nam - Trung - Bắc cùng nắm chặt tay đoàn kết thành một khối thống nhất trước tình hình biển Đông hiện nay… Nhật Thủy - quán quân Vietnam Idol - đã phá lệ, trong đêm đăng quang 11/5 vừa qua, cô không hát bài ca chiến thắng mà hát bài Tự nguyện (Trương Quốc Khánh) để gửi thông điệp “nếu là người, tôi sẽ chết cho quê hương” đến với hàng triệu khán giả truyền hình.

Hải Long
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm