Festival Âm nhạc Quốc tế Gió mùa: World music 'quá liều' với khán giả

04/10/2014 08:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khuôn viên Hoàng thành Thăng Long, những bản nhạc dân ca cổ truyền kết hợp với âm thanh điện tử vang lên mà chúng ta thường gọi là world music. Những câu chuyện lịch sử về Ải Nam Quan, Lệ Chi Viên... cũng được các nghệ sĩ “kể” bằng âm nhạc. Nhưng hầu như số đông khán giả chưa thẩm thấu được loại nhạc này.

Festival Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa (Monsoon Music Festival) diễn ra đêm đầu tiên hôm 2/10 tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

DJ Tuấn Kruise mở đầu đêm nhạc đầu tiên của 3 đêm nhạc trong Festival lúc 6 giờ chiều. Kế đó lần lượt là nhạc của DJ Hoàng Touliver, ca sĩ Kimmese và 2 DJ trong nhóm Lulu Rouge tới từ Đan Mạch. Những phần trình diễn lúc sôi động, khi trầm lắng khiến khán giả thỏa mãn khi trải qua nhiều cung bậc cảm xúc âm thanh.

Điểm nhấn của đêm nhạc là phần trình diễn dự án Nguồn cội của nhạc sĩ Quốc Trung. Trên nền âm thanh điện tử, lần lượt các làn điệu quan họ, ca trù... được các nghệ sĩ trình diễn. Việc lựa chọn mặt ngoài của Đoan Môn làm nền sân khấu khiến những câu chuyện về Ải Nam Quan, Lệ Chi Viên... trở nên sâu lắng, phảng phất buồn. Tuy nhiên, chất lượng về chuyên môn không đồng nghĩa với việc được số đông hưởng ứng.


Những liền anh, liền chị xuất hiện trên sân khấu Festival Âm nhạc Quốc tế gợi cảm giác mới lạ

Theo thống kê từ BTC, đêm diễn đầu tiên của Festival Âm nhạc Quốc tế Gió Mùa thu hút khoảng 10 ngàn khán giả. Song, trong một giờ đồng hồ trình bày dự án Nguồn cội, phần đông số khán giả này… không chịu nổi. Không còn những hứng khởi, ngất ngây như trong phần trình bày của các DJ trẻ đầu chương trình, rất nhiều khán giả đã ngồi phệt xuống, nhiều người khác nằm dài trên thảm cỏ và bãi gửi xe thì ùn ùn người kéo về.

“Chúng tôi rất hứng thú trước âm nhạc mới từ các bài nhạc cổ truyền trên nền âm thanh điện tử. Song đó là cảm giác khi nghe những phần trình diễn đầu tiên. Liền sau đó là cả giờ chỉ rặt loại nhạc này khiến chúng tôi cảm thấy nặng nề và không chịu đựng nổi” - chị Chu Hải Yến, khán giả đến xem đêm nhạc chia sẻ trước khi ra về.

Được biết, trong đêm diễn kéo dài 5 tiếng có chia rõ 5 phần biểu diễn, mỗi phần kéo dài khoảng 1 giờ. Với tiêu chí festival âm nhạc, BTC muốn tạo lên một sân chơi đa sắc màu đáp ứng các thị hiếu khác nhau của khán giả.

Tuy nhiên, phần của nhạc sĩ Quốc Trung diễn ra vào “giờ vàng” (lúc khán giả đến đông nhất) với thể loại nhạc không “dễ nghe” khiến chương trình mất điểm với rất nhiều khán giả trẻ.

Đêm nhạc “sạch”

Theo ghi nhận của Thể thao & Văn hóa, sau đêm diễn, thảm cỏ ở Hoàng thành sạch sẽ, phong quang. Điều này hoàn toàn trái ngược với những rock show đông khán giả trước đó.

Sở dĩ đêm diễn thu hút hàng vạn khán giả mà vệ sinh môi trường vẫn đảm bảo là do công tác truyền thông của BTC khá tốt. Những dòng chữ yêu cầu khán giả “Không vứt rác bừa bãi” chạy liên tục trên màn hình lớn. Đồng thời, những thùng rác cũng được bố trí nhiều và hợp lý. Sau đêm diễn cũng có một vài bạn trẻ tình nguyện nhặt rác, dọn sạch Hoàng thành.

Phạm Mỹ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm