Diễn viên 'nhí' vào vai 'nô lệ tình dục' từng bị đe dọa

05/03/2016 09:08 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) -Spirits' Homecoming, bộ phim xoáy đến chủ đề gây tranh cãi của 200.000 người phụ nữ từng bị buộc làm việc trong các nhà thổ của quân đội Nhật Bản trong Thế chiến II, đang gây sốt ở phòng vé Hàn Quốc. Điều đáng nói nữa là Kang Ha Na, cô bé thủ diễn chính trong phim đã gặp nhiều khó khăn và bị đe dọa sau khi đóng phim.

Đạo diễn Cho Jung Lae lấy cảm hứng làm phim sau khi xem một bức tranh do bà Kang Il Chul (89 tuổi), một cựu “nô lệ tình dục” vẽ. Bức tranh mô tả lại các ký ức của bà khi những người lính Nhật Bản đưa các nô lệ tình dục trẻ tới một lò nung. Năm 2002, đạo diễn Cho là một tình nguyên viên ở trung tâm dành cho các cựu “nô lệ tình dục”. Và sau khi xem bức tranh, ông không thể xóa được hình ảnh đó ra khỏi đầu.

Mặc dù một bộ phim sẽ không thể chữa lành được những vết thương mà các nạn nhân phải hứng chịu, song đạo diễn Cho nảy sinh ý tưởng làm phim về họ từ cách đây 14 năm.


Cảnh trong phim “Spirits' Homecoming"

Ông bắt đầu sản xuất bộ phim này bằng việc viết kịch bản phim, song lại không thể quay được ngay do không có vốn, trong khi các nhà đầu tư lại nghi ngờ về khả năng thành công của bộ phim. Tuy nhiên, nhờ vào số tiền quyên góp của hơn 75.000 công dân và người Hàn Quốc sống ở Nhật Bản, dự án này đã được bấm máy hồi tháng 4/2014.

Tâm huyết làm phim của đạo diễn Cho đã được đền đáp, bởi từ khi có mặt ở các rạp chiếu từ hôm 24/2, đến nay phim đã thu hút được hơn 1,7 triệu lượt khán giả, thu về được hơn 6,5 triệu USD từ phòng vé.

Sẵn sàng chấp nhận mọi thách thức

Phim kể về Jeong Min (được dàn dựng theo nguyên mẫu là bà Kang il Chul), cô bé Hàn Quốc 14 tuổi ở Nam Gyeongsang, đã bị lính Nhật bắt tới một trại giải khuây cho binh lính Nhật ở tỉnh Hắc Long Giang (Trung Quốc) hồi năm 1943. Ở đây, nhiều cô gái trẻ  bị cưỡng bức. Mặc dù vẫn nuôi trong mình hy vọng sống sót, song rốt cục Jeong Min cũng bị giết như nhiều cô gái khác.

Năm 1991, Eun Kyoung, người vẫn mang vết sẹo của bạo lực tình dục, cuối cùng đã phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt, có thể nói chuyện được với “người âm”. Tại ngôi đền của một pháp sư, cô gặp Young Ok, một trong những số ít nạn nhân còn sống sót từ nhà thổ ở Hắc Long Giang và muốn gặp lại người bạn đã mất Jeong Min…


Kang Ha Na, diễn viên thủ diễn chính trong phim “Spirits' Homecoming”

Nhân vật chính trong phim do Kang Ha Na (15 tuổi) thủ diễn. Kang cho biết, vì mục đích của bộ phim, cô sẵn sàng chấp nhận bất cứ thách thức nào trong quá trình quay, bởi cô muốn mọi người hiểu được nỗi đau của các “nô lệ tình dục” Hàn Quốc.

Ông bà nội Kang đều xuất thân từ đảo Jeju, tuy nhiên họ đã chuyển tới Nhật Bản khi Hàn Quốc bị thuộc địa hóa và do vậy gia đình cô đã ở xứ Phù Tang từ gần một thế kỷ qua. Song Kang không gặp bất cứ khó khăn nào khi giao tiếp bằng tiếng Hàn.

Kang hiện học tại trường Trung học Joseon. Khác hẳn với các ngôi trường khác ở Nhật Bản, trường Joseon không thành kiến với lịch sử và ngôn ngữ tiếng Hàn.

Lần đầu tiên Kang nghe nói về các “nô lệ tình dục” khi Kim Bok Dong và Gil Won Ok, 2 trong số 50 “nô lệ tình dục” còn sống, tới thăm ngôi trường của cô bé. Sau chuyến thăm đó, Kang ngày càng tò mò về quá khứ của họ. Khi Kang biết được nhiều hơn về sự thật đen tối thì cũng là lúc cô may mắn có cơ hội được gặp đạo diễn Cho, khi ông tới Nhật Bản tìm diễn viên nói tiếng Nhật.

Phải nhận nhiều lời bình có tính đe dọa

Theo con mắt của đạo diễn Cho, Kang là diễn viên hoàn hảo cho bộ phim vì cô bé đã có trải nghiệm diễn xuất và mang hình ảnh mà ông muốn cho nhân vật Jeong Min trong phim.

Tuy nhiên, đạo diễn Cho vẫn cho Kang một thời gian để suy nghĩ trước khi cô bé đồng ý nhận vai diễn này, bởi ông nghĩ một số cảnh quay có thể quá khắc nghiệt đối với một cô bé như Kang.

Thêm nữa, đạo diễn Cho còn lo lắng Kang có thể trở thành mục tiêu của những người Nhật theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan luôn kêu gọi “thủ tiêu” người Hàn Quốc.

Mặc dù vậy, Kang vẫn quyết định nhận vai diễn, bởi cô vững tin vào tầm quan trọng của việc truyền bá sự thật về lịch sử Hàn Quốc. Song Kang vẫn bị sốc khi đọc kịch bản phim, mô tả những cô gái và phụ nữ trẻ bị buộc tới các nhà chứa và sau đó bị thiêu hoặc bị bắn chết.

“Chỉ xem bối cảnh cháu đã cảm thấy chán nản và ghê rợn, do vậy cháu vẫn không thể tin nổi những gì mình diễn là những chuyện đã thực sự xảy ra” – Kang chia sẻ.

Quyết tâm và có ý chí như vậy, song vai diễn này đã khiến cuộc sống của Kang ở Osaka (nơi liên tục diễn ra các cuộc biểu tình phản đối người Hàn Quốc) khó khăn hơn. Khi vai diễn của Kang được lan truyền rộng rãi trên Internet, cô đã phải nhận nhiều lời bình luận có tính đe dọa.

Song Kang vẫn lạc quan: “Phim kể về những câu chuyện đáng lẽ không nên xảy ra và cháu hy vọng những ai chưa biết về giai đoạn này sẽ nhận ra sự thật đằng sau bộ phim”.

Trailer phim Spirits' Homecoming:


Phim đã nhận được sự phản ứng tích cực của công chúng Hàn Quốc, trở thành đề tài bàn tán trên mạng. Một cư dân mạng khẳng định: “Đây là bộ phim mà tất cả người dân Hàn Quốc nhất thiết phải xem”. Còn một người khác viết: “Sau khi xem phim này, tâm trí tôi sẽ hằn mãi nỗi đau đớn mà những “nô lệ tình dục” đã phải hứng chịu”.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm