Hà Anh Tuấn: con gà ở giữa bầy công

04/03/2011 15:13 GMT+7 | Âm nhạc

Có lần, một người trong làng nhạc lớn hơn tôi chừng dăm tuổi đã nói thẳng vào mặt tôi: Sao khi nào mày cũng nói mày không phải là ca sĩ vậy? …

Tôi không shock nhưng không vui

* Tuấn đã không khó khăn để hòa nhập vào văn hóa châu Âu khi du học ở Đức, thế nhưng gia nhập showbiz thì chắc lại là câu chuyện khác hẳn. Không biết bạn có bị shock không nhỉ?



- Tôi không shock nhưng không vui. Có lần một người trong làng nhạc lớn hơn tôi chừng dăm tuổi đã nói thẳng vào mặt tôi: Sao khi nào mày cũng nói mày không phải là ca sĩ vậy? Nhưng tôi vẫn khẳng định ngay cả hiện tại, tôi là người của âm nhạc nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình là ca sĩ theo… kiểu Việt Nam.

Bởi vì tôi không thể chạy show nhiều như đồng nghiệp, tôi cũng không làm được chuyên nghiệp như các ca sĩ khi họ đứng trên sân khấu nào cũng hát đúng như thế. Tôi sẽ sẵn sàng bộc lộ sự chán chường nếu như sân khấu không làm cho tôi thấy hài lòng.

* Nhưng đó chính là thái độ không chuyên nghiệp?

- Chính xác. Tôi đồng ý. Cho nên kể cả bây giờ với các kế hoạch âm nhạc của mình tôi luôn cố gắng sắp xếp làm sao cho mình không rơi vào cảnh không chuyên nghiệp. Sân khấu nào tôi biết không phải dành cho mình, có trả tôi vài trăm triệu chắc chắn tôi cũng từ chối. Và sự thực tôi đã từ chối rất nhiều.

* Tại vì Hà Anh Tuấn đủ giàu để có thể nói không với những gì không thích?


- Không phải. Tiền rất quan trọng đối với tôi. Tuy vậy, tôi không quan niệm rằng kiếm một lúc nhiều tiền là tốt, tôi xác định con đường mình sẽ đi là con đường dài. Với tôi, không có quan niệm làm âm nhạc, mỗi ngôi sao chỉ có một thời hoàng kim. Âm nhạc, thực ra tôi nghĩ về nó suốt ngày vì ngoài công việc, nó là đam mê. Dành thời gian cho nó, hiện tại chỉ chiếm khoảng 30% thời gian sống của tôi. Nhưng nó là nền tảng để tôi làm nhiều công việc khác có liên quan đến nhau dù không phải với tư cách một ca sĩ. Những việc đó mới chiếm toàn bộ thời gian còn lại của tôi.


* Khi Tuấn tuyên ngôn rằng mình không phải là ca sĩ, bạn có thấy mình giống con công giữa bầy gà không? Có sợ bị… gà mổ không?

- Sao không nghĩ tôi là con gà giữa bầy công? Tôi thấy mình khác họ. Tôi không thích đi party, tôi cũng không muốn giới thiệu về những tài sản mà mình có.

Mọi người đi ngược với tôi

* Tuấn chọn thái độ sống như thế từ đầu, cho mình. Hay bởi khi gia nhập showbiz, bạn thấy xung quanh mình những sự lố bịch nhiều quá?

- Có nhiều nhà báo đã hỏi tôi, sao Hà Anh Tuấn cứ thích làm ngược? Làm âm nhạc ngược, không đi theo quy định vô hình chung nào cả. Tôi đã nói không phải. Là mọi người đang đi ngược với tôi chứ tôi không đi ngược với mọi người. Con đường của tôi là như thế và tôi cứ đi, sẽ đi tiếp như thế. Mọi người đi ngược đi xuôi đi khác hay giống tôi đó là chuyện của họ.

* Đã bao giờ vì cách sống ấy mà có va chạm mạnh với đồng nghiệp chưa?

- Không bao giờ. Bởi vì trong tôi luôn có một thái độ cơ bản. Tôi tôn trọng mọi người xung quanh. Dù quan điểm có thể khác, suy nghĩ và con đường khác thì sự tôn trọng sẽ khiến cho mình không bao giờ phải va chạm.

* Có giống như nhân đạo với chó sói là tàn ác với bầy cừu không? Nhiều khi sự không phản ứng của Tuấn cũng là một cách ác?

- Tôi luôn chọn cách bình tĩnh trước mọi chuyện, chỉ phản ứng nếu có hiệu quả. Còn nếu để nói rồi thôi thì nói làm gì? Quan trọng là mình làm sao để thay đổi. Dù bản chất tôi là người khá nóng tính, đặc biệt rất dễ cáu với những người mất lịch sự.

* Tuấn chọn cách nào: bỏ qua chuyện vặt vãnh vì đây chỉ là một công việc, hoặc tôi không hài lòng, tôi sẽ từ chối xuất hiện ở những nơi đó?

- Tôi chọn cách thứ 2. Bởi vì tôi tôn trọng bản thân tôi, tôn trọng suy nghĩ của tôi.

* Những chuyện lùm xùm ở showbiz Việt với thế giới cũng chẳng hề xa lạ. Bạn cố tránh, vậy bạn có chạnh lòng không nếu ai đó nói rằng bạn cũng chỉ là một công cụ giải trí của công chúng, khác đi có ích gì?

- Lý do tôi không thích khoe tài sản của mình, khoe những gì tôi có không phải tôi cho rằng việc khoe đó là xấu, là đáng lên án. Tôi không dị ứng với việc một ngôi sao khoe tài sản hay đơn giản là một bộ cánh hàng hiệu khi đi tiệc. Nhưng tôi có cái chuẩn của mình. Cái chuẩn mà tôi nhìn đến nó quá cao nên tôi cảm thấy mình chẳng là gì với họ để mà khoe. Khoe ra chỉ để cho người ta thấy mình đang rất nghèo!

* Cảm ơn Tuấn vì cuộc trò chuyện!

Theo VietNamNet

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm